Trung Quốc

Cư dân mạng Trung Quốc chúc mừng Iran, hải quân Bắc Kinh vắng mặt tại tập trận

Gần đây, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã công bố tin nhà độc tài Iran Khamenei qua đời, khiến cư dân mạng Trung Quốc sôi sục, nhiều người để lại bình luận chúc mừng người dân Iran giành lại tự do. Trong khi đó, ngay trước khi Mỹ và Israel ném bom Iran, hải quân Trung Quốc lại rút lui trước giờ chót, không tham gia cuộc tập trận “Vành đai An ninh Hàng hải 2026” đã được lên kế hoạch.

Ngày 3/1/2026, các nhà hoạt động đã tổ chức một cuộc tập trung tại Quảng trường Lafayette, đối diện Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Mỹ), nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình tại Iran. (Nguồn ảnh: Mandel Ngan / AFP qua Getty Images)

Mỹ – Israel ném bom Iran, lan truyền tin Khamenei tử vong

Rạng sáng 28/2/2026, quân đội Mỹ phối hợp với quân đội Israel phát động chiến dịch quân sự mang tên “Cơn Thịnh Nộ Sử Thi”, tấn công bất ngờ vào Iran và ném bom nhiều khu vực tại thủ đô Tehran.

Theo tiết lộ từ quan chức Mỹ và Israel, sáng 28/2, ông Khamenei đang họp cùng các quan chức cấp cao Iran tại một địa điểm bí mật. Vì vậy, khi liên quân Mỹ – Israel phát động tấn công, họ đã “chặt đầu” 40 quan chức quân sự và chính trị cấp cao của Iran, bao gồm cả Khamenei.

Rạng sáng 1/3, Tổng thống Mỹ Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng Khamenei, một trong những kẻ tà ác nhất trong lịch sử, đã chết. Ông cho biết Khamenei không thể thoát khỏi hệ thống tình báo và truy dấu có độ chính xác cao của Hoa Kỳ.

Một quan chức cấp cao Israel xác nhận tìm thấy thi thể của ông Khamenei trong đống đổ nát và đã xác nhận danh tính.

Mặc dù trước đó phía Iran còn biện minh rằng ông Khamenei vẫn còn sống, nhưng sau khi Tổng thống Trump công bố tin ông ta tử vong, Đài truyền hình quốc gia Iran cũng xác nhận tin này với bên ngoài.

Cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ là CCTV cũng đưa tin, đồng thời cho biết theo nguồn tin thân cận với dinh thự Lãnh tụ Tối cao Iran, con gái, con rể và cháu gái của ông Khamenei cũng được xác nhận đã tử vong.

Trước đó, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình có quan hệ mật thiết với Iran và coi nước này là đồng minh để đối đầu với Mỹ. Giới chức ĐCSTQ cũng công khai lên án khi quân đội Mỹ – Israel không kích Iran.

Cư dân mạng Trung Quốc sôi sục, chúc mừng người dân Iran giành tự do

Tuy nhiên, sau khi tin ông Khamenei tử vong được xác nhận, phần bình luận trên tài khoản mạng xã hội của CCTV lại “quay xe” nghiêm trọng. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc rõ ràng không đồng tình với lập trường ủng hộ Iran của ĐCSTQ, mà để lại bình luận hoan hô chúc mừng, chân thành chúc người dân Iran cuối cùng cũng giành được tự do. “Chúc mừng! chúc mừng! Cả thiên hạ cùng vui.”

“Chúc mừng, chúc các chị em phụ nữ Iran được giải phóng.”

“Giữa muôn quân lấy đầu thượng tướng, hay lắm, chiến tranh nên đánh như vậy.” “Tình báo và thủ đoạn của Mỹ – Israel vẫn quá lợi hại, khi nào chúng ta cũng làm được như vậy?”

“Thấy đòn đánh chính xác như thế càng thêm vui.”

“Những kẻ có đặc quyền đang khóc vì chắc chắn sẽ bị thanh toán sau này, còn người dân thì vui vì cuối cùng cũng được giải phóng!”

