Bé H. tử vong tại bệnh viện Nhi đồng 2 sau 2 ngày điều trị. (Ảnh: google-maps)
Bé gái 17 tháng tuổi được người giữ trẻ đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương và đã tử vong. Nghi có dấu hiệu bạo hành, công an đã vào cuộc điều tra.
Ngày 11/11, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết đơn vị đang điều tra vụ bé T.G.H. (17 tháng tuổi) tử vong.
Theo anh T.H.Đ (cha bé H., SN 1985, làm nghề xe ôm công nghệ), ngày 6/11, anh đang giao hàng tại quận 12 thì nhận được điện thoại của cô N.N.P. (SN 1991, người giữ trẻ) thông báo con anh gặp nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện quận 7.
Khi anh chạy đến thì tình trạng bé rất nặng nên chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2. Đến ngày 8/11, bé tử vong tại bệnh viện. Sự việc sau đó được anh Đ. trình báo công an.
Cô N.N.P. bị công an mời làm việc cho đến nay. Ban đầu, cô P. cho biết bé H. bị nghẽn thức ăn. Tuy nhiên, thông tin từ bệnh viện cho thấy bé H. có dấu hiệu bị bạo hành, đa chấn thương khắp cơ thể, xuất huyết não, phù phổi cấp…
Được biết, vợ chồng anh Đ. có hai con nhưng đã ly hôn và anh nhận nuôi cả hai. Con lớn 3 tuổi gửi cho bà nội nuôi giúp, còn bé H. nay chỉ 17 tháng tuổi.
Anh gửi bé H. cho N.N.P (tại khu nhà trọ đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) để giữ, chăm sóc từ ngày 26/9 đến nay, với số tiền là 5 triệu đồng/tháng.
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho gia đình bé H.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam chi khoảng 10.300 tỷ…
Siêu bão Ba Vì dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực từ Thương Nam…
Đối với con số 28 người tử vong do nhà chức trách công bố, nhiều…
Trong nửa đầu năm nay, Bắc Kinh còn huy động hàng nghìn tàu dân quân…
Chúng ta rất dễ bị những thế giới quan cứng nhắc, những quy ước, định…
Chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu (10/7) đã đưa ra yêu cầu rõ ràng với…