Trung Quốc

Người dân Hồng Kông đau buồn và yêu cầu điều tra sự tắc trách của chính quyền

Vụ cháy cấp độ 5 tại khu nhà Wang Furk Court ở Hồng Kông đã hơn một tuần trôi qua, nhưng cư dân vẫn chưa thể trở về nhà. Một số cư dân cho biết ngay trong buổi chiều 26/11 – trước khi phải chạy thoát thân không lâu – họ vẫn còn tranh cãi với nhà thầu về việc thi công nghi ngờ bị rút ruột. Nhiều người kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập để điều tra sự tắc trách của chính quyền.

Sau vụ cháy ở Hồng Kông, một số người đã dán biển báo có nội dung “Đau buồn và Đáng trách”. (Wu Ruilue/Epoch Times)

Cư dân: Bị ép sửa chữa với chi phí còn cao hơn giá nhà

Một cư dân nữ sống tại tòa Wang Tai Court nói rằng bà dọn vào căn hộ từ tháng 12/1983, lúc đó giá nhà hơn 140.000 HKD. Nhưng đợt sửa chữa lớn lần này, riêng căn hộ của bà phải đóng 180.000 HKD. “Chi phí sửa chữa này thật sự quá đắt”, bà nói. Theo lịch ban đầu, ngày 2/1/2026 bà sẽ phải đóng khoản cuối khoảng 26.000 HKD.

“Giờ chúng tôi tự hỏi phải đóng cái gì nữa? Nhà của chúng tôi bị cháy hết rồi, mau bồi thường đi”. Bà chỉ trích rằng mọi việc diễn ra như thể cư dân bị ép buộc phải sửa chữa, không có thời gian lựa chọn hay bàn bạc, mọi quyết định đều do ban quản trị đưa ra, còn cư dân chỉ biết nộp tiền.

Bà không hài lòng về chất lượng sửa chữa, ví dụ các viên gạch bậc cửa bị nghi làm ẩu, giữa 5 viên gạch đều có một khe hở. Đến 2 giờ chiều ngày xảy ra cháy, bà còn hẹn bên thi công đến kiểm tra. Bà hỏi: “Làm vậy thì sao được? Nếu thấm nước có phải sẽ ngấm vào tường nhà tôi không?” Người của nhà thầu nói sẽ dùng keo trám lại, bà liền phản đối: “Lắp thêm viên gạch mới có phải tốt hơn không?” Người của nhà thầu rời đi lúc 2 giờ 30. Sau đó khi bà chuẩn bị ngủ thì hay tin xảy ra hoả hoạn.

Bà từng phàn nàn việc lát gạch không bằng phẳng, nhưng nhà thầu chỉ nói sẽ sắp xếp sửa lại sau.

Một vụ hỏa hoạn cấp độ 5 đã xảy ra tại Hongfuyuan vào tuần trước. (Wu Ruilue/The Epoch Times).

Chuông báo cháy không reo – Nhờ bảo vệ gõ cửa mới biết có hỏa hoạn – 6, 7 người quen đã mất

Sau hơn một tuần, bà vẫn chưa hết kinh hoàng. Bà kể trong thời gian đại tu, ở khu cầu thang tòa Wang Tai Court, cứ ba tầng lại có một cửa sổ kính bị đập bỏ, thay bằng một cửa mở để công nhân ra ngoài làm tường. Bà cho rằng chính cánh cửa này đã khiến khói dày tràn vào cầu thang; khi đi từ tầng 6 xuống tầng 3, bà không thấy gì, toàn bộ cầu thang đen kịt, khói đặc khiến bà khó thở và suýt ngã quỵ. Nhưng đến tầng 3 thì lại sáng sủa, không có lửa hay khói.

Bà cho rằng nguyên nhân chính của thảm hoạ là chuông báo cháy không hoạt động, sau đó đến lưới giàn giáo và cửa mở ở cầu thang.