“90% người Iran chắc đang cười thầm, nhất là những người lớn tuổi, vì họ từng trải qua thời kỳ sống tốt đẹp vài chục năm trước.”

Không ít cư dân mạng Trung Quốc còn đăng bài đặt câu hỏi khiến chính quyền ĐCSTQ sợ hãi: “Sau Maduro và Khamenei, người tiếp theo là ai?” “Hy vọng Mỹ cũng giúp người Trung Quốc lật đổ ĐCSTQ.”

Có người bình luận: “Ước chừng trong nội bộ Iran, phần lớn người dân đều mong Khamenei hạ bệ, chỉ là không có cách nào. Kiểu lãnh đạo chỉ đảm bảo vinh hoa phú quý cho số ít người, còn hại dân thường thì trong nước ai cũng ghét. Chủ quyền quốc gia phải thuộc về nhân dân chứ không phải cá nhân. Khi tiếng nói của nhân dân không có giá trị, thì trong tình huống đó, người dân trong nước còn mong Khamenei hạ bệ hơn cả người Mỹ.”

Nhà bình luận thời sự Phương Vĩ tại Mỹ đăng trên nền tảng X: “Những nước cờ gần đây của ông Trump, từ Venezuela, Iran, Cuba, Greenland đến Panama… từng việc tưởng như đánh lung tung, nhưng thực ra đều liên quan với nhau: Tất cả đều nhắm vào ĐCSTQ!

Venezuela và Iran chiếm khoảng 20% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, nhưng đều mua với giá chiết khấu sâu. Nếu mất nguồn năng lượng từ hai nước này, chi phí dầu mỏ của ĐCSTQ sẽ tăng vượt xa 20%! Không có dầu rẻ, chi phí của hầu hết sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm quân sự, sẽ tăng lên.

Đồng thời, Mỹ tăng mạnh khai thác năng lượng, cộng thêm Venezuela và Iran trở thành đồng minh dầu mỏ của Mỹ. Sự tăng giảm về năng lượng này sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành tăng giảm về sức mạnh kinh tế quốc gia.

Ông Trump vừa ‘cắt cánh tay’ của ĐCSTQ, vừa tiếp tục gọi Tập Cận Bình là ‘bạn tốt’. Đồng thời, ông còn chọn ngày 1/4 – Cá tháng Tư – để thăm Bắc Kinh…

ĐCSTQ chơi đùa Mỹ 30 năm, giờ đến lượt bị Mỹ chơi lại, có phải là báo ứng không?”

Blogger X “Lý Thừa Bằng (Đại Nhãn Ca)” liệt kê tội trạng của Khamenei: Từ ngày 4/6/1989 đảm nhiệm chức Lãnh tụ Tối cao Iran đến khi bị tiêu diệt, ông ta cầm quyền 37 năm.

Các hành vi bị cho là tàn ác bao gồm đàn áp “Phong trào Xanh”. Sau bầu cử tổng thống năm 2009, người dân biểu tình quy mô lớn vì nghi ngờ kết quả bầu cử. Khamenei điều Vệ binh Cách mạng đàn áp, hàng nghìn người bị bắt, thiệt mạng, lãnh đạo đối lập bị giam giữ dài hạn.

Ông ta siết chặt tự do ngôn luận, đóng cửa hàng trăm tòa soạn không nghe lời, bắt giữ nhà báo, luật sư, học giả. Áp đặt kiểm soát tôn giáo nghiêm ngặt đối với trang phục phụ nữ Iran và trừng phạt tàn khốc người vi phạm. Cử Lữ đoàn Quds của Vệ binh Cách mạng can thiệp nội chiến Syria, ủng hộ tổ chức khủng bố Hezbollah ở Lebanon (Liban), tác động đến tình hình Iraq và Yemen, trực tiếp khiến khu vực Ả Rập chìm trong chiến loạn.

Cư dân mạng cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi Khamenei lên nắm quyền đúng ngày 4/6/1989 – trùng với ngày xảy ra sự kiện Thiên An Môn tại Trung Quốc: “Thời gian lại là 4/6/1989…” “4/6/1989, thật sự trùng hợp như vậy sao?” Có người nói: “Một trong hai cơn ác mộng bắt đầu từ ngày đó đã kết thúc.”

