Lực lượng chức năng ứng cứu người gặp nạn vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. (Ảnh: Facebook)
Gần đảo Ti Tốp, Vịnh Hạ Long, thi thể bé trai được tìm thấy vào sáng 21/7.
Sáng 21/7, lãnh đạo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và ông Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một bé trai gần đảo Ti Tốp, khu vực tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn.
Thi thể được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy để xác minh danh tính, nhằm làm rõ có phải là một trong 4 nạn nhân còn mất tích trong vụ tai nạn hay không.
Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (số hiệu QN-7105) xảy ra vào khoảng 12h55 ngày 19/7/2025, khi tàu chở 49 người, gồm 46 hành khách và 3 thuyền viên, tham quan tuyến 2 trên Vịnh Hạ Long (gần hang Sửng Sốt và đảo Ti Tốp).
Do gặp dông lốc mạnh, tàu bị lật úp lúc 13h30 và mất tín hiệu định vị vào 14h05 cùng ngày. Một số hành khách kịp mặc áo phao và nhảy xuống biển, nhưng phần lớn bị mắc kẹt trong cabin hoặc khoang máy.
Ngay sau tai nạn, tỉnh Quảng Ninh huy động gần 1.000 người, gồm các lực lượng từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ đường thủy nội địa, ngư dân địa phương, cùng hàng trăm phương tiện như tàu cứu hộ, ca nô chuyên dụng, đội thợ lặn đặc công, và thiết bị sonar để tìm kiếm nạn nhân.
Tính đến sáng 20/7, lực lượng chức năng đã cứu được 10 người, tìm thấy 35 thi thể, và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng sau khi hoàn tất thủ tục pháp y. Hiện còn 4 người mất tích.
Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai trên diện rộng, với các lực lượng tỏa ra nhiều hướng. Tuy nhiên, nếu bão số 3 (Wipha) đổ bộ gây biển động mạnh, hoạt động tìm kiếm có thể tạm dừng để đảm bảo an toàn.
Bị cáo Nguyễn Nam Khánh khai mỗi tháng nhận 50-100 triệu đồng từ doanh nghiệp…
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến ngày 31/1/2026 dự kiến có thêm 10 trạm…
Theo nghị định mới, người dân đăng ký kết hôn hoặc khai sinh không cần…
Một bác sĩ trẻ của Bệnh viện số 2 Đại học Y Chiết Giang đã…
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết "rất khó có khả năng" Tòa…
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở rộng kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza…