Nhiều hồ chứa tại Quảng Tây bị vỡ đập, nhiều ngôi làng bị nước lũ cuốn phăng, nhiều người dân thiệt mạng. (Ảnh chụp màn hình video)
Trong trận lũ lụt ở Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây, chính quyền Trung Quốc tuyên bố có 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Mới đây, một tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một người tự xưng là nhân viên nội bộ đập Tam Hiệp đã tiết lộ những thông tin gây chấn động: Hơn 17.000 người đã thiệt mạng tại Hoành Châu; việc xả lũ không thông báo trước xuất phát từ những tính toán thâm độc; phần đáy đập Tam Hiệp đã xuất hiện nhiều điểm rò rỉ nước, việc vỡ đập chỉ còn là vấn đề thời gian và số người chịu ảnh hưởng có thể lên tới ít nhất 470 triệu người.
Vào ngày 6/7, nhiều hồ chứa nước tại thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, Quảng Tây đã bị vỡ đập, lũ lụt gây ra thương vong lớn về người. Tuy nhiên, ngày 9/7, giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ công bố toàn khu tự trị Quảng Tây có “39 người thiệt mạng, 9 người mất tích”, trong đó vụ vỡ đập hồ chứa Lục Lam ở Hoành Châu khiến 26 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Xét về mặt số liệu, số người tử vong do vỡ đập hồ chứa Lục Lam chiếm hơn 2/3 tổng số người chết trong đợt lũ lụt này. Sau đó, giới chức ĐCSTQ không cập nhật thêm bất kỳ số liệu nào khác.
Ngày 20/7, blogger “La Tường — Phá Mạc Thôi Tường”, người từ lâu đã theo dõi các sự kiện đột phát trọng đại trong xã hội Trung Quốc, đã đăng tải thông tin cho biết có một bài viết do một người tự xưng là nhân viên nội bộ Tam Hiệp ở Trung Quốc đại lục gửi tới, hé lộ những thông tin chấn động về tình hình thiên tai tại Quảng Tây và đập Tam Hiệp. Blogger này cảm thán: “Tôi xem xong thực sự rất đau lòng!”
Theo một số thông tin nội bộ do người tự xưng là “nhân viên nội bộ Tam Hiệp” cung cấp trong bài viết: “Tại Hoành Châu, Quảng Tây, hơn 17.000 người đã thiệt mạng. Hiện tại cảnh sát đang đứng gác, không cho bất kỳ ai tiến vào khu vực thiên tai, mục đích là để che đậy sự thật. Cấp trên đã ra mệnh lệnh nghiêm ngặt, không được để xảy ra rủi ro dư luận. Nếu đến lúc đó, từng đống thi thể bị đội cứu hộ phát hiện, quan chức sẽ mất ghế, thậm chí còn bị phạt tù, vì vậy ngay cả đội cứu hộ cũng không được phép tiến vào.”
Bài viết cũng chỉ ra “nguyên nhân không thông báo trước khi xả lũ”: Nếu thông báo xả lũ trước, dân làng “sẽ được tái định cư thế nào”? Cơm ăn, chỗ ở của họ đều cần đến tiền, “ngân sách địa phương biết rất rõ điều này”. Do đó, “thà rằng không thông báo, đây là đồng thuận ngầm, chết đi còn đỡ phiền phức hơn, tuy vô nhân tính nhưng đây là sự thật.”
Bài viết nhấn mạnh: “Số lượng thi thể khổng lồ ở Hoành Châu nếu đem chôn lấp sẽ làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh và để lại bằng chứng xác thực sau này. Ban đầu họ dùng thiết bị thiêu bằng nhiên liệu, nhưng tiến độ quá chậm, một ngày không thiêu được bao nhiêu, lại thêm khói đen quá nồng, hiện đã chuyển sang dùng axit nồng độ cao.”
Bài viết đồng thời cũng tiết lộ thông tin nội bộ về những rủi ro khổng lồ do đập Tam Hiệp gây ra: “Phần đáy đập Tam Hiệp bị rò rỉ nước ở nhiều vị trí, có nơi tốc độ dòng nước rò rỉ đạt 30 mét khối/giờ”. Bài viết cho biết, các lãnh đạo đã đưa gia đình bỏ chạy dưới danh nghĩa đi học tập ở nơi khác, “kêu gọi chúng tôi kiên trì bám trụ, coi chúng tôi như đồ dùng một lần”.
