Trung Quốc

Phụ huynh TQ lo sợ con bị lấy nội tạng, bác sĩ chia sẻ một “mẹo tự bảo vệ”

Sau cái chết bất thường của một học sinh trung học ở Tân Thái (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), nhiều người nghi ngờ đây là một vụ mổ cướp nội tạng bất thành, từ đó dấy lên làn sóng hoảng loạn mang tên “cuộc chiến bảo vệ linh kiện (nội tạng)” trong giới phụ huynh. Trên mạng xã hội, một số bác sĩ và cư dân mạng bắt đầu chia sẻ mẹo điền “cơ địa dị ứng” vào phiếu sức khỏe học sinh, với kỳ vọng giảm nguy cơ bị chọn làm nguồn tạng hiến.

Các bậc phụ huynh ở Trung Quốc Đại Lục đang lo lắng về việc con cái họ bị lấy nội tạng, một số bác sĩ đề nghị phụ huynh điền mục “dị ứng” vào phiếu khám sức khỏe của con mình. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 8/1, một nam sinh 13 tuổi ở huyện Tân Thái, tỉnh Hà Nam tử vong đột ngột trong khuôn viên trường, nhà trường bị tố định chuyển thi thể đi trước khi gia đình kịp tới, nhưng bị người thân dùng xe tải chặn lại. Sau đó, người nhà phát hiện ở ngực em có một lỗ nhỏ có dấu hiệu rỉ máu, khiến nhiều ý kiến trên mạng cho rằng đó là dấu vết tiêm thuốc duy trì tim đập để phục vụ việc lấy nội tạng.

Trong khi cơ quan điều tra chính thức công bố kết luận rằng em tử vong do bệnh lý tim mạch và dấu chấm trên ngực là vết chọc kim phục vụ xét nghiệm pháp y, dư luận vẫn tỏ ra hết sức hoài nghi. Bối cảnh thiếu minh bạch thông tin, gia đình nạn nhân bị giám sát chặt và tin đồn lan rộng đã khiến sự việc nhanh chóng trở thành “mồi lửa” cho nỗi lo sợ về nạn mất tích và mổ cướp nội tạng trên phạm vi cả nước.

Những năm gần đây, các vụ mất tích thanh thiếu niên ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra, năm nay lại càng dày đặc.

  • Tối 5/1, cô bé 14 tuổi Triệu Hân Nhiễm ở huyện Đại Thành, tỉnh Hà Bắc mất tích tại thôn Đông Uông;
  • Sáng 7/1, cậu bé 15 tuổi Lạc Hạnh Diệp ở huyện Thanh Phong, Hà Nam mất tích trên đường tới trường;
  • Tối 9/1, sau giờ tan học, học sinh lớp 9 Đỗ Thu Trạch của Trường Nhất Trung huyện Hoài Tân, Hà Nam cũng mất tích. Khu vực này cách huyện Tân Thái chỉ khoảng 40–60 km, nên cư dân mạng nghi ngờ cậu là “phương án dự phòng” cho vụ học sinh Tân Thái – khi kế hoạch trước đó bị phát hiện, buộc phải tìm người thay thế;
  • Chiều 11/1, cậu bé 14 tuổi Dương Giai Hạo ở trấn Thượng Tập, huyện Tích Xuyên, Hà Nam mất tích trước cổng Trường Đức Uy;
  • Sáng 12/1, cậu bé 13 tuổi Vương Nhất Thuần ở trấn Hắc Long, Trú Mã Điếm, Hà Nam mất tích trên đường tới trường;