Thời sự

Uống nhầm dầu thắp đèn, bé 15 tháng tuổi suy hô hấp, nguy kịch

Sau khi uống phải dầu thắp đèn, bé 15 tháng tuổi tại Nghệ An tím tái, khó thở, rơi vào tình trạng nguy kịch dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. 

Loại dầu thắp đèn cháu bé uống (ảnh trái) và tình trạng phổi của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng. (Ảnh: sannhinghean.vn)

Ngày 29/12, khoa Hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An công bố thông tin cảnh báo về một trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc nặng do uống nhầm dầu thắp đèn.

Theo người nhà bệnh nhi cho biết, trước khi vào viện 2h, bé T.N.H (15 tháng tuổi, Quỳnh Lưu) uống nhầm dầu thắp đèn trong khi chơi. Sau khi uống, bé bị sặc, ho, tím tái, khó thở. Người nhà lập tức đưa bé đến Bệnh viện trong thành phố Vinh cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nặng, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị.

Khi được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp, da tái, viêm phổi nặng… Các bác sĩ nhanh chóng hỗ trợ hô hấp bằng thở máy áp lực cao, dùng kháng sinh phổ rộng… Tuy nhiên, hiện bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, cần theo dõi.

BSCKII Nguyễn Hùng Mạnh – Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết ngộ độc do uống nhầm hóa chất rất dễ xảy ra ở trẻ em. Các trường hợp uống xăng, dầu hỏa có thể gây viêm phổi bởi bệnh nhân dễ dàng hít phải hơi độc của hóa chất.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo thuốc, hóa chất gia dụng là các yếu tố hay gây ngộ độc cho trẻ, thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Do vậy, gia đình cần để các hóa chất sử dụng trong gia đình ở nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ em, không nên đựng hóa chất vào các vỏ chai vốn đựng nước uống (chai lavie, nước ngọt…). Với trẻ nhỏ ở độ tuổi mẫu giáo cần có người lớn hoặc các anh chị lớn theo dõi, không để trẻ tự chơi một mình để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Hồi tháng 5/2022, Bệnh viện Nhi Trung ương từng tiếp nhận một bệnh nhi 20 tháng tuổi uống phải dầu thắp đèn do gia đình đựng trong chai nước C2.

Bé V.A. (20 tháng tuổi, ngụ Bắc Giang) lên tầng 2 chơi, thấy chai C2 để trên cửa sổ cạnh bàn thờ. Bé lấy uống rồi thét lên thì gia đình mới phát hiện chạy đến, nhận ra chai đựng dầu thắp đèn. Thấy trẻ không có biểu hiện gì, gia đình chủ quan chưa đưa cháu bé đến cơ sở y tế. Sau đó vài tiếng, thấy trẻ nôn, ho rất nhiều, xuất hiện tình trạng sốt, gia đình mới đưa trẻ đi khám trong tình trạng mệt lả.

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bắc Giang, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, phải thở oxy. Sau khi thở oxy và dùng kháng sinh trong vòng 7 ngày, bệnh nhi tự thở lại bình thường nhưng ăn uống kém, tình trạng phổi còn tổn thương…

Sơn Nguyên

Sơn Nguyên

Published by
Sơn Nguyên

Recent Posts

Đắk Lắk: 6 thủy điện đồng loạt mở tràn, đỉnh lũ sông Ba có thể vượt kỷ lục 32 năm trước

Hàng loạt thủy điện lớn tại Đắk Lắk đồng loạt xả tràn với lưu lượng…

5 giờ ago

Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục bị tuyên mỗi người 2 năm tù

HĐXX nhận định các bị cáo lợi dụng sự nổi tiếng để quảng cáo sai…

6 giờ ago

Mưa 500 mm, nước sông Cái Nha Trang vượt BĐ3, Khánh Hòa đối mặt lũ lịch sử

Mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Diên Phú đã vượt báo động 3…

8 giờ ago

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ bị tiết lộ từng theo đuổi con gái một quan chức cấp cao của ĐCSTQ

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ, cựu Hiệu trưởng Đại học Harvard, nhà kinh tế…

8 giờ ago

Đê vỡ khiến Quy Nhơn ngập sâu 2 m, lực lượng chức năng sơ tán hơn 9.200 dân

Đến trưa 19/11, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị…

8 giờ ago

Mưa lũ lịch sử Đắk Lắk: 1 người chết, hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều quốc lộ chia cắt

Từ tối 18 đến ngày 19/11, mưa lớn kéo dài khiến Đắk Lắk xảy ra…

8 giờ ago