Bài viết chỉ ra, nguồn kinh phí thủy lợi trị giá 1,28 nghìn tỷ nhân dân tệ của năm ngoái đã bị bòn rút qua từng cấp, khi đến tay đơn vị thực hiện, chỉ còn khoảng 2/10 số tiền ban đầu đã là điều may mắn, lãnh đạo lại còn hạch sách đòi hối lộ. “Đây không phải là thiên tai, đây là nhân họa. 17.000 người chết ở Hoành Châu cũng chỉ là sự khởi đầu. Đập Tam Hiệp bị vỡ chỉ là vấn đề thời gian, số người chết sẽ tăng theo cấp số nhân, số người chịu ảnh hưởng ít nhất là 470 triệu người…”
Trước thông tin này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận:
“Hậu quả do trận lũ lụt ở Hoành Châu gây ra nghiêm trọng đến mức nào! ĐCSTQ liệu còn có thể che giấu nổi bức màn đen tối đầy rẫy này nữa hay không? Ý trời lòng người đều phẫn nộ!”;
“Sự tàn ác cực đoan của ĐCSTQ chỉ có điều bách tính không tưởng tượng nổi. Những người hoài nghi nên tự đi tìm bằng chứng thay vì ở đây đòi hỏi bằng chứng.”;
“Ngay cả một đại đô thị như Thượng Hải cũng không tránh khỏi thảm họa lũ lụt tràn ngập, đây là điềm báo ngày tận thế, ĐCSTQ còn có thể hơi tàn sức kiệt được bao lâu nữa?!”
Hãng tin Newtalk hôm 15/7 dẫn một bản lệnh điều phối nội bộ lan truyền trên mạng cho biết, trong công tác điều phối vật tư cứu hộ thiên tai lũ lụt gần đây tại Quảng Tây, con số tử vong do chính quyền thông báo công khai là 39 người. Tuy nhiên, trên phiếu nhiệm vụ mang mã số “Đông 018”, người ta lại bàng hoàng phát hiện mục yêu cầu điều phối lên tới 250 “túi đựng thi thể” (túi tử thi). Dư luận đặt câu hỏi nghi vấn: Nếu không phải chính quyền đang che giấu số lượng thương vong thực tế, thì điều này chẳng khác nào mỗi thi thể phải dùng hơn 6 túi đựng thi thể và vẫn còn thừa 16 chiếc.
Theo bức ảnh chụp “Lệnh điều phối vật tư quyên góp thiên tai Hoành Châu” tại Nam Ninh, Quảng Tây lan truyền trên mạng, thời gian ghi nhận là ngày 12/7, địa điểm xuống hàng (điểm tiếp nhận) có dòng chữ “Đội CSGT Vân Biểu”. Các vật tư bao gồm ủng đi nước cỡ lớn, nước Hoắc Hương Chính Khí, Song Hoàng Liên, thuốc cảm cúm, hương muỗi và lều bạt…
Đáng chú ý nhất là yêu cầu bổ sung “250 túi đựng thi thể”. Người ta cũng nhận thấy tại cột “Tên vật tư và số lượng”, con số “200 túi đựng thi thể” ban đầu đã bị tẩy xóa, nghi vấn sau đó đã được sửa thành “250 túi đựng thi thể” và viết ở cuối danh sách vật tư nhu yếu.
Một cư dân mạng đặt nghi vấn chỉ ra: “Ban đầu kế hoạch là 200 túi đựng thi thể, về sau phát hiện không đủ nên đã sửa thành 250 cái.” Một cư dân mạng khác lại nhấn mạnh: “Nhìn cho kỹ nhé: Đây là thị trấn Vân Biểu, 250 cái này chỉ mới tính riêng cho Vân Biểu thôi! Còn chưa tính đến các thôn trấn khác!”
Trả lời cho câu hỏi “Giả sử nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì sẽ ảnh hưởng đến những thành phố nào?”, Google AI đã đưa ra nhận định: Một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, trận lũ lụt sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven sông của ít nhất 6 tỉnh, thành phố bao gồm Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tây, Giang Tô, Thượng Hải… Nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên là Nghi Xương (Hồ Bắc), chỉ cách đập 36 km, nước lũ có thể tràn đến trong khoảng 1 giờ, sau đó sẽ càn quét qua các thành phố quan trọng ven sông như Kinh Châu, Vũ Hán, Nam Kinh, cho đến tận cửa biển Thượng Hải.
Dự án Tam Hiệp của ĐCSTQ là một trong những dự án công trình có quy mô lớn nhất Trung Quốc. Ngay từ khi bắt đầu được cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân cùng những người khác cưỡng ép phê duyệt thông qua, dự án này đã luôn chịu nhiều chỉ trích. 12 lời dự đoán của chuyên gia thủy lợi nổi tiếng Trung Quốc Hoàng Vạn Lý về hậu quả thảm khốc của đập Tam Hiệp vẫn luôn lưu truyền trên mạng xã hội:
Sau này, giới quan sát nhận thấy các lời dự đoán của ông Hoàng Vạn Lý đã sớm ứng nghiệm. Trong những năm qua, 11 điều đầu tiên trong số đó đều đã trở thành sự thật, chỉ còn lại lời dự đoán cuối cùng: Đập Tam Hiệp cuối cùng có thể sẽ buộc phải bị phá bỏ.
Hôm thứ Ba (21/7), Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ám chỉ rằng Tổng…
Một miếng rửa bát trông hoàn toàn sạch sẽ, không có mùi khó chịu và…
Báo cáo cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng phục vụ giám sát của Trung…
Ngày 18/7, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ…
Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định dựa trên các nguyên lý…
Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng hòa…