(Ảnh minh họa: pixabay)
Một vụ bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi vừa xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).
Vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 19h ngày 25/11 tại nhà anh Lê Hữu Thuận, vợ là Phạm Thị Thanh Huyền ở địa chỉ khu phố 1, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa).
Vào thời điểm trên, anh Thuận đang đi đón con trai đầu học lớp 3, tại gia đình chỉ có chị Huyền đang làm việc dưới bếp và bà nội đang bế cháu gái ở phòng khách.
Theo thông tin ban đầu, cháu bé bị bắt cóc bởi một đôi nam nữ bịt mặt, đi xe máy. Hai đối tượng bất ngờ xông vào nhà anh Thuận, dùng dao uy hiếp và cướp bé gái trên tay bà nội rồi tẩu thoát.
Khi anh Thuận đón con về nhà thì phát hiện mẹ mình ngã sấp ngoài đường trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện bị đánh thuốc mê.
Tại vị trí bà nội cháu bé ngã, người nhà tìm thấy mũ của cháu bé và chiếc dép nghi là của kẻ bắt cóc bỏ lại.
Công an thị xã Bỉm Sơn đã khám nghiệm hiện trường và hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Diệp Thu
Xem thêm:
Thỏa thuận thương mại của Hoa Kỳ làm sáng tỏ triển vọng khi các nhóm…
Một nhóm thanh tra viên của IAEA đã rời Iran an toàn và đang trên…
Ông Zamir Kabulov tuyên bố rằng việc Nga chính thức công nhận chính quyền Taliban…
Từ ngày 4/7, TP. Hà Nội tổ chức phân làn trên đường Phạm Văn Đồng.…
John Hunter (1728–1793) là một trong những bác sĩ phẫu thuật lỗi lạc và có…
Vào ngày 17 tháng 6, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung…