Trung Quốc

4 đứa trẻ cùng mất tích ở Tứ Xuyên, video tìm người trên Douyin khiến dư luận xót xa

Nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục liên tiếp xuất hiện thông tin về các trường hợp mất tích, trong đó tình trạng thanh thiếu niên mất tích đặc biệt thu hút sự chú ý. Những đoàn người đi tìm thân nhân khiến dư luận không khỏi ám ảnh, trong khi nhiều cư dân mạng nghi ngờ các vụ việc có liên quan đến hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Gần đây, 4 trẻ em ở Tứ Xuyên, đều ở độ tuổi thiếu niên, bất ngờ mất liên lạc cùng lúc. Trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc đại lục xuất hiện hàng loạt thông tin tìm người, khiến nhiều người lo lắng.

Một video đăng ngày 5/9 cho biết thanh niên Viên Chấn, 26 tuổi, ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã mất liên lạc tại Nam Ninh, Quảng Tây, từ ngày 30/8/2025 và đến nay vẫn chưa có tin tức.(Ảnh chụp màn hình video Douyin)

4 trẻ em ở Tứ Xuyên, 2 chị em ở Hà Nam mất tích

Theo các video tìm người do nhiều blogger trên Douyin đăng tải, ngày 7/9, 4 trẻ em tại huyện Tân Long, châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên mất liên lạc. Gia đình các em đang khẩn cấp tìm kiếm và kêu gọi mọi người hỗ trợ. Theo nội dung video, 4 em đều khoảng 13-14 tuổi, đang ở độ tuổi vừa bước vào trường trung học cơ sở.

Một video khác đăng ngày 7/9 cho biết tại huyện Thương Thành, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, một cặp chị em cũng mất tích. Người chị Trương Xán, 19 tuổi, và em trai Trương Gia Lạc, 17 tuổi, cùng rời khỏi nhà vào ngày 6/9 và chưa trở về.

(Ảnh chụp màn hình video Douyin)
(Ảnh chụp màn hình video Douyin)

Một thiếu niên mất tích trên đường phố ở Sơn Đông

Ngày 5/9, một blogger đăng video cho biết: “Em trai mất tích tại thủ phủ tỉnh Sơn Đông! Đây là hình ảnh camera ghi lại vào lúc 1 giờ chiều ngày 29.” Theo video, một nam thiếu niên mặc áo phông đen đang đứng trên một con đường nhỏ và xem điện thoại.

(Ảnh chụp màn hình video Douyin)

Một cư dân mạng Sơn Đông để lại bình luận rằng đây “chính là cậu bé này”“chuyện này thực sự đã xảy ra”. Ngày 5/9, lực lượng tìm kiếm đã sử dụng máy bay không người lái để rà soát ở độ cao thấp tại các khu vực mặt nước, bãi bồi, mương thoát lũ và những địa điểm xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của cậu bé.

Bé gái 12 tuổi ở Cát Lâm, thanh niên 26 tuổi ở Thâm Quyến mất tích

Một video “khẩn cấp tìm người” đăng ngày 7/9 cho biết bé gái Vương Khả Hinh, 12 tuổi, mất tích tối 6/9 tại khu Cẩm Tú Gia Viên, huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm.

(Ảnh chụp màn hình video Douyin)

Một video đăng ngày 5/9 cho biết thanh niên Viên Chấn, 26 tuổi, ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã mất liên lạc tại Nam Ninh, Quảng Tây, từ ngày 30/8/2025 và đến nay vẫn chưa có tin tức.

(Ảnh chụp màn hình video Douyin)

Một nam sinh đại học ở Quảng Đông mất tích

Một video tìm người được đăng ngày 16/8 cho biết một nam sinh 20 tuổi, năm nhất tại một trường cao đẳng nghề ở Quảng Đông, đã mất liên lạc hơn 3 tháng. Cha mẹ anh đã tìm kiếm suốt 3 tháng tại nơi xảy ra sự việc nhưng vẫn không có kết quả.

(Ảnh chụp màn hình video Douyin)

Ngày 25/5, nam sinh này rời trường một mình để đến thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, chuẩn bị leo núi Long Đấu Phong. Sau đó, anh mất liên lạc.

Hàng loạt video tìm người trên mạng xã hội Trung Quốc gây ám ảnh

Ngày 7/9, trên nền tảng Douyin xuất hiện rất nhiều video “tìm người”. Theo nội dung các video, những người mất tích chủ yếu là thanh thiếu niên, trong đó có trẻ em, học sinh trung học cơ sở ở độ tuổi thiếu niên, sinh viên khoảng 20 tuổi, cùng những người trẻ ở độ tuổi 20-30. Số lượng các trường hợp được đăng tải khiến nhiều người không khỏi lo ngại.

Blogger thống kê 99 người mất tích trong 10 ngày của tháng 7, trong đó có thai phụ

Ngày 22/7, blogger Douyin có tài khoản “雪落心醉-}黑平台限流中” đăng một danh sách thống kê chưa đầy đủ về những người mất tích từ ngày 1 đến 10/7. Danh sách dày đặc các trường hợp, với tổng cộng 99 người mất tích chỉ trong 10 ngày, khiến nhiều người không khỏi kinh hoàng khi những sinh mạng đang hiện hữu bỗng nhiên biến mất không dấu vết.

Những người mất tích đến từ nhiều tỉnh trên khắp Trung Quốc, chủ yếu là trẻ em, thiếu niên, thanh niên và người trưởng thành. Người nhỏ tuổi nhất chỉ hơn 1 tuổi, trong khi người lớn tuổi nhất là 58 tuổi.

Một trường hợp đáng chú ý là Trần Phục Cần, một phụ nữ mang thai 28 tuổi ở Sơn Đông, đang mang thai 5 tháng thì mất liên lạc. Ngoài ra, Trần Bình, 25 tuổi, ở Lô Châu, Tứ Xuyên, cũng mất tích cùng với đứa con mới hơn 1 tuổi.

Người thân quỳ kín một con phố ở Chương Châu, Phúc Kiến, đau đớn tìm người

Ngày 19/8, một video được đăng trên nền tảng X cho thấy trên một con phố dài ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, một nhóm gia đình có người mất tích đã trải các áp phích tìm người kín cả mặt đường để tìm kiếm thân nhân.

Những người này đau khổ tột cùng, cầm biển tìm người, quỳ xuống đường và bật khóc nức nở, cầu xin người qua đường giúp đỡ, khiến nhiều người không khỏi thương cảm.

Hai bé gái ở Hắc Long Giang mất tích, thi thể được cho là không còn nội tạng

Theo đưa tin của Jimu News, hai bé gái ở huyện Vọng Khuê, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, mất tích sau khi cùng nhau ra ngoài. Thông báo tìm người do đội cứu hộ đăng tải cho biết hai bé Đinh X Hàn, 12 tuổi, và Đinh X Hoa, 11 tuổi, mất tích vào khoảng 14 giờ 30 ngày 1/5/2026.

Ngày 6/5, một nhân viên của Đội cứu hộ Long Thành Vọng Khuê cho biết đã tìm thấy hai em. Ông Lưu, tình nguyện viên đăng thông báo tìm người, cho biết cha mẹ hai bé đã gọi điện báo rằng hai em không may gặp nạn và thi thể đã được đưa đến nhà tang lễ.

Ngày 6/5, blogger trên nền tảng X ở nước ngoài có tài khoản “La Tường — Phá màn, đẩy tường” chia sẻ thông tin được cho là do một nhân viên cảnh sát tại Tuy Hóa tiết lộ về vụ việc trên. Người này cho rằng cảnh sát địa phương và truyền thông nhanh chóng thông báo đã tìm thấy hai bé gái họ Đinh, nhưng toàn bộ quá trình có nhiều điểm đáng ngờ.

Theo nguồn tin được blogger dẫn lại, trước hết, không một đồng nghiệp nào trong đơn vị biết chính xác thi thể được phát hiện ở đâu. Lãnh đạo chỉ đơn giản chỉ thị: “Đã đưa đến nhà tang lễ, cứ làm thủ tục theo quy trình là được”.

Sau khi hai bé được “tìm thấy”, gia đình cũng không được thông báo đến hiện trường để nhận dạng. Người tố giác cho rằng toàn bộ quy trình này đi ngược nghiêm trọng với thủ tục điều tra thông thường.

Sau đó, người này bí mật tìm đến một nhân viên nhà tang lễ để hỏi thêm chi tiết. Ban đầu, nhân viên này không muốn nói nhiều. Sau đó, với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói run rẩy, người này được cho là đã tiết lộ rằng khi mở túi đựng thi thể, ông nhìn thấy nội tạng của hai đứa trẻ được cho là đã bị lấy đi toàn bộ, chỉ còn lại những thân thể trống rỗng. Theo lời kể, cảnh tượng đó khiến ông cho đến nay vẫn không thể nào quên.