Tập trận “Vành đai An ninh Hàng hải 2026” khởi động, hải quân ĐCSTQ rút lui trước giờ chót

Nhà bình luận Giang Phong tại Mỹ cho rằng chế độ độc tài Iran và chính quyền ĐCSTQ là hai quả độc trên cùng một dây leo. Nhà độc tài Iran run rẩy trước bom dẫn đường chính xác; sự sụp đổ của chế độ Iran khiến những người Trung Quốc đang chịu áp bức nhìn thấy tia sáng xuyên màn đêm.

Ngày 24/2/2026, theo The Times of Israel, Iran sắp đạt được thỏa thuận mua tên lửa chống hạm CM-302 từ chính quyền ĐCSTQ. Theo báo cáo, CM-302 có tầm bắn 290 km và có thể bay ở tầng thấp với tốc độ cao để xuyên thủng hệ thống phòng không, làm tăng độ khó đánh chặn của quân đội Mỹ.

Ngày 22/2/2026, tài khoản X “Nhóm Dịch Thuật Bí Mật (G-Translator)” cho biết ĐCSTQ đang mở rộng hợp tác quốc phòng với Iran. Các nhà phân tích cho rằng ĐCSTQ dựa vào tài sản không gian để hỗ trợ Iran, trao cho Iran “đôi mắt và nắm đấm”.

Bài đăng nói thêm hạm đội vệ tinh của ĐCSTQ gồm hơn 500 vệ tinh quân sự và dân sự. Dữ liệu thu được từ các nền tảng này được chia sẻ cho cơ quan chỉ huy Iran, giúp Tehran theo dõi triển khai của quân đội Mỹ tại Ấn Độ Dương, vịnh Oman và vịnh Ba Tư.

Bài đăng còn tiết lộ: “Hải quân ĐCSTQ đã điều tới Vịnh Ba Tư tàu khu trục Type 055 được gọi là mạnh nhất lịch sử cùng tàu trinh sát hiện đại nhất – Liu Vọng 1. Con tàu được trang bị thiết bị giám sát vệ tinh quân sự và theo dõi phóng tên lửa, đồng thời là trung tâm chỉ huy – kiểm soát cơ động trên biển.”

Tuy nhiên, trước thực tế trên, những động thái này lại khiến ĐCSTQ “bẽ mặt”.

Ông Giang Phong chỉ ra rằng từ năm 2019, hàng năm, ĐCSTQ, Nga và Iran đều tổ chức tập trận hải quân chung mang tên “Vành đai An ninh Hàng hải” tại Bắc Ấn Độ Dương, Vịnh Oman hoặc eo biển Hormuz. Năm nay dự kiến tổ chức cuộc tập trận mang mật danh “Vành đai An ninh Hàng hải 2026”.

Giữa tháng Hai năm nay, đúng lúc Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho Iran, hai cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã áp sát Biển Ả Rập. Khoảng ngày 17/2, Trợ lý Thủ tướng Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban Hàng hải Patrushev nói với truyền thông rằng “Vành đai An ninh Hàng hải 2026” sắp diễn ra tại eo biển Hormuz; Nga, ĐCSTQ và Iran đã cử tàu tham gia, cuộc diễn tập này “rất kịp thời” và có ý nghĩa lớn.

Trong 3 nước, hải quân ĐCSTQ được cho là lực lượng hải quân mạnh nhất, với biên đội hộ tống thứ 48, gồm tàu khu trục tên lửa Type 052D Đường Sơn, tàu hộ vệ tên lửa Type 054A Đại Khánh và tàu tiếp tế tổng hợp Thái Hồ, đều đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống thường lệ tại vịnh Aden. Nơi này chỉ cách khu vực tập trận ở eo biển Hormuz và vịnh Oman một khoảng rất gần.

