Lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai cả trên bờ và dưới suối trong chiều 24/10. (Ảnh chụp màn hình video/Huyền Bibi/Facebook)
Sau hơn 6 giờ tìm kiếm, thi thể bé trai được tìm thấy sau nhà của một người dân ven suối, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 300m.
Theo tin từ báo Kiên Giang, khoảng 15h ngày 24/10, một gia đình trú tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương tổ chức đi chơi tại khu vực suối Lỡ (ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương). Bé trai N.T.T (5 tuổi) mất tích, nghi bị nước cuốn trôi.
Chính quyền địa phương cử nhiều lực lượng cứu hộ mặc áo phao, lội suối tìm kiếm cháu trai bị mất tích trên. Tuy nhiên do nước suối Lỡ dâng cao, chảy xiết, việc tìm kiếm diễn ra trong nhiều giờ. Đến 21h23 cùng ngày, thi thể bé T được tìm thấy sau nhà của một người dân ven suối, cách khu vực gặp nạn khoảng 300m.
Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình an táng.
Suối Lỡ thuộc địa phận xã Cửa Dương, là đoạn hạ nguồn của suối Mơ, còn hoang sơ, chưa có ai quản lý. Trên suối có nhiều phiến đá bằng phẳng, nước chảy thành thác nước thấp chồng lên nhau tạo cảnh quan rất đẹp, nên khách du lịch và người dân địa phương thường hay đến vui chơi.
Trong chiều 24/10, Phú Quốc có mưa lớn, nước suối Lỡ dâng cao, chảy mạnh.
Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…
Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…
Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…
Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…