Người tố giác mạo hiểm phanh phui bí mật về các vụ mất tích, cáo buộc tội ác nghiêm trọng trong nội bộ ĐCSTQ

Mới đây, một người từng là cộng tác viên tạm thời và điều tra viên tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, sau khi nghỉ việc cho biết đã phát hiện những cáo buộc cho rằng ĐCSTQ đang tiến hành đánh dấu sinh trắc học trên quy mô lớn đối với người dân, đối chiếu dữ liệu và bắt cóc cưỡng ép nhằm lấy nội tạng. Ban đầu, người này tưởng rằng việc theo dõi các đối tượng và báo cáo vị trí là đang làm một việc chính nghĩa. Sau đó, ông mới nhận ra mình có thể đã trở thành một mắt xích trong chuỗi hoạt động mà ông cáo buộc là tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, nên đã mạo hiểm tiết lộ sự việc.

Theo bài gửi của người tố giác được tài khoản X “海外爆料” đăng lại: “Tôi luôn nghĩ mình đang làm một việc chính nghĩa nhất. Họ từng yêu cầu tôi theo dõi rất nhiều người. Tôi hối hận khi nhận ra mình đã phạm phải một tội ác nhân đạo nghiêm trọng đến mức nào — tôi đã đi quá sâu, theo dõi quá sâu! Bây giờ tôi chỉ cảm thấy mình là đồng phạm, nên xin tự thú với mọi người!”

Người tố giác cho biết ông nhớ mã số của một cô gái trẻ bị coi là “tội phạm”. Theo nhiệm vụ do lãnh đạo và cấp trên giao, ông theo dõi cô gái suốt chặng đường và liên tục báo cáo vị trí. Cuối cùng, cô bị lực lượng chấp pháp đến hiện trường bắt giữ. Ông phát hiện con đường đó dẫn tới một bệnh viện tâm thần được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vậy, ông bí mật đến đó để quan sát và chứng kiến toàn bộ quy trình: đăng ký, gây mê và vận chuyển.

Sau đó, trong lúc vẫn còn nghi ngờ, ông đăng nhập vào một hệ thống nội bộ bí mật. Nội dung bên trong khiến ông hoàn toàn suy sụp. Ông nhìn thấy hàng loạt dòng chữ nổi bật như “mức độ tương thích”, “độ tươi”, “mức độ ưu tiên”. Sau khi tra cứu, ông phát hiện gan của cô gái nói trên được đánh dấu là “mức tương thích loại ưu”. Các hồ sơ thực hiện sau đó cho thấy ca phẫu thuật đã được hoàn tất vào rạng sáng và diễn ra “thuận lợi”.

Người tố giác khẩn cầu: “Tôi khẩn thiết đề nghị mọi cơ quan, tổ chức quốc tế có thẩm quyền liên quan, các tổ chức cứu trợ nhân đạo tư nhân và những người thuộc mọi giới có khả năng đưa ra phán đoán độc lập, tự do hãy lập tức hành động: họ hoàn toàn không phải đang duy trì trật tự, mà đang cướp đoạt sinh mạng và hủy hoại các gia đình. Họ dùng hệ thống để che đậy hành vi tàn bạo, nhân danh y tế để tiến hành phân phối và tước đoạt”.

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Chuyên gia chính sách Mỹ đề xuất biện pháp cứng rắn với đàn áp xuyên quốc gia

Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ đã thâm nhập nghiêm trọng vào…

55 giây ago

Hà Nội hỗ trợ 100 người học tiến sĩ giải 30 bài toán lớn của Thủ đô

Hà Nội dự kiến hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh trong năm 2026, với yêu…

10 phút ago

Báo cháy ở Thâm Quyến chậm gần 1 phút vì quảng cáo màn hình chờ

Gần đây, một vụ cháy tại căn hộ trong khu dân cư ở Thâm Quyến…

15 phút ago

EU rót 200 triệu euro vào Greenland, tăng cường quan hệ chiến lược

Trong bối cảnh tầm quan trọng chiến lược của Greenland ngày càng tăng, Liên minh…

1 giờ ago

Nam sinh tấn công 5 bạn học ở TP.HCM có tâm lý chưa ổn định

Công an TPHCM cho biết nam sinh sinh năm 2011 dùng hung khí làm 5…

2 giờ ago

“Tâm tàng Thần”: Trái tim có biết suy nghĩ?

Từ hàng ngàn năm trước, y học cổ truyền phương Đông đã đúc kết một…

4 giờ ago