Trung Quốc

Nữ giáo viên Vũ Hán cảm thán về sự văn minh của Đài Loan so với Trung Quốc Đại Lục

Gần đây, trên mạng lan truyền một nữ giáo viên tại Đại học Vũ Hán chia sẻ trải nghiệm du lịch Đài Loan của mình. Cô nói: “Nhưng lần này đến Đài Loan, tôi mới hiểu thế nào là khoảng cách, không phải là tòa nhà cao bao nhiêu, mà là lòng người ấm áp đến mức nào.”

Một viên của Đại học Vũ Hán đã chia sẻ quan điểm và đánh giá của mình về xã hội Đài Loan sau chuyến đi đến Đài Loan. (Ảnh chụp màn hình video)

Trước đó, sau chuyến du lịch Đài Loan, một người đàn ông Bắc Kinh từng cảm thán “người ta sống thật có nhân phẩm”.

Chuyến đi này khiến cô “nước mắt rưng rưng”. Trước đây cô từng nghĩ rằng Trung Quốc Đại Lục đã “phát triển rất tốt”, nhưng lần này đến Đài Loan, cô nói: “Tôi mới hiểu thế nào là khoảng cách.”

Theo video được tài khoản X “Tốc Tốc Đạo Lai đăng ngày 9/10, một nữ giảng viên đại học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cảm thán: Vừa từ Đài Loan trở về, trong lòng vẫn chưa nguôi được sự chấn động đó. Cô đã dạy học hơn 20 năm ở một trường đại học tại Vũ Hán, luôn cảm thấy nơi mình sống phát triển khá tốt, các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, tuyến tàu điện ngầm nối tiếp nhau khai trương.

“Nhưng lần này đến Đài Loan, tôi mới hiểu thế nào là khoảng cách, không phải là tòa nhà cao bao nhiêu, mà là lòng người ấm áp đến mức nào.”

Nữ giảng viên cho biết: Trên xe buýt ở Đài Bắc, ghế “ưu tiên” luôn để trống, không ai ngồi, mọi người thà đứng còn hơn chiếm chỗ của người cần. Một bà mẹ bế con vừa lên xe, lập tức có 3, 4 người đồng loạt đứng dậy nhường chỗ, “sự tự nhiên ấy khiến tôi, một giáo viên, cũng thấy xấu hổ”.

Điều khiến cô kinh ngạc hơn là: Trên thang cuốn, mọi người đều tự giác đứng về bên phải, bên trái luôn để trống cho người đang vội, mà không hề có biển nhắc nhở nào, ai cũng làm như vậy.

Một buổi tối, cô tìm mãi ở khu Tây Môn Đinh để kiếm một tiệm bánh dứa truyền thống, tra bản đồ điện thoại mãi vẫn không thấy. Một anh bán trà sữa bên đường biết được liền gấp sạp lại, đi cùng cô hơn 20 phút, đưa tận đến cửa tiệm rồi mới rời đi.

“Tôi muốn mời anh ấy ly trà sữa để cảm ơn, nhưng anh cười xua tay nói, chuyện nhỏ thôi, hoan nghênh đến Đài Loan chơi, khoảnh khắc đó mắt tôi thật sự ướt.”

Có lần cô ngồi nhầm toa tàu cao tốc, đang luống cuống thì một chị lớn tuổi và vài bạn trẻ lập tức vây lại giúp đỡ, người xem vé, người tra lịch trình, người an ủi cô đừng lo. Cuối cùng họ cùng xuống tàu, xác nhận cô tìm được đúng sân ga rồi mới rời đi. “Sự quan tâm giữa những người xa lạ đó khiến tôi nhớ lại tình làng nghĩa xóm thời thơ ấu.”

Trong chợ đêm, người đông nghẹt mà mặt đất lại sạch sẽ không thấy một mẩu thuốc lá. Việc phân loại rác tỉ mỉ đến mức đáng kinh ngạc, thậm chí rác nhà bếp cũng được chia thành sống và chín. Nhà vệ sinh công cộng luôn có giấy, giấy lau tay bên bồn rửa chưa bao giờ thiếu… “Những chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy lại khiến tôi thấy rõ thế nào là văn minh đã ăn sâu vào tận xương tủy.”

Chúng ta luôn nói phải vượt lên, luôn so sánh xem GDP của ai cao hơn, nhà cao tầng của ai nhiều hơn. Nhưng ở Đài Loan, điều tôi nhìn thấy là: ‘ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn’ không chỉ là những từ trong sách vở, mà là điều sống động hiện hữu trong từng cử chỉ, hành động của mỗi con người.”

Nữ giảng viên nhấn mạnh: “Sự tử tế và lễ phép xuất phát từ nội tâm, chu đáo và tôn trọng với người lạ, đây mới là điều chúng ta thật sự cần học.”

Cuối cùng cô nói: “Những tòa nhà cao tầng có thể mọc lên chỉ sau một đêm, nhưng sự ấm áp của con người và văn minh của xã hội cần nhiều thế hệ gìn giữ và truyền lại. Chuyến đi Đài Loan này khiến tôi, một giáo viên, được làm học sinh trở lại.”

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Nữ giáo viên Đại học Vũ Hán xúc động sau chuyến đi Đài Loan: Khoảng cách thực sự không nằm ở những tòa nhà cao, mà là ở lòng người!

Gần đây, một nữ giảng viên Đại học Vũ Hán chia sẻ trải nghiệm du lịch Đài Loan, gây ra nhiều bàn luận. Cô nói, trước đây cứ nghĩ Đại Lục đã phát triển rất tốt, nhưng đến Đài Loan mới hiểu khoảng cách không nằm ở tòa nhà cao bao nhiêu, mà ở lòng người ấm áp đến mức nào.

