Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình đang đối mặt với 3 nguy cơ chính trị – Luật gia Viên Hồng Băng

Nguồn tin từ nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiết lộ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, bao gồm: Sự trỗi dậy của các “tổ dân sự trong vùng xám”, liên minh chống Tập giữa các phe cánh cánh tả và hữu trong Đảng, cùng việc những nhân vật chủ chốt trong quân đội thân Tập bị thanh trừng.

Ông Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 2024 hôm 18/11/2024 tại Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: Wagner Meier/ Getty Images)

Cảnh báo từ Bộ Công an: Các tổ chức dân sự xám gia tăng nhanh chóng

Luật gia Viên Hồng Băng hiện sống tại Úc đã trích dẫn một tài liệu tham khảo nội bộ do Bộ Công an ĐCSTQ gửi đến các cán bộ cấp tỉnh và bộ đầu tháng Tư, cho thấy trong quý I năm 2025, các tổ chức dân sự dạng “xám” như hội cựu sinh viên, hội cựu chiến binh, hội hỗ trợ công nhân nhập cư… xuất hiện tràn lan trên khắp cả nước, khiến chính quyền vô cùng cảnh giác.

Theo tài liệu này, Bộ Công an đặc biệt nhấn mạnh rằng các tổ chức đó trong các buổi tụ họp thường xuyên thể hiện sự bất mãn với xã hội Trung Quốc hiện tại, và với đường lối trị quốc của chính quyền. Họ còn cảnh báo rằng nếu chiến tranh thuế quan Trung – Mỹ leo thang hoặc nền kinh tế tiếp tục suy thoái, những tổ chức “xám” này “rất có thể sẽ biến thành các tổ chức chính trị gây nguy hại lớn đến sự ổn định xã hội”.

Theo tài liệu này, Bộ Công an đặc biệt nhấn mạnh rằng các tổ chức đó trong các buổi tụ họp thường xuyên thể hiện sự bất mãn với xã hội Trung Quốc hiện tại, và với đường lối trị quốc của chính quyền. Cơ quan này còn cảnh báo rằng nếu chiến tranh thuế quan Mỹ – Trung leo thang hoặc nền kinh tế tiếp tục suy thoái, những tổ chức “xám” này “rất có thể sẽ biến thành các tổ chức chính trị gây nguy hại lớn đến sự ổn định xã hội”.

Ông Viên Hồng Băng, một luật gia theo chủ nghĩa tự do sống ở Úc. (Ảnh: Lâm Sĩ Kiệt/ Epoch Times)

Phe cánh hữu và tả trong Đảng liên minh chống Tập

Không chỉ đối mặt với những nguy cơ xã hội, ông Tập Cận Bình còn bị thách thức bởi hai phe cánh lớn trong nội bộ ĐCSTQ. Hai phe vốn đối lập nay lại “giao thoa hiếm có” trong mục tiêu chung là phản đối đường lối chính trị hiện tại của ông Tập.

Ông Viên Hồng Băng cho biết, phe “Thái tử Đảng”, do Đặng Phác Phương (con trai ông Đặng Tiểu Bình) và Trần Nguyên (con trai ông Trần Vân) đứng đầu, kêu gọi trở lại với đường lối cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình; họ cho rằng ông Tập đã rời xa nguyên tắc “giấu mình chờ thời” của Đặng, khiến Trung Quốc rơi vào khủng hoảng kinh tế và đối ngoại. Họ lên án gay gắt các chính sách hiện tại và thúc đẩy điều chỉnh đường lối chính trị.

Phe thứ hai là nhóm cực tả theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông, vẫn duy trì hoạt động qua các tổ chức như “Câu lạc bộ Hồng ca” “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mao Trạch Đông”. Họ chủ trương quay lại đường lối kiểu Cách mạng Văn hóa, lên án Tập “khuất phục đế quốc”, và cho rằng đó là nguyên nhân dẫn đến tình hình khó khăn hiện tại.

Dù hai phe này về ý thức hệ vốn như nước với lửa, nhưng vì cùng phủ nhận chính sách hiện hành của ông Tập, nên đã hình thành một “liên minh chiến lược” nào đó.

