2 đoạn ghi âm trò chuyện của nhân viên nhà tang lễ ở Bắc Kinh

Dịch bệnh COVID-19 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đang diễn biến rất phức tạp, dường như số người chết quá nhiều làm các nhà tang lễ hỏa thiêu quá tải.

Nhà tang lễ ở Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình video Reuters)

Vào ngày 19/12 cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ cuộc trò chuyện được cho là trong nhóm WeChat ở Đại Lục, theo đó người nghi ngờ là nhân viên dịch vụ tang lễ tiết lộ trong cuộc trò chuyện rằng nhà tang lễ ở Bắc Kinh đã quá tải không còn chỗ để chứa thi thể.

“Nhà tang lễ chật kín [thi thể], nhà xác chật kín [thi thể]. Bây giờ chúng tôi đều lo lắng, không có chỗ để nhận người.”

“Sao đột nhiên nhiều người chết thế, lâu nay chưa bao giờ Môn Đầu Câu phải hỏa thiêu thi thể vào buổi chiều, bây giờ bắt đầu hỏa thiêu từ lúc 7:30 và liên tục cho đến 4:30 chiều không xong. Thùng đông cũng đầy không còn nơi để nữa.”

Trong cuộc trò chuyện, nhân viên nhà tang lễ tiết lộ rằng về cơ bản tất cả những người chết đều bị nhiễm COVID-19: “Đợt người chết này cơ bản liên quan COVID-19, độ tuổi những người chết là những người ở độ tuổi 70 – 80 có bệnh nền mãn tính. Người chết hầu hết là những người này, chiếm 70 – 80%”.

Một cuộc trò chuyện WeChat khác tương tự đã được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ trên Internet vào ngày 20/12. Người đối thoại tiết lộ rằng cũng ở Bắc Kinh, để xếp hàng thiêu xác tại lò hỏa táng thì người thân phải trả 30.000 RMB (gần 102 triệu VNĐ), nếu không sẽ mất hơn một tháng để chờ thiêu xác.

Một người đàn ông nghi là người nhà của người quá cố cho biết, ông vào bệnh viện từ 6:00 sáng hôm trước đến giờ. Đêm qua chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã có 20 người đưa vào nhà xác.

“Điều kinh khủng nhất là tất cả các lò hỏa táng ở Bắc Kinh hiện đều nói rằng thời gian chờ hỏa táng phải đợi ít nhất một tháng, bây giờ nghĩ cách để không phải chờ lâu và chi phí hỏa táng (chen ngang) rẻ nhất cũng 30.000 RMB.”

“Tại cổng nhà xác (các bệnh viện) đều có số điện thoại tất cả các lò hỏa táng ở Bắc Kinh, ông ấy (người trong bệnh viện) nói: ‘Anh gọi điện đi, (xếp hàng chờ hỏa táng) sớm nhất sẽ mất một tháng’. 30.000 [RMB] có thể chen ngang, trong 3 – 5 ngày là có thể hỏa thiêu.”

“Tôi vừa gọi cho 4 lò thiêu, không cái nào liên lạc được, tất cả đều bận máy.”

“Tôi vừa gọi cho [nhà hỏa táng] Trường Bình, họ nói: ‘Người ở quận tôi không thể đưa qua, người quận nào thì đến nhà hỏa táng quận đó’. Không có cách nào, phải tìm cái có 30.000 RMB.”

Luật Sinh

Published by
Luật Sinh

Recent Posts

IAEA rút thanh tra viên hạt nhân khỏi Iran do lo ngại vấn đề an toàn

Một nhóm thanh tra viên của IAEA đã rời Iran an toàn và đang trên…

26 phút ago

Nga giải thích lý do công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan

Ông Zamir Kabulov tuyên bố rằng việc Nga chính thức công nhận chính quyền Taliban…

35 phút ago

Hà Nội phân làn đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công

Từ ngày 4/7, TP. Hà Nội tổ chức phân làn trên đường Phạm Văn Đồng.…

50 phút ago

Trái tim và khối óc ghi dấu mọi giây phút nóng giận của chúng ta

John Hunter (1728–1793) là một trong những bác sĩ phẫu thuật lỗi lạc và có…

2 giờ ago

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 về thực trạng đàn áp xuyên quốc gia

Vào ngày 17 tháng 6, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung…

2 giờ ago

[VIDEO] 4 điều cổ huấn giúp nội tâm thông suốt

Khi gặp những trắc trở trên đường đời, hãy suy ngẫm bốn điều dưới đây,…

2 giờ ago