Máy bay C-130 trưng bày ở di tích sân bay Tà Cơn. (Ảnh: huesmiletravel.com.vn)
Chiếc máy bay C-119 được chuyển từ Đồng Nai về trưng bày tại Di tích lịch sử Quốc gia sân bay Tà Cơn, Quảng Trị, nhằm phát huy di tích lịch sử.
Ngày 8/10, ông Nguyễn Quang Chức, Giám đốc Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Trị, cho biết UBND TP.HCM vừa quyết định hỗ trợ tỉnh 4 tỷ đồng để sửa chữa, hồi phục, tháo, vận chuyển và lắp đặt chiếc máy bay C-119.
Máy bay C-119 vận chuyển từ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về trưng bày tại Di tích lịch sử Quốc gia sân bay Tà Cơn ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.
C-119 là loại phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ, từng tham chiến trên đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh. “Việc làm này nhằm đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử sân bay Tà Cơn”, ông Chức nói.
Tháng 5/2016, máy bay C-119 được Bộ Quốc phòng cấp cho tỉnh Quảng Trị làm hiện vật trưng bày. Trong năm này, tỉnh Quảng Trị hợp đồng với Nhà máy A41 (thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân) đưa máy bay C-119 về làm hiện vật, song do ngân sách hạn chế nên việc thực hiện hợp đồng nhiều lần bị trì hoãn.
Hiện ở Di tích Quốc gia sân bay Tà Cơn đã có một máy bay C-130, số hiệu 532 do Nhà máy A41 bàn giao năm 2012. Chiếc máy bay này tham chiến tại chiến trường Khe Sanh-Tà Cơn cách đây gần 60 năm.
Theo ông Chức, có thêm một chiếc máy bay kích thước lớn như C-119 sẽ làm tăng số lượng hiện vật, tạo ra không gian sân bay quân sự đúng nghĩa ở Tà Cơn.
Sân bay Tà Cơn thuộc địa phận xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, là một trong những căn cứ điểm quân sự chiến lược của quân đội Mỹ những năm 1966-1968 tại chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị, theo báo Dân Trí.
Nga cho biết vào ngày 1/1 rằng họ sẽ chuyển giao cho Hoa Kỳ những…
Bốn người đi trồng cây keo con vào trú mưa dưới bờ kè sông Ba…
Việt Nam ghi nhận 49 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 18 người…
Lão hóa là một phần không thể tránh khỏi trong quy luật tự nhiên, nhưng…
Thực ra, tuổi tác chỉ là một con số, năm tháng trôi qua khuôn mặt…
Khi bước vào những năm tháng cuối trên hành trình cuộc đời, điều quý giá…