Nguồn tin tiết lộ rằng hai phe này đang chuẩn bị các văn kiện chính trị quan trọng, dự kiến công bố chính thức trước năm 2026, với mục tiêu “ngăn chặn Tập tiếp tục tái nhiệm tại Đại hội 21”, và giành lại quyền chủ đạo về đường lối.

“Tam giác thép” trong quân đội của Tập tan rã

Biến động nghiêm trọng nhất lại đến từ quân đội. Ông Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và là nhân vật số 3 trong quân đội ĐCSTQ, đã không xuất hiện công khai kể từ sau phiên bế mạc kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại) của ĐCSTQ vào ngày 11/3. Theo tờ Financial Times của Anh hôm 10/4 dẫn nhiều nguồn tin, ông Hà Vệ Đông đã bị miễn nhiệm và hiện đang bị điều tra. Ông cùng với nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị của Quân ủy Trung ương Miêu Hoa và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Quân ủy Chung Thiệu Quân từng được gọi là “tam giác thép” của Tập trong quân đội.

Tuy nhiên, cả 3 người giờ đây hoặc đang bị điều tra, hoặc đã bị đẩy ra rìa, cho thấy nền tảng của ông Tập trong quân đội đang bị tổn hại nghiêm trọng.

Ông Miêu Hoa, người từng là cánh tay phải của Tập trong công tác nhân sự quân đội, đã bị điều tra từ tháng 11 năm ngoái, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức về xử lý.

Theo ông Viên Hồng Băng dẫn lời nguồn tin nội bộ, ngay trong ngày đầu bị bắt giữ và thẩm vấn, ông Miêu Hoa đã rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, thức trắng đêm để khai báo. Ông ta đã tố cáo ban đầu hơn 80 người trong quân đội. Với sự hỗ trợ của 3 thư ký thân cận, ông tiếp tục khai ra tổng cộng khoảng 1300 sĩ quan quân đội, trong đó có gần 100 tướng lĩnh cấp thượng tướng và trung tướng – đa phần đều là người do chính ông Tập hoặc thân tín của ông Tập bổ nhiệm.

Nhà bình luận Thái Thận Khôn mới đây cho biết trên kênh truyền thông cá nhân rằng việc chống tham nhũng trong quân đội ĐCSTQ hiện tại diễn ra theo 2 giai đoạn, giai đoạn đầu nhắm vào ông Trương Hựu Hiệp; nhưng từ tháng Tư trở đi, toàn bộ những người bị điều tra đều là thân tín của ông Tập.

Ông Viên Hồng Băng nói thêm, sau khi nghe bản khai của ông Miêu Hoa, Tập “một đêm bạc đầu”, cho thấy mức độ thanh trừng trong quân đội mạnh hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Mộc Lan, Lạc Á

Published by
Mộc Lan, Lạc Á

Recent Posts

Nam bác sĩ tại Hà Nam bị bắt khẩn cấp vì xâm hại tình dục

Một nam bác sĩ 34 tuổi làm việc tại Bệnh viện đa khoa Hà Nội…

3 phút ago

4 cách đơn giản để giảm lạm dụng kháng sinh ở trẻ em

Kháng sinh là một trong những thành tựu của y học hiện đại. Thế nhưng,…

24 phút ago

Người quân tử thấy thành tựu của người khác, vui như chính mình đạt được

Nếu đố kỵ với thành công của người khác, hả hê trước sự thất bại…

39 phút ago

Bản lĩnh ngoại giao của tiền nhân trước họa xâm lăng phương bắc

Lịch sử bảo vệ đất nước trước phương bắc của các bậc tiền nhân không…

48 phút ago

Dạy con kỹ năng sinh tồn

Càng ngày trẻ em càng bị lôi ra xa khỏi môi trường có lợi cho…

59 phút ago

Hungary sửa hiến pháp, chỉ công nhận hai giới tính nam và nữ

Quốc hội Hungary đã thông qua một sửa đổi hiến pháp, trong đó chỉ công…

1 giờ ago