Vết bầm tím trên người cháu bé
Trên cơ thể bé trai học lớp 1 ở Cà Mau có 20 vết bầm tím do bị mẹ kế dùng roi tre đánh. Sự việc được giáo viên phát hiện khi cháu đang học tại trường.
Ngày 1/3, Phó Chủ tịch UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) – ông Nguyễn Văn Chương cho biết trong xã vừa xảy ra vụ mẹ kế dùng roi tre đánh con riêng của chồng bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.
Trước đó, ngày 22/2, cô giáo của em L.M.T (học sinh lớp 1 Trường Tiểu học 2 Lợi An) thấy em T. có những biểu hiện bất thường nên kiểm tra và phát hiện trên người em có hơn 20 vết bầm tím do bị đánh.
Sự việc sau đó được nhà trường trình báo đến chính quyền địa phương. Đại diện UBND xã và cán bộ công an xã Lợi An đã đến nhà bà Hà Mộng Nghi (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) – là mẹ kế của em T. để xác minh vụ việc.
Qua xác minh, bà Nghi cho biết trước đó em T. có lấy trộm 20.000 đồng của cha bà. Biết được sự việc, bà Nghi đã dùng roi bằng nhánh tre đánh vào tay, chân, lưng và mông, khiến cơ thể em T. bị bầm tím.
Trước chính quyền địa phương, bà Nghi thừa nhận hành vi trên và cho biết do nóng giận nên đã đánh em T.. Gia đình bà Nghi đã “làm đơn cam kết không tái phạm vụ việc”.
Công an xã Lợi An đã lập biên bản vụ việc và đưa em T. đi giám định thương tích. Sau khi có kết quả giám định, cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý tiếp.
Được biết, cháu T. là con riêng của ông Lê Văn Cường, ông Cường và bà Nghi sống với nhau có một con chung. Cháu T. ở nhà với bà Nghi, ông Cường làm việc trên ghe đi biển nên thường vắng nhà.
Hiện, tinh thần em T. đã ổn định và đi học bình thường.
Cuối ngày 25/5, một công dân Trung Quốc đã được phát hiện trên một chiếc…
Mỹ đã từ chối lên án Nga về lời cảnh báo của nước này liên…
Trận dông lốc kèm mưa đá cục bộ đổ xuống Lào Cai sau chuỗi ngày…
Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống trong kỳ điều hành mới nhất…
Nếu con số 11 người thiệt mạng cuối cùng được xác nhận, đây sẽ là…
"Khi bạn là một tổng thống có tầm ảnh hưởng, tính mạng của bạn sẽ…