Trung Quốc

Hỏa hoạn ở Hồng Kông: Con trai nhớ lại lời trăn trối của mẹ, bật khóc òa

Ngày 2/12 là “đầu thất” của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại Wang Fuk Court ở Hồng Kông. Ông Tô, thân nhân của người mất tích tại tòa Wang Cheong House, mỗi ngày đều đến hội trường Wang Fuk Court lật xem ảnh, hy vọng tìm được tin tức liên quan đến cha mẹ mình.

Người Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân trong trận hỏa hoạn ở Wang Fuk Court Hồng Kông. (Ảnh: Yu Gang / Epoch Times)

Vụ cháy cấp độ 5 tại Wang Fuk Court ở Tai Po, Hồng Kông, đã làm 156 người thiệt mạng (bao gồm 1 lính cứu hỏa hy sinh), 79 người bị thương và khoảng 30 người mất tích. Tính đến ngày 1/12, một số tòa nhà đã hoàn tất việc tìm kiếm; riêng Wang Cheong House – nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất – mới tìm kiếm được 1/4 số tầng, và công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục trong ngày 2/12.

Được biết, đến ngày hôm đó, hiện trường vụ cháy vẫn chưa cho cư dân vào, cảnh sát cung cấp ảnh thi thể để thân nhân nhận dạng. Theo Hong Kong 01, sau khi vụ việc xảy ra, ông Tô và vợ mỗi ngày đều đến hội trường cộng đồng Quảng Phúc để xem album ảnh do cảnh sát cung cấp.

Ông Tô cho biết ông đã thấy ảnh nơi ở của cha mẹ, và thi thể của họ “đã không còn nhận ra hình dạng con người”.

Bà Tô cho biết, một phần thi thể đã bị hóa thành tro, nhưng trông có vẻ như hai người đang ôm nhau: “Đây là điều tôi tưởng tượng, vì họ rất yêu thương nhau, chắc chắn không thể rời xa nhau, tôi tin rằng họ đã rời đi trong vòng tay nhau”.

Theo đưa tin, nơi làm việc của ông Tô có thể nhìn thấy Wang Fuk Court; cha mẹ ông đều ngoài 80 tuổi và sống tại tầng cao của tòa Hong Cheong House – nơi bùng phát đám cháy đầu tiên.

Ông Tô kể lại, ngày xảy ra sự việc, khi đang ở công ty ông nhận được cuộc gọi của mẹ báo rằng Wang Cheong House bốc cháy, ông lập tức chạy về nhà. Quãng đường chỉ khoảng 10 phút, nhưng khi tới nơi thì tòa nhà đã chìm trong biển lửa.

“Lúc tôi xuống tới dưới đã cháy rất lớn”. Ông cho biết lúc đó ông vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với mẹ: “Bà (mẹ tôi) nói bà đi ra ngoài rồi xuống lầu, sau đó tôi nghe bà nói ‘lần này chắc chết rồi’, rồi (cuộc gọi) không còn tiếng nữa”. Nói xong, ông Tô và vợ ôm nhau khóc nức nở.

Cao Vân

Published by
Cao Vân

Recent Posts

FBI cảnh báo lừa đảo giả danh công an Trung Quốc và đàn áp xuyên quốc gia gia tăng tại Mỹ

Một đặc vụ đặc biệt của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã ẩn…

6 phút ago

Rộ tin cảnh sát vũ trang xông vào nhà dân ở Bắc Kinh, video ‘biến mất’ trong tích tắc

"Tôi đã phạm sai lầm khi gia nhập quân đội, tôi đã phạm sai lầm…

39 phút ago

ĐCSTQ đưa giáo dục “an ninh quốc gia” vào chương trình học từ bậc tiểu học

Hệ thống giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã yêu…

3 giờ ago

Vì sao Hải quân Mỹ công bố ảnh “bữa ăn tươi” trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln?

"Các thủy thủ của chúng ta xứng đáng được hưởng - và đã nhận được…

5 giờ ago

Thương vụ: Hãng chip Trung Quốc mua công ty Hà Lan đổ vỡ do Mỹ phản đối

Đây là lần thứ hai CFIUS ngăn chặn một công ty Trung Quốc mua lại…

5 giờ ago

Tác giả cuốn sách ‘Bị giết theo đơn đặt hàng’ được FQM trao giải “Tác giả xuất sắc nhất”

Gần đây, Tạp chí French Quarter (FQM) đã trao danh hiệu “Tác giả xuất sắc…

6 giờ ago