Ngày 2/12, Lưu Yến, một nạn nhân của vaccine COVID-19 tại Bắc Kinh, đã giận dữ biểu tình trước Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video)
Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gia tăng đàn áp và bức hại các nạn nhân tiêm vắc-xin COVID-19. Tiền Đại Long, một nạn nhân ở Bắc Kinh, đã liên tục bị đàn áp và “mất tích” sau 5 năm đấu tranh cho quyền lợi của mình. Tôn Na Lạp, bị bệnh nặng, đã bị cảnh sát cưỡng chế triệu tập khi cô đến Bắc Kinh để điều trị y tế. Lưu Yến, một nạn nhân ở Bắc Kinh đang cận kề cái chết, đã phẫn nộ phản đối trước Ủy ban Y tế Quốc gia của ĐCSTQ hôm 2/12.
Theo báo cáo của trang “Quan sát dân sinh” (Mingsheng Guancha) ngày 2/12, các nạn nhân vắc-xin COVID-19 ở Trung Quốc đã đấu tranh cho quyền lợi của họ trong ba năm, và gần đây Chính phủ ĐCSTQ đã gia tăng đàn áp và bức hại những nạn nhân này. Vào ngày 27/11, nhà hoạt động nhân quyền Bắc Kinh Tiền Đại Long đã bị cảnh sát Bắc Kinh triệu tập một lần nữa và vẫn chưa quay trở lại; hiện không thể liên lạc được với anh, tài khoản Weibo cùng các nhóm WeChat của anh đã bị xóa.
Được biết, Tiền Đại Long là một nhà hoạt động nhân quyền ở Bắc Kinh và là một nạn nhân của vắc-xin COVID-19. Anh đã bị bắt giữ hai lần và được tại ngoại vì đấu tranh cho quyền lợi liên quan đến các trường hợp tử vong, bệnh tật và khuyết tật do vắc-xin COVID-19 gây ra. Do bệnh tật và khuyết tật, anh không thể làm việc bình thường, thiếu thốn chăm sóc y tế và thuốc men, và sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Tình trạng của anh rất nghiêm trọng, 5 năm đấu tranh của anh đã không mang lại công lý mà anh xứng đáng được hưởng.
Sự đàn áp và bức hại của ĐCSTQ đối với các nhà hoạt động nhân quyền đã gia tăng. Chính quyền thành phố Bắc Kinh không giải quyết vấn đề của các nạn nhân tiêm vắc-xin, mà chỉ trốn tránh trách nhiệm, đàn áp, bức hại và bịt miệng họ. Tiền Đại Long tin rằng tình trạng của mình là di chứng của vắc-xin COVID-19. Để đòi công lý, anh đã chất vấn Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Cục Tiếp nhận xử lý khiếu nại tố cáo Quốc gia, đồng thời biểu tình tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cùng với những người khác bị nghi ngờ gặp phải di chứng của vắc-xin.
Trong “kỳ họp lưỡng hội” (Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc) của ĐCSTQ năm nay, Tiền Đại Long một lần nữa trở thành mục tiêu của các nỗ lực duy trì sự ổn định của chính quyền, và một lần nữa, cảnh sát phải làm nhiệm vụ 24 giờ một ngày, hạn chế quyền tự do cá nhân của anh. Các yêu cầu của các nạn nhân tiêm vắc-xin COVID-19 đã bị chính quyền Trung Quốc phớt lờ, và những người đặt câu hỏi còn bị bức hại thêm. Một số nạn nhân tiêm vắc-xin COVID-19 đã phát động một bản kiến nghị mạnh mẽ kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho anh Tiền Đại Long.
Các báo cáo cho biết gần đây, các nạn nhân của vắc-xin COVID-19 đã bị cảnh sát quấy rối và cảnh cáo vì đã tiếp tay cho vụ mất tích của anh Tiền Đại Long.
Vào ngày 1/12, cô Tôn Na Lạp, bị bệnh lupus ban đỏ do tiêm vắc-xin COVID-19, đang ở tại một khách sạn ở Bắc Kinh để điều trị y tế thì cảnh sát đến tận nơi kiểm tra và triệu tập miệng. Cảnh sát từ chối xuất trình giấy tờ tùy thân và cưỡng bức lôi cô Tôn Na Lạp đang bị bệnh nặng xuống đất.
Cô Tôn Na Lạp nói trong một video: “Cảnh sát mang biển hiệu 023219, chỉ có một cảnh sát phản ứng vào ngày 1/12, tại Khách sạn Diẹu Thạch Bắc Kinh. Thái độ của họ cực kỳ tệ. Tôi nói với họ rằng tôi cảm thấy rất không khỏe. Chúng tôi là nạn nhân của vắc-xin, không phải nghi phạm hình sự. Tôi đã đi khám bệnh ở Bắc Kinh hơn bốn năm rồi. Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Các người có trả tiền điều trị cho tôi không? Không. Tại sao các người lại đối xử với một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như vậy? Tất cả các người đang đẩy tôi, đẩy tôi đến bờ vực tuyệt vọng. Thật không công bằng mà!”
