Trung Quốc

Người khiếu kiện tại Bắc Kinh chỉ trích lãnh đạo “mắt mù tai điếc”

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, dân oan khiếu kiện khắp nơi. Do hệ thống công an, kiểm sát và tòa án nước này cấu kết với nhau và liên tục đàn áp, ngày càng nhiều người khiếu kiện kéo đến Trung Nam Hải để đòi quyền lợi, nhưng lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì làm ngơ. Gần đây có người khiếu kiện công khai chỉ trích thế hệ lãnh đạo này “mắt mù tai điếc, hủy hoại đất nước”.

Mùng 7 Tết, người khiếu kiện trước Cục Khiếu nại Quốc gia của ĐCSTQ xếp hàng dài trong giá rét. (Ảnh chụp màn hình video)

Tại Bắc Kinh, họ phải đối mặt với việc bị chặn bắt đưa về địa phương hiến quá trình khiếu kiện càng thêm khó khăn.

Theo video do tài khoản truyền thông cá nhân 昨天@YesterdayBigcat” đăng tải, ngày mồng 7 Tết (23/2), trước cổng Cục Khiếu nại Quốc gia của ĐCSTQ đã tập trung đông đảo người khiếu kiện xếp hàng chờ đăng ký cho ngày hôm sau. Trong thời gian này, một số người khiếu kiện lâu năm đã đến hiện trường phát biểu.

Một người khiếu kiện là phụ nữ đã lên tiếng tại chỗ, không nêu đích danh nhưng công khai chỉ trích lãnh đạo ĐCSTQ: “Đây là quốc thái dân an sao? Việc của người nước ngoài ông đều nhìn thấy, lẽ nào việc của người Trung Quốc ông không nhìn thấy? Cai trị kiểu gì mà khiến đất nước bị hủy hoại?”

“Thế hệ lãnh đạo này mắt mù tai điếc, hủy hoại đất nước, hủy hoại bao nhiêu thanh xuân của con người.”

Bà cũng khuyến khích mọi người lấy điện thoại ra ghi hình: “Có gì mà sợ? Việc của người nước ngoài ông đều thấy, lẽ nào việc của người Trung Quốc lại không thấy? Trung Nam Hải cách đây xa không?”

Bà lớn tiếng nói: Đáng đời các anh chị, biết không? Người ta coi các anh chị như trẻ con, muốn sắp đặt thế nào thì sắp đặt. Trước kia có khởi nghĩa công nhân, khởi nghĩa nông dân, tổng đình công của công nhân, tổng đình công của nông dân, sinh viên bãi khóa…”

“Chẳng lẽ các anh chị không biết thực thi quyền của mình sao? Chúng ta phải có nhân quyền, mọi người nói tôi nói có đúng không?” Bà nói: hôm nay phải đổi cách sống, đổi cách đòi công bằng; nếu cứ như bây giờ, đòi đến chết cũng không có kết quả.

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Người khiếu kiện ở Bắc Kinh: Thế hệ lãnh đạo này ‘mắt mù tai điếc, hủy hoại đất nước’ (23/02/2026)”

Ngày mùng 7 Tết (23/2), trước cổng Cục Khiếu nại Quốc gia đã tập trung đông đảo người khiếu kiện xếp hàng chờ đăng ký cho ngày hôm sau. Trong thời gian này, một số người khiếu kiện lâu năm đã đến hiện trường phát biểu, nói rằng “thế hệ lãnh đạo này mắt mù tai điếc, hủy hoại đất nước, hủy hoại bao nhiêu thanh xuân của con người.”

Họ cũng nói với những người đang xếp hàng rằng việc xếp hàng là vô ích, hy vọng mọi người học theo “tổng đình công của sinh viên và công nhân”, “đòi nhân quyền”, “đổi một cách sống mới.”

Một người khiếu kiện lâu năm khác thì hy vọng ông Tập Cận Bình “phát lòng từ bi, đến Cục Khiếu nại Quốc gia xem một chút.”

