(Ảnh minh họa: 203 Studio/Shutterstock/trithucvn edit)
Hướng dẫn viên du lịch cho nhóm 6 người Việt tử vong do xyanua ở một khách sạn tại Bangkok hồi tháng 7 vừa bị bắt giữ do hành nghề trái phép.
Phan Ngọc Vũ, 35 tuổi, bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ vào sáng ngày 16/8 khi đang đón nhóm du khách Việt Nam tại một khách sạn ở Soi Rang Nam, quận Ratchathewi, Bangkok.
Theo Bangkok Post, ông Vũ bị cáo buộc điều hành công ty lữ hành và làm hướng dẫn viên du lịch không phép và cũng không có giấy phép lao động tại Thái Lan.
Hướng dẫn viên là một trong 40 nghề bị hạn chế đối với người nước ngoài ở Thái Lan.
Khaosod cho hay cảnh sát du lịch Thái Lan đã theo dõi hành vi của ông Vu khoảng một tháng trước khi tiến hành bắt giữ.
Hiện ông đã bị đưa về đồn cảnh sát Phaya Thai để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.
Trước đó, ngày 17/7, nhà chức trách Thái Lan đã triệu tập ông Phan Ngọc Vũ đến làm chứng trong vụ án nhóm du khách Việt Nam tử vong trong một khách sạn hạng sang ở khu vực Ratchaprasong, Bangkok, thuộc thẩm quyền của đồn cảnh sát Lumpini. Sau đó, cảnh sát phát hiện nguyên nhân tử vong là do ngộ độc xyanua trong tách trà.
Liên quan đến vụ đầu độc khiến 6 người thiệt mạng, cảnh sát xác định nghi phạm là bà Cherin Chong, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ gốc Việt. Do nợ nần số tiền 10 triệu baht (278.000 USD) với một cặp vợ chồng đi cùng chuyến nên bà Chong đã đầu độc chết 5 người và cả bà cũng thiệt mạng trong vụ việc.
Trong vụ án này, cảnh sát Thái Lan đã thẩm vấn Phan Ngọc Vũ vì người này quen biết với một nạn nhân là bà Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi.
Hướng dẫn viên người Việt khai rằng bà Lan đã nhờ ông ta mua “thuốc rắn” với giá 11.000 baht. Kết quả khám nghiệm sau đó xác nhận rằng các viên nang chứa loại thuốc này không phải là xyanua.
Minh Long
Trước đây, chính quyền Trung Quốc đã đổ rất nhiều nguồn lực để hậu thuẫn…
Tổng thống Trump cho biết vì lý do an ninh quốc gia, Mỹ cần phải…
Cư dân mạng Trung Quốc phát hiện khi nhập 3 chữ “Trung Nam Hải” vào…
Để tạo ra những thay đổi hiệu quả và lâu dài trong cuộc sống, trước…
Thượng nghị sĩ gốc Hoa của Đảng Duy Tân Nhật Bản, ông Hei Seki, sáng…
Nếu bạn đang đi sai hướng trong cuộc sống, việc dừng lại chính là tiến…