Vào ngày 2/12, Lưu Yến, một nạn nhân của vắc-xin COVID-19 tại Bắc Kinh, đã biểu tình tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Cô hét lên: “Lôi Hải Triều, Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia, hãy ra đây! Đừng giả chết nữa!”. Có thông tin cô Lưu Yến đã mắc bệnh ALS (xơ cứng teo cơ một bên) sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 của Sinovac, và cuộc sống của cô đang cận kề cái chết.
Lưu Yến tuyên bố: “Trước khi tiêm vắc-xin COVID-19, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật. Sau khi tiêm, tôi trở thành mục tiêu đàn áp. Ai đã gây ra tổn hại này cho chúng tôi? Chúng tôi là nạn nhân, không phải tội phạm. Chúng tôi đã bị bắt giữ năm lần và bị quản thúc tại gia bất hợp pháp trong 16 tháng chỉ vì biểu tình. Đây có phải là cách một quốc gia văn minh, pháp quyền đối xử với những nạn nhân không vũ trang? Công bằng và công lý ở đâu? Công lý ở đâu chứ? Bốn nhân viên an ninh đã chặn tôi lại khi tôi đi tiêm thuốc. Ngay dưới mũi hoàng đế, ai cho họ quyền hạn chế quyền tự do cá nhân? Các lãnh đạo quận Xương Bình đang cố tình vi phạm pháp luật.”
Theo một đoạn video lan truyền trên mạng, cô Lưu Yến đã hét lớn trước Ủy ban Y tế Quốc gia: “vắc-xin COVID-19 gây tử vong và tàn tật. Đánh giá này là sai lệch, bất công, trốn tránh trách nhiệm và coi thường mạng sống con người. Trả lại sức khỏe cho tôi! Họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!” Cô còn hét lớn: “Lôi Hải Triều, ra đây giải quyết vấn đề đi! Đừng giả chết nữa!”
Thông tin công khai cho thấy ông Lôi Hải Triều hiện là Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia của ĐCSTQ.
Đáp lại, một số cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm: “Thật đau lòng! Cô Lưu Yến đã dũng cảm phản đối, vạch trần thảm kịch ALS do vắc-xin Sinovac gây ra, vậy mà Ủy ban Y tế Quốc gia lại giả vờ thờ ơ và hành động lạnh lùng!”
“Tôi cũng có người thân mắc ung thư và qua đời sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. Tôi hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau của những nạn nhân tiêm vắc-xin COVID-19. Chính quyền Cộng sản luôn bắt nạt kẻ yếu, e sợ kẻ mạnh; chỉ có chiến đấu đến cùng, chỉ khi đó mọi người mới có thể tìm được cách sống sót!”
Cuối năm 2019, dịch COVID-19 (virus Trung Cộng) bùng phát ở Trung Quốc Đại Lục. Chính quyền ĐCSTQ đã sử dụng nhiều biện pháp để ép buộc người dân tiêm vắc-xin kém chất lượng, được sản xuất vội vàng. Người dân bắt đầu phải chịu những hậu quả nghiêm trọng, với các trường hợp u phổi, bệnh bạch cầu, tiểu đường, thậm chí là đột tử. Người dân đã lên mạng than phiền gay gắt.
Nghệ sĩ đến từ Đại Lục Quý Phong chia sẻ với báo Epoch Times rằng: “(Gần đây) ở Trung Quốc, bất cứ cái chết nào hầu như cũng đều liên quan đến vắc-xin. Hầu hết mọi người đều tin rằng nó liên quan đến vắc-xin. Nhiều người tử vong là người trẻ tuổi. Trước đây, rất nhiều người trẻ và trung niên tử vong. Phần lớn những người tử vong đều đã tiêm ba liều (vắc-xin COVID-19).”
Hân Nhi, theo Vision Times
Thứ Ba (2/12), nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Dell Technologies Michael Dell…
Internet đang trở thành điểm yếu chí mạng lớn nhất của chính quyền Trung Quốc.
Các quan chức Mỹ muốn Liên minh châu Âu hoàn trả tài sản Nga bị…
Ukraine có thể phải tổ chức trưng cầu dân ý về thay đổi lãnh thổ…
Các công nhân xây dựng tiết lộ nhiều cọc neo chỉ được nối bằng cách…
Kể từ vụ xả súng nhằm vào 2 thành viên Vệ binh Quốc gia ở…