Việt Nam

Trời không mưa, đất đồi sạt lở vùi lấp 5 phụ nữ và trẻ em ở Lào Cai

Trong điều kiện thời tiết nắng ráo, tối muộn ngày 13/7, khoảng 2.000 m3 đất đồi đổ ập, vùi lấp, làm sập đổ hoàn toàn hai nhà dân, khiến hai mẹ con tử vong, 3 mẹ con nhà bên bị thương.

Ước tính 2.000m3 đất đồi đổ sập xuống, vùi lấp, làm sập đổ 2 căn nhà ở xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) . (Ảnh: DT/dẫn qua Thông tin Phòng chống thiên tai/Facebook)

Sáng 14/7, ông Lưu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) xác nhận tại xã này vừa xảy ra một vụ sạt lở đất làm hai người chết, ba người bị thương, đều là phụ nữ và trẻ em.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 21h46 ngày 13/7, tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái.

Đất đá trên taluy phía sau đồi nhà anh Vũ Văn H (SN 1989, ở thôn Khe Qué, xã Xuân Ái) bất ngờ đổ sập, vùi lấp một căn nhà kiên cố của gia đình anh Vũ Văn H. (SN 1989) và ngôi nhà gỗ của gia đình anh Vũ Văn L (SN 2001).

Tại hiện trường, khối lượng đất sạt lở ước tính khoảng 2.000 m3. Căn nhà gỗ bị sập đổ hoàn toàn, trong khi căn nhà xây kiên cố bị xô đổ về phía trước, nghiêng vẹo, lòng nhà ngổn ngang tường cột vỡ.

Căn nhà kiên cố của gia đình anh H. trong thời gian thi công, hoàn thiện theo bản thiết kế. (Ảnh: dẫn qua Giang Vũ/Facebook)

Phía căn nhà gỗ rộng khoảng 150m2, bà con thấy chị Bùi Thị Vân A (SN 2003, vợ anh L.) cùng hai con là cháu Vũ Minh L. (SN 2021) và cháu Vũ Tú U. (SN 2024) bị đất đá xô đẩy ra phía ngoài nên nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực sạt lở.

Ba mẹ con được đưa đến Trung tâm Y tế xã sơ cứu trong tình trạng đa chấn thương, sau đó chuyển tuyến lên Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên. Đến sáng 14/7, sức khỏe của 3 mẹ con đã khá hơn, tuy nhiên tâm lý còn chưa ổn định.

Xác định tại gia đình anh H. còn người bị vùi lấp trong đống đổ nát, giới chức địa phương cùng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn xã huy động lực lượng và phương tiện tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, do lượng đất đá lớn, căn nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nên việc tìm kiếm diễn ra thận trọng. Đến khoảng 0h20 ngày 14/7, thi thể chị Vũ Thị T. (SN 1998) cùng cháu Vũ Khánh T. (SN 2020) được tìm thấy. Giới chức địa phương đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Người dân nghe tiếng động lớn vội chạy đến, cố gắng tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát. (Ảnh: dẫn qua Yên Bái toàn cảnh/Facebook)

Ông Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ái cho biết những ngày qua khi xảy ra mưa nhiều, người dân các khu vực có nguy cơ sạt lở đã sơ tán theo khuyến cáo. Hai ngày nay, thời tiết nắng ráo, các gia đình trở về nhà thì bất ngờ xảy ra vụ việc trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ các gia đình gặp nạn, đồng thời khảo sát địa hình, làm rõ nguyên nhân gây nên vụ sạt lở.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran

Một cuộc điều tra do Reuters công bố hồi tháng 5 cho rằng Nobitex đã…

52 phút ago

Cựu “nhà ngoại cảm tình báo” của CIA tiết lộ 4 căn cứ của người ngoài hành tinh

Ông Lyn Buchanan tiết lộ rằng trên Trái Đất tồn tại 4 căn cứ người…

1 giờ ago

Ông Rubio: TQ mong Mỹ thay đổi cách diễn đạt về Đài Loan nhưng Mỹ không thay đổi

Ông Rubio cho biết mặc dù Trung Quốc mong muốn Mỹ thay đổi cách diễn…

2 giờ ago

Iran tấn công nước láng giềng và tàu thương mại, Mỹ tiến hành đánh chặn và phản công

Thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động do xung đột leo thang…

2 giờ ago

Bộ trưởng Tài chính Mỹ : Nước Mỹ đã thức tỉnh trước các mối đe dọa từ Trung Quốc

Chủ đề trọng tâm trong các phát biểu của ông Bessent là sự thất bại…

2 giờ ago

CEO Blue Origin tuyên bố: ‘Chúng tôi sẽ bay trở lại trước khi năm nay kết thúc’

Nó sở hữu sức mạnh đủ để đưa 45 tấn hàng hóa lên quỹ đạo…

4 giờ ago