Bà nói khi cháy xảy ra, chính bảo vệ gõ cửa đã báo động cho bà biết. May mắn là hôm sau bà vẫn thấy người bảo vệ đó, gọi ông là “ân nhân cứu mạng”.

Bà còn kể một người quen nói rằng một cặp vợ chồng sống ở tầng 27 đã tử vong. Lúc đầu bà phản bác vì sau khi chạy thoát, bà vẫn thấy họ, nhưng hóa ra hai người đã quay trở lại nhà lấy đồ và không bao giờ trở ra nữa. “Bà hàng xóm ở tầng trên cũng chết, bà cụ cạnh nhà tôi cũng chết, tôi quen biết khoảng sáu, bảy người đã ra đi”.

Một cư dân khác ở tầng 4 hôm xảy ra cháy vẫn ở trong căn hộ, trốn trong phòng tắm và mở vòi nước, “cố cầm cự đến hơn 7 giờ thì lính cứu hỏa cứu được”. Người này hít phải nhiều khói độc và phải điều trị tại Bệnh viện Đông khu có thiết bị chuyên dụng; đến hôm qua (3/12) mới xuất viện.

Sau vụ cháy ở Wang Furk Court, được phân loại cấp độ 5, người ta vẫn có thể nhìn thấy một lượng lớn giàn giáo bên ngoài tòa nhà. (Wu Ruilue/The Epoch Times)
Sau vụ cháy ở Wang Furk Court, được phân loại cấp độ 5, người ta vẫn có thể nhìn thấy một lượng lớn giàn giáo bên ngoài tòa nhà. (Wu Ruilue/The Epoch Times)

Cư dân kêu gọi ủy ban điều tra sự tắc trách của chính quyền

Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu không lập ủy ban điều tra độc lập mà chỉ lập một “ủy ban độc lập”.

Khi được hỏi ủy ban này sẽ làm gì, ông Trịnh – cư dân Wang Cheung Court – cho rằng ủy ban cần điều tra sự tắc trách của các cơ quan chính phủ và các nhà thầu, cũng như vấn đề thực thi và cần cải thiện ở đâu. “Trong khâu thực thi, có phải cần nghiêm ngặt hơn không?”

Ông bức xúc về việc nhà thầu quản lý lỏng lẻo công nhân trong thời gian đại tu, từ tay nghề đến chất lượng công trình. Ông từng thấy công nhân hút thuốc ở tầng trệt trong giờ nghỉ và rất không hài lòng, nhưng ngần ngại nói: “Tôi không muốn bình luận gì về đạo đức nghề nghiệp nữa”.

Ngô Nhuệ Lược, Trương Anh Du

Published by
Ngô Nhuệ Lược, Trương Anh Du

Recent Posts

Bác sĩ TQ: Nội tạng cấy ghép phải còn sống khi rời khỏi cơ thể ban đầu

Mới đây có bác sĩ thẳng thắn nói, khi nội tạng rời khỏi cơ thể…

4 phút ago

Giải mã hồ sơ Epstein: Hình ảnh đầu tiên rò rỉ sau khi ông Trump ký lệnh giải mật

Việc công bố này diễn ra vào thời điểm quan trọng sau khi Tổng thống…

10 phút ago

Con gái ông Lê Trí Anh: Móng tay cha rụng, răng mục nát, chịu đựng như bị tra tấn trong địa ngục

Người sáng lập Tập đoàn Next Digital - ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), do…

36 phút ago

Nhật Bản: 96% ca mắc thuộc chủng cúm mới – Đợt bùng phát mạnh nhất trong 10 năm

Từ ngày 20/10 đến ngày 23/11, phân nhóm H3N2 chiếm 94% số virus cúm được…

42 phút ago

Vài nét về hoạt động lưu giữ sách của cổ nhân

Từ vài cuốn ít ỏi đến kho sách chất đầy là công trình vừa tốn…

51 phút ago

Báu vật vô giá của họ Hoàng làng Văn La

Suốt 2 thế kỷ qua, lớp lớp con cháu họ Hoàng Văn La dù giàu…

60 phút ago