Tuyên tử hình 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, giết người, cướp taxi

Rủ nhau ra nước ngoài tìm kiếm việc làm nhưng sắp hết tiền, ba người Trung Quốc bàn tính vào Việt Nam cướp tài sản, lấy tiền trốn sang Lào, Myanmar làm ăn.

3 nghi phạm quốc tịch Trung Quốc tại thời điểm bị bắt vào tháng 8/2019. (Ảnh: dẫn qua 1thegioi.vn)

Ngày 27/11, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Woang Xue Lei (tức Vương Học Lỗi, 24 tuổi, trú tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), Woang Tong Tang (tức Vương Hồng Đường, 27 tuổi, trú tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc), Zhang Hian (tức Trương Kiện, 21 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) cùng án tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2019, Lỗi, Đường, Kiện quen biết nhau qua mạng xã hội, sau đó rủ nhau ra nước ngoài để tìm việc làm. Ngày 3/8/2019, Đường đến TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) thuê phòng nghỉ trọ. Ít hôm sau, Lỗi và Kiện đến ở cùng. Thấy tiền mang theo ít nên Đường bàn cả nhóm sang Việt Nam cướp tài sản lấy tiền chia nhau.

Trước khi đi, Kiện chuẩn bị 2 con dao và đưa cho Lỗi 1 con. Sáng 8/8/2019, 3 người đi từ Vân Nam (Trung Quốc) sang TP Lạng Sơn (Việt Nam) qua đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Đến 19h cùng ngày, 3 người bắt xe taxi do ông Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1967, trú ở Lạng Sơn) cầm lái, thuê chở từ cửa khẩu Hữu Nghị xuống Hà Nội.

Trên đường, cả 3 nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, bàn bạc sẽ cướp xe và tiền của tài xế rồi sang Lào rồi sang Myanmar làm việc. Khoảng 23h32 đêm 8/8, khi ông Mạnh chở nhóm 3 người tới phố Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì dừng xe, yêu cầu thanh toán 1,5 triệu đồng. Thấy vắng người, Kiện cùng Lỗi và Đường siết cổ ông Mạnh, khiêng vào ghế sau, dùng điện thoại dịch từ Tiếng Trung ra Tiếng Việt nội dung: “Chúng tôi chỉ cần tiền, không muốn làm hại ông”.

Thấy ông Mạnh vẫn phản kháng, nhóm người đâm ông Mạnh nhiều nhát. Sau đó, Đường lái xe, khi đến cầu Vĩnh Thịnh, định vứt ông Mạnh xuống sông nhưng phía dưới có nhiều thuyền, đò qua lại nên không thể thực hiện.

Nhóm người Trung Quốc tiếp tục đi đến khu vực huyện Ba Vì (Hà Nội), Kiện ngồi trên xe bóp cổ nạn nhân tới tử vong. Cuối cùng, các bị cáo bỏ thi thể tài xế taxi xuống sông Hồng rồi đi lên Sơn La.

Sáng sớm 9/8, nhóm 3 người đi đến đường mòn ở huyện Phù Yên (Sơn La) thì xe bị chết máy. Kiện và đồng bọn bỏ lại ôtô, thuê thuyền vượt sông trốn sang huyện Mộc Châu, tối cùng ngày bị bắt.

Sau 4 ngày bị vứt xuống sông, ngày 12/8, thi thể ông Mạnh được người dân phát hiện ở bãi sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội).

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Dự thảo luật tiếp tục đề xuất không tổ chức Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao 

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra…

3 giờ ago

Dư Mậu Xuân: Giao lưu học thuật với Trung Quốc gây rủi ro lớn cho an ninh quốc gia Mỹ

Gần đây, giáo sư Dư Mậu Xuân viết rằng “việc tiến hành giao lưu học…

4 giờ ago

Bloomberg: Máy bay hạng nhẹ suýt va chạm với máy bay của Hainan Airlines trước khi đâm vào China Zun

Gần đây, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã đâm vào biểu tượng cao nhất…

5 giờ ago

Mỹ nối lại kênh trung gian Qatar, chưa có đàm phán trực tiếp với Iran

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump thừa nhận sự…

9 giờ ago

Mỹ siết điều tra “du lịch sinh con” giữa lúc lệnh hạn chế quyền công dân bị đình trệ

Nhiều chính trị gia cho rằng một số công dân Trung Quốc cố tình sang…

9 giờ ago

Vũ khí chủ lực đối phó Trung Quốc: Năng lực bí mật của oanh tạc cơ B-2

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit là loại máy bay duy nhất hiện…

10 giờ ago