Trung Quốc

Lũ lụt Tứ Xuyên: Nhân chứng bác bỏ tin chính quyền nói chỉ 30 người mất tích

Cơ quan chức năng Trung Quốc mới đây thông tin về trận lũ lụt ngày 20/7 tại Hán Nguyên (Hanyuan) trấn Nhã An tỉnh Tứ Xuyên, cho biết có khoảng 30 người bị mất tích, phát hiện 4 người còn sống và 8 người thiệt mạng. Tuy nhiên một người từng làm ngành truyền thông Trung Quốc cho hay, thực tế toàn bộ một ngôi làng đã biến mất, thảm kịch này có nguyên nhân từ 10 năm trước…

Tại Trung Quốc, nhà chức trách thông báo một trận lũ quét xảy ra ở Hán Nguyên trấn Nhã An tỉnh Tứ Xuyên khiến khoảng 30 người mất tích. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Tuyên bố 30 người mất tích của chính quyền địa phương

Tân Hoa Xã Trung Quốc đưa tin, vào khoảng 2:30 ngày 20/7 xảy ra mưa lớn bất ngờ ở làng Tân Hoa thôn Mã Liệt – Hán Nguyên – Nhã An tỉnh Tứ Xuyên, đã gây lũ lụt khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 30 người mất tích; thảm họa đã ảnh hưởng đến 1524 người, hơn 40 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, 60 km đường bị hư hỏng và thông tin liên lạc địa phương ở thôn Mã Liệt bị gián đoạn.

Theo cuộc họp báo của huyện Hán Nguyên trấn Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, tính đến 20:00 ngày 20/7, trong số người mất tích đã tìm thấy 4 người an toàn và 8 người khác thiệt mạng.

Nói với tuần báo China Newsweek (Trung Quốc), một người dân vùng thảm họa tên Huang Wei chia sẻ rằng đã mưa nhiều ngày liên tiếp ở khu vực Mã Liệt, nhưng ngày 19/7 mưa lớn bất thường khiến cả đêm ông không ngủ được. Khoảng 1:00 sáng ngày 20/7, ông cảm thấy “mặt đất như sụp đổ”, nhưng nhà ông cách dòng nước lũ một khoảng an toàn nhất định nên tránh được, trong khi gần đó có hơn 10 hộ dân bị cuốn trôi không để lại dấu vết gì.

Một người dân làng khác là Chen Feng cũng cho biết, khu vực gần dòng lũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng làm những ngôi nhà và gia súc ven đó bị cuốn trôi, hiện tại khu vực này phủ đầy phù sa. Chỉ sau một đêm, gia đình một người bạn của ông có 5 người đã biến mất…

Một số nhân chứng khác cũng chia sẻ “Khả năng sống sót của những hộ dân bị thiệt hại trực tiếp từ lũ quét là vô cùng nhỏ”.

Zhao Lanjian: Tuyên bố 30 người mất tích là không đúng, thực tế toàn bộ ngôi làng biến mất

Về thông tin của nhà chức trách, cựu nhân viên truyền thông Trung Quốc Zhao Lanjian (Triệu Lan Kiện) đã đăng một thông điệp vào ngày 22/7, chỉ ra rằng: “Nếu bất kỳ phương tiện truyền thông nào ngoài Trung Quốc chú ý đến vấn đề này, chớ quên thông tin đúng rằng có cả một ngôi làng đã bị bùn đất cuốn đi, tình hình quá bi thảm. Thông tin từ nhà chức trách Trung Quốc đã ém đi. Tôi đã được bạn bè yêu cầu lên tiếng cho những nạn nhân này. Ngôi làng hoàn toàn biến mất là làng Tân Hoa”.

Ông Zhao Lanjian đưa ra thông tin trên vào ngày 21/7, lên án nhà chức trách trấn Hán Nguyên tỉnh Tứ Xuyên che đậy “sự thật về trận lũ” khi tuyên bố rằng có 30 người mất tích. Tình hình thực sự là “toàn bộ một ngôi làng biến mất”.