Cô ca ngợi người Đài Loan có ý thức tự giác, trật tự, giúp đỡ nhau, nhường nhịn: Tàu điện ngầm có chỗ trống cũng để lại, người qua đường giúp đỡ nhau, chợ đêm sạch sẽ. ‘Đó là một nền văn minh đã khắc sâu trong tận xương tủy. Cô cảm thán: Nhà cao tầng có thể xây trong một đêm, còn lòng người cần được truyền qua nhiều thế hệ.”

Ngày 1/10, tài khoản X “Lý Minh Vũ chia sẻ lại một video, trong đó người đàn ông Bắc Kinh cảm thán: “Tôi, một người Bắc Kinh lâu năm, sống hơn nửa đời người, đi Đài Loan chuyến này, đúng là mở mang tầm mắt! Trước đây cứ nghe người ta nói bên đó thế này thế kia, trong lòng không mấy tin, giờ tận mắt thấy rồi, thật sự bị người ta làm cho xấu hổ!”

Người đàn ông nói: Nhà vệ sinh sân bay “sạch sẽ đến mức còn hơn cả phòng khách nhà tôi”; tài xế taxi ở sân bay còn chở tôi đi một vòng ngắm cảnh đêm Đài Bắc, “không thu thêm một đồng nào, làm tôi đỏ cả mặt”; bà chủ nhà nghỉ ngày nào cũng tặng bánh dứa tự tay làm, lo tôi ăn không quen, “còn đặc biệt mua sữa đậu nành và quẩy” cho tôi…

Bà chủ chỉ là một nhân viên bình thường, thu nhập khoảng 15.000 tệ (khoảng 55,6 triệu VNĐ) mỗi tháng, nhưng cuộc sống rất vui vẻ.

Bà nói, ở Đài Loan đi khám bệnh hầu như không tốn tiền, con cái đi học được trợ cấp, về già có lương hưu, cuộc sống không áp lực. Một nông dân hơn 70 tuổi cho biết, mỗi tháng ông nhận hơn 8.000 nhân dân tệ (khoảng 29,6 triệu VNĐ) tiền hưu trí, trồng trọt chỉ để rèn luyện sức khỏe.

Cuối cùng người đàn ông nói: Sau khi trở về Bắc Kinh, bạn bè hỏi Đài Loan thế nào, “tôi chỉ nói một câu: Người ta thật sự văn minh, thật sự sung túc, quan trọng nhất là sống thật có nhân phẩm! Chuyến này không uổng, rửa sạch hoàn toàn trái tim bị che mờ mấy chục năm của tôi!”

Nội dung bài đăng trên nền tảng X:Gần đây, một du khách Bắc Kinh đi du lịch Đài Loan nói: Người ta thật sự văn minh, thật sự sung túc, quan trọng nhất là sống thật có nhân phẩm.’”

Trên Weibo cũng có cư dân mạng chia sẻ: “Những điều bạn chưa biết về Đài Loan.

  1. Trẻ em từ khi sinh ra đến 4 tuổi đều có trợ cấp sinh hoạt.
  2. Từ mẫu giáo đến trung học phổ thông đều miễn phí, còn được cung cấp bữa trưa miễn phí.
  3. Mẹ chăm con không thể đi làm có thể nhận trợ cấp và lương từ chính phủ.
  4. Khi con trưởng thành, mua nhà được hưởng khoản vay không lãi trong 30 năm; nông dân sau 60 tuổi có thể nhận lương hưu tương đương với công chức.”

Những năm gần đây, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhiều lần tuyên bố “Đài Loan phải trở về”, nhưng luôn bị người dân chế giễu.

Một số cư dân mạng Đại Lục mỉa mai rằng nông dân ở Trung Quốc Đại Lục chỉ nhận hơn 100 nhân dân tệ (khoảng 370.000 VNĐ) tiền hưu mỗi tháng, trong khi nông dân Đài Loan mỗi tháng nhận hơn 7.000 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu VNĐ), vậy mà còn muốn “giải phóng” Đài Loan, thật đáng xấu hổ.

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự ghen tị với cuộc sống của người dân Đài Loan, than thở nỗi khổ của bản thân không biết “bao giờ mới kết thúc”, và hy vọng ĐCSTQ sớm sụp đổ.

Lý Mộc Tử / Vision Times

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử
Tags: Đài Loan

Recent Posts

Nghiên cứu: Giao lưu có thể làm chậm quá trình lão hóa

Những người có kết nối xã hội mạnh mẽ hơn có xu hướng lão hóa…

7 phút ago

Mưa 9 tiếng chưa ngớt, Hạ Long (Quảng Ninh) ngập lai láng

Đến 16h ngày 14/10, mưa tại khu vực phường Bãi Cháy (cũ) giảm cường độ,…

20 phút ago

Người bạn tri kỷ: Sự gắn bó cảm xúc với AI đang trở thành vấn nạn quy mô lớn

Khoảng 70% thanh thiếu niên Mỹ hiện coi AI là một người bạn, và gần…

35 phút ago

Xu hướng: Thế hệ Z chủ động ‘ngắt kết nối’ khỏi thiết bị điện tử

Xu hướng "không làm gì cả", lần đầu tiên xuất hiện trên máy bay vào…

52 phút ago

Lãnh đạo phe đối lập Cuba lưu vong tại Hoa Kỳ

Ferrer, 54 tuổi, là người sáng lập nhóm đối lập Cuba Liên minh Yêu nước…

1 giờ ago

Trào lưu dùng mỹ phẩm chống lão hóa ở trẻ trước tuổi dậy thì

Ngày nay, thay vì say mê đồ chơi hay sách truyện, nhiều bé gái nhỏ…

2 giờ ago