Theo thông lệ trước đây, chỉ cần chuyển hướng là vài giờ có thể tới điểm hội quân. Khi đó tàu Iran đã vào đội hình, khinh hạm Kiên Nghị của Hạm đội Baltic Nga cũng đã sẵn sàng, chờ “hạm đội chiến lang” ĐCSTQ xuất hiện. Nhưng trong ngày 19/2 – ngày chính thức khai mạc – và cả ngày hôm sau, không thấy tàu của ĐCSTQ đâu. Ông Giang Phong gọi đây là “sự rút lui trước giờ lâm trận”.

Sau đó, AFP Đài Á Châu Tự Do đều chỉ ra rằng “Bắc Kinh dường như không tham gia cuộc tập trận lần này”.

Ngày 20/2/2026, khi đưa tin về cuộc tập trận “Vành đai An ninh Hàng hải 2026”, Tân Hoa Xã còn lặng lẽ đổi tiêu đề thành “Hải quân Iran và Nga kết thúc tập trận chung trên biển”, hoàn toàn không nhắc tới hải quân ĐCSTQ, thậm chí không dám dùng tên cuộc tập trận.

Ông Giang Phong cho rằng truyền thông nhà nước Trung Quốc đã hạ cấp cuộc tập trận ba bên thành hai bên, cho thấy sự “mất mặt đến tận Thái Bình Dương”.

Nguyên nhân phía sau cũng rất thực tế: Vì chiến đấu cơ F-35 của Mỹ đã mang đạn thật trên boong tàu sân bay, giếng phóng tên lửa đã vào trạng thái đếm ngược. ĐCSTQ hiểu rõ, việc dùng vòi rồng quấy rối tàu Philippines ở Biển Đông hay cho máy bay vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan chỉ nhằm chuyển hướng chú ý khỏi kinh tế suy thoái trong nước và kích động chủ nghĩa dân tộc.

Nếu tham gia tập trận, khiến vài tàu khu trục Type 052D cùng đội hình Iran di chuyển tại eo biển Hormuz, rất dễ trở thành “bia sống” của quân đội Mỹ. Ông Giang Phong nhận định, điều đáng sợ hơn với ĐCSTQ là nếu vì một cuộc tập trận mà kéo Trung – Mỹ vào xung đột quân sự trực tiếp, liệu chính quyền này có thể duy trì được bao lâu?

Trước bài toán sinh tử và lợi ích đó, những khẩu hiệu như “tam giác sắt Trung – Nga – Iran”, “trách nhiệm nước lớn”, “dù xa cũng đánh” đều bị gạt sang một bên. Chỉ thị cao nhất của quân đội ĐCSTQ tự nhiên là “tránh được bao xa thì tránh, đừng để Mỹ nghĩ chúng ta cùng phe với Iran”. Đây cũng là bộ mặt thật của ĐCSTQ: Với dân trong nước thì hung hăng như sói, nhưng khi đối diện cường quốc thực sự thì lại thu mình như rùa rụt cổ.

Lý Đức Ngôn / Vision Times

Lý Đức ngôn

Published by
Lý Đức ngôn

Recent Posts

Trump nói ẩn ý Khamenei từng 2 lần âm mưu ám sát ông: “Tôi ra tay trước”

Tối Chủ nhật (1/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump ẩn ý tiết lộ rằng ông…

7 phút ago

Cà Mau xây dựng Đền tưởng niệm 323 tỷ đồng

Dự án “Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà…

1 giờ ago

Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Ông Mai Tiến Dũng có liên quan gì?

Ông Mai Tiến Dũng đã giới thiệu Công ty Thành Đạt, dẫn đến cựu Bộ…

2 giờ ago

Xung đột Mỹ-Israel-Iran: Tấn công mạng song song không kích bằng máy bay tên lửa

Các cuộc không kích nhằm vào Iran được cho là diễn ra song song với…

3 giờ ago

22 người thiệt mạng trong vụ máy bay chở tiền rơi gần thủ đô Bolivia

Ngày 27/2 vừa qua, một chiếc vận tải cơ C-130 của Không quân Bolivia chở…

4 giờ ago

Tây Ninh: Đang đi đường, một phụ nữ bị bắt cóc bán sang Campuchia

Khi đang đi xe máy trên quốc lộ 62 (hướng từ phường Kiến Tường về…

5 giờ ago