Trớ trêu thay, ngày 22/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ ĐCSTQ vừa phát hành cuốn sách mới về cái gọi là “bước vào nhà dân” của lãnh đạo Tập Cận Bình, tuyên bố phản ánh “nhân dân yêu lãnh tụ nhân dân”.

Người dân Đại Lục trả lời phỏng vấn của Epoch Times cho rằng đây là thủ đoạn giả tạo và lừa dối. Nhà bình luận kỳ cựu tại Canada Thịnh Tuyết cho rằng ông Tập thực chất rất sợ bước vào môi trường nhân dân chân thực.

Mỗi khi đến “ngày nhạy cảm chính trị”, đông đảo người khiếu kiện lại tập trung tại Cục Khiếu nại Quốc gia ở Bắc Kinh, nhưng họ thường bị chặn bắt. Trên khắp Trung Quốc đều tồn tại các “nhà tù đen” bất hợp pháp, giam giữ những người bị chặn bắt khi lên Bắc Kinh khiếu kiện.

Luật sư nhân quyền Trung Quốc sống lưu vong tại Mỹ Trần Kiến Cương từng nói với Epoch Times về những gì ông chứng kiến ở Bắc Kinh: “Có rất nhiều người bị bắt đưa về, sau đó bị tra tấn, ngược đãi, chuyện như vậy quá nhiều. Những câu chuyện tôi tận mắt chứng kiến thật quá bi thảm, không nỡ nhắc lại. Đã xảy ra rất nhiều bi kịch, chỉ vì đi khiếu kiện mà bị đánh chết.”

Khi nói về chế độ khiếu nại của ĐCSTQ, Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình, hiện sống tại Mỹ, cho rằng đây là một cái bẫy thể chế. Từ kết quả hiện nay có thể thấy cả một hệ thống gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hoàn toàn không nhằm thực sự giải quyết vấn đề của người dân, mà chỉ để tiêu hao thời gian và tiền bạc của họ bằng chiến thuật trì hoãn.

Tháng 10/2025, trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của ĐCSTQ, người khiếu kiện chen chúc tại Cục Khiếu nại Bắc Kinh. (Ảnh minh họa chụp màn hình video)

“Toàn quốc đổ về Bắc Kinh, tố cáo quan tham…”

Sau đó, một phụ nữ đeo khẩu trang cũng hát lớn trước đám đông: “Toàn quốc đổ về Bắc Kinh, tố cáo quan tham, tố cáo kẻ giết người, giá rét khắc nghiệt… đăng ký quẹt thẻ năm này qua năm khác, quan tham tội phạm không ai bắt, người dân thì bị chặn bắt, bỏ tù.”

Hát xong, bà lớn tiếng nói: “Chủ tịch Tập ơi, hôm nay là ngày 23/2/2026, mùng 7 Tết, những oan dân đáng thương chúng tôi nghe theo lời ông, ở chiến trường chống tham nhũng, đến nhà cũng không về được, Tết cũng không được ăn! Ông có thể phát lòng từ bi, đến dưới thành Vĩnh Định Môn, ngay dưới mí mắt ông, đến xem Cục Khiếu nại Quốc gia, thăm những oan dân lên khiếu kiện đáng thương này không?”

Cư dân mạng bàn luận sôi nổi: “Chỉ có chính quyền nhiệm kỳ này tai điếc mắt mù, không quan tâm sống chết của dân sao? Nhiệm kỳ nào cũng vậy, chỉ là trước đây xảy ra với người khác thôi.”

“Tất cả những ai lên Bắc Kinh khiếu kiện đều uổng công, 99,9% vô ích.”

“Cục Khiếu nại chỉ là cái bảng lừa người.”

“Kết cục của việc không có lá phiếu.”

“Cơ quan khiếu nại chỉ là hình thức, dùng để gom những người họ gọi là ‘dân điêu’, một khi đăng ký xong thì càng dễ quản lý, càng dễ kiểm soát.”