Ông giải thích thêm, một người bạn đã nói với ông rằng “có một ngôi làng ở Hán Nguyên đã bị lũ phá hủy hoàn toàn”, nhiều kênh truyền thông cả trong và ngoài Trung Quốc đều đưa tin không đúng, thực tế vô cùng bi thảm là cả một ngôi làng đã bị biến mất.

Căn nguyên từ 14 năm trước

Ông Zhao chỉ ra thảm họa này có nguyên nhân từ hành động bất lương của chính quyền Hán Nguyên 14 năm trước. Năm 2010 ông và một nhóm tin tức đã đến Hán Nguyên để phỏng vấn những người phải di dời do bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng đập nước, những người bị ảnh hưởng bởi việc tàn phá môi trường sinh thái. Thời điểm đó họ đã bị cơ quan chức năng ở Hán Nguyên điên cuồng ngăn chặn khiến ông thấy tình hình có vấn đề, ông cho rằng thảm họa lũ lụt lần này có có căn nguyên cách đây 14 năm.

Ông Zhao cho biết, trước năm 2010, một số lượng lớn người dân Hán Nguyên đã xảy ra xung đột với các nhóm lợi ích đập thủy điện, xung đột đã khiến có những người thiệt mạng nhưng mọi thông tin đều bị ém đi. Ông nói, “Những ngọn núi ở địa phương đầy rẫy nạn nhân của dự án đập thủy điện. Vùng đất vốn ban đầu trù phú bị biến thành hồ chứa nước, người dân địa phương bị đuổi lên sống trên sườn đồi dốc, cái gọi là ‘di dân’ chính là ‘nguy dân’ vì nơi họ chuyển tới dễ bị lở đất. Khi đoàn đưa tin đi đến, đông đảo cư dân quỳ xuống bái lạy nhờ đưa tin về cảnh đau khổ của họ, nhưng thực tế việc đăng tải được thông tin là vô cùng khó khăn…”.

“Mâu thuẫn giữa thế lực dự án đập ở Hán Nguyên và người dân địa phương chưa bao giờ dừng lại. Những nạn nhân của thảm họa sinh thái chưa bao giờ ngừng phản kháng”, ông Zhao Lanjian chia sẻ, “Trận lở đất quy mô lớn ở Hán Nguyên vào ngày 20/7 này là hậu quả tất yếu từ hơn 10 năm trước”.

Một số cư dân mạng xã hội X bình luận cho rằng chuyện này là do xả lũ bất ngờ nhưng nhà chức trách đã biện bạch quy nguyên nhân cho mưa lớn gây lũ lụt.

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Bão Jangmi gây mưa lớn tại Nhật Bản, 48.000 hộ mất điện, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Sau khi quét qua Okinawa, bão Jangmi hiện đang tiến thẳng về Kyushu, gây ảnh hưởng…

56 phút ago

TPHCM đề nghị người dân không cho tiền người xin ăn

Để hạn chế tình trạng bóc lột và chăn dắt người xin ăn, chính quyền…

1 giờ ago

Nghị sĩ Mỹ mỉa mai ông Tập: Lo sợ như “nữ tu mang bầu” trước vấn đề Đài Loan

Tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên…

2 giờ ago

EU thông qua quy định mới: Người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị đưa tới nước thứ ba

Người bị trục xuất có thể được chuyển đến một nước thứ ba ngay cả…

3 giờ ago

ĐCSTQ cấm “Những bà mẹ Thiên An Môn” đến nghĩa trang viếng người thân

ĐCSTQ không cho phép các thành viên của nhóm “Những bà mẹ Thiên An Môn”…

3 giờ ago

Bảo tàng tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn bị phá hoại trước thềm ngày tưởng niệm

Trước thềm ngày tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn, Bảo tàng Tưởng niệm…

4 giờ ago