Phân hiệu Gia Định của Trường trung học trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải (Ảnh: Zhihu)
Trong thời tiết nắng nóng, lẽ ra nên tránh nóng, nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bắt học sinh phải tham gia huấn luyện quân sự dưới trời oi bức. Mới đây, tại phân hiệu Gia Định của Trường trung học trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải, một nữ sinh lớp 10 đã ngất xỉu trong lúc huấn luyện. Bác sĩ chẩn đoán em bị ngừng tim đột ngột và tử vong. Tin tức nữ sinh 15 tuổi đột tử gây chú ý, nhưng dư luận liên quan đã bị chính quyền kiểm soát và đàn áp.
Theo tiết lộ từ người trong cuộc, nữ sinh tên là Âu Dương Nhã Văn, học sinh lớp 10 tại phân hiệu Gia Định của Trường trung học trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải. Lớp của em đang tham gia khóa huấn luyện quân sự kéo dài một tuần tại Đông Phương Lục Châu, một địa điểm cho hoạt động của thanh thiếu niên ở Thượng Hải. Sự việc xảy ra vào lúc 13:40 ngày 14/8. Trước đó, lúc 11:53 cùng ngày, Đài khí tượng trung tâm Thượng Hải đã phát đi cảnh báo nắng nóng màu vàng (cấp III/mức nghiêm trọng), với nhiệt độ cao nhất vượt 35℃, nhiệt độ bề mặt gần 40℃, từ đó dẫn đến thảm kịch.
Sau sự việc, Đông Phương Lục Châu đã hủy buổi biểu diễn văn nghệ trong ngày, thay bằng buổi sinh hoạt lớp, cấm mọi hoạt động giải trí, kể cả hát bài quân ca, và yêu cầu học sinh trở về trường sớm, viện cớ là vấn đề thiết bị. Khoảng 12:00 trưa ngày 15/8, tin tức về cái chết của Âu Dương lan truyền từ nội bộ nhà trường. Ngay sau đó, lãnh đạo nhà trường (được cho là bí thư Đoàn Thanh niên) đe dọa học sinh không được lan truyền thông tin, gọi đó là “tin đồn thất thiệt”. Đến 0:00 ngày 16, tất cả thông tin liên quan trên các nền tảng đã bị chặn hoàn toàn.
Bạn của người đã khuất đăng bài trên mạng bày tỏ, với tư cách là một trường trung học trọng điểm của thành phố, khi đối mặt với sự việc như vậy, điều đầu tiên nhà trường chọn lại là trốn tránh, để bảo vệ nguồn tuyển sinh mà dập tắt dư luận. Không có đạo đức, làm sao có thể giáo dục con người? Nội dung liên quan trên mạng hoặc bị cấm hoặc bị hạn chế lưu lượng, điều này đã trở thành chuyện thường thấy, nhưng không ngờ lần này lại gần gũi đến thế. Gặp vấn đề không thay đổi, mà lại đi bịt miệng mọi người, như vậy có hợp lý không?
Ông Liễu, một người dân Trung Quốc Đại Lục, nói với tờ Epoch Times: “Giờ trẻ con đều là con một, chúng vốn được nuông chiều từ nhỏ, thời tiết nóng như vậy, huấn luyện quân sự chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”
Trước đây, cũng đã xảy ra nhiều vụ học sinh tử vong trong các đợt huấn luyện quân sự. Ngày 25/8/2024, một trường trung cấp chuyên nghiệp ở Hà Trạch, Sơn Đông, tổ chức huấn luyện quân sự trong thời tiết 36℃, khiến một học sinh 16 tuổi tử vong vì sốc nhiệt.
Ngày 22/8/2024, một nữ sinh lớp 10 vừa nhập học tại Trường Trung học Mạnh Trang, thành phố Huy Huyện, tỉnh Hà Nam, đã tử vong do sốc nhiệt trong lúc huấn luyện quân sự.
Ngày 22/9/2023, trong buổi huấn luyện quân sự tại Học viện Công thương Quảng Đông, một nam sinh tử vong vì sốc nhiệt. Được biết, sáng hôm đó, nam sinh cảm thấy không khỏe và xin nghỉ ngơi, nhưng bị huấn luyện viên từ chối. Đến buổi chiều, trong lúc tập luyện thể lực thì em đột tử.
ĐCSTQ vào năm 2020 đã ban hành “Đại cương giảng dạy huấn luyện quân sự cho học sinh trung học phổ thông”. Huấn luyện quân sự được liệt vào môn bắt buộc đối với học sinh trung học, với tổng thời gian giảng dạy không được dưới bảy ngày.
ĐCSTQ tuyên bố huấn luyện quân sự là phương thức hiệu quả để tăng cường lực lượng quốc phòng. Tuy nhiên, ngay cả các chuyên gia trong thể chế cũng tỏ ra nghi ngờ về điều này. Chuyên gia giáo dục của Đại học Nhân dân Trung Quốc, ông Trình Phương Bình, từng nói rằng huấn luyện quân sự chỉ kéo dài một tuần, không mang lại hiệu quả lớn, và hầu như không có tác dụng trong việc xây dựng lực lượng dự bị quốc phòng hay nâng cao ý thức an ninh quốc gia tổng thể.
Ông Liễu nói: “Cái này (huấn luyện quân sự) chính là cách xã hội độc tài rèn luyện thói quen phục tùng tuyệt đối cho học sinh, thực chất là bóp chết nhân tính.” “Chính quyền chuyên chế chưa bao giờ coi dân chúng như con người. Cỏ dại thôi, cỏ dại lúc nào cũng có thể bị hy sinh.”
Ông Kim, một người hoạt động trong ngành văn hóa tại Đại Lục cũng có quan điểm tương tự. Ông nói với tờ Epoch Times: “Huấn luyện quân sự là để học sinh hình thành tư duy quán tính, đến lúc đó bất kể mệnh lệnh đúng hay sai, chỉ cần thực hiện, không cần não, không cần tư duy, phải tuân lệnh vô điều kiện.” “ĐCSTQ chính là khơi dậy tính nô lệ của dân chúng, phát huy tính nô lệ đến mức tận cùng, khiến dân chúng chỉ biết phục tùng, không có khả năng suy nghĩ và phán đoán độc lập.”
Chiều ngày 20/8, phóng viên của tờ Epoch Times đã cố gắng liên lạc với Phân hiệu Gia Định của Trường trung học trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải, nhưng không có người bắt máy.
Về rò rỉ tin Kiev tổn thất 1,7 triệu quân trong 3,5 năm qua, nghị…
Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết hòn đảo này phải tự lực cánh sinh…
Xpeng Motors đã lỗ hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm, với…
Tại điểm giảng chân tướng sự thật về Pháp Luân Công ở thủ đô Kuala…
Dưới đây là phong vận của trúc trong mắt bậc đế vương, một người là…
Hai chị em ở TP.HCM nhập viện cấp cứu do ngộ độc cần sa sau…