“Cục Khiếu nại là để dụ rắn ra khỏi hang.”

“Vẫn còn tin vào khiếu kiện đòi quyền, còn trông chờ hoàng thượng phát lòng từ bi, thì vẫn vô vọng.”

“Không diệt ĐCSTQ, mảnh đất này mãi là nơi khiến người lương thiện đau lòng.”

Cục Khiếu nại của ĐCSTQ là một trò lừa đảo, tạo ra hết vụ oan này đến vụ oan khác

Theo tin của trang ChinaAid, mục sư nhóm họp gia đình Chư Nhất Đinh viết rằng “khiếu nại” là một thiết kế độc nhất vô nhị trong hệ thống pháp trị của ĐCSTQ. Ban đầu chức năng chính của Cục Khiếu nại là bù đắp những thiếu sót của tòa án, nhưng thực tế hoàn toàn không làm được điều đó.

Thực tế chứng minh Cục Khiếu nại chỉ là một trò lừa đảo. Bài viết nêu ví dụ: Tín hữu Cơ Đốc Từ Vĩnh Hải nhiều lần đi khiếu kiện, khiếu nại việc mình vô cớ bị sa thải, 20 năm thâm niên công tác bị xóa bỏ, khiến tuổi già không có lương hưu; nhưng đến cơ quan khiếu nại vẫn không có kết quả. Ông thẳng thắn nói rằng đó là một tổ chức lừa gạt.

Tác giả cho biết: “Sau một thời gian quan sát, tôi xác định mục đích thực sự của việc lập ra Cục Khiếu nại là tiêu hao thời gian, tinh lực và tiền bạc của người khiếu kiện, để họ chết dần trong ảo tưởng rằng khiếu kiện là lối thoát. Hoặc thậm chí đào hố, để công an địa phương lấy cớ ‘gây rối trật tự’ mà tống người khiếu kiện vào tù. Vì vậy, Cục Khiếu nại không những không giải quyết được oan án, mà còn đang tạo ra hết vụ oan này đến vụ oan khác.”

“Một quan chức của cơ quan khiếu nại từng công khai quát tháo với người khiếu kiện: ‘Chúng tôi làm việc cho ĐCSTQ, các anh đừng nói pháp luật với chúng tôi. Đừng nói là bắt anh, đánh anh, cho dù đánh chết anh, chúng tôi cũng không bị trừng phạt gì. Người ở quận nào đó, thị trấn nào đó chẳng phải đã chết sao? Người ở phường nào đó chẳng phải cũng đã chết sao? Có lãnh đạo, cán bộ hay bảo vệ trông coi các anh nào bị trừng phạt không?!’ Lời nói trần trụi này lại là sự thật.”

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

FBI đột kích trụ sở và nhà riêng của giám đốc học khu lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) xác nhận rằng vào sáng thứ Tư…

4 giờ ago

ĐCSTQ chỉnh sửa bản ghi họp báo, xóa nội dung liên quan đe dọa đánh bom Shen Yun

ĐCSTQ loại bỏ phần nội dung liên quan đến vụ đe dọa đánh bom khiến…

4 giờ ago

Tổng thống Trump: Iran đang phát triển tên lửa có thể tấn công Hoa Kỳ

Tối thứ Ba (24/2), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đang…

5 giờ ago

Cơ thể người là một tiểu vũ trụ – Cách để duy trì sự hài hòa

Theo quan điểm của Trung y, cơ thể người là một tiểu vũ trụ, tức…

5 giờ ago

Thị trấn nhỏ nhất thế giới, dân số 30 người, chỉ dài 100 mét

Tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng từng hàng cây, bức tường ở Hum…

5 giờ ago

Bà mẹ trẻ xây dựng trang trại để dạy con kỹ năng sống tự lập

Một bà mẹ bốn con ở bang Tennessee, Hoa Kỳ, dạy con kỹ năng sống…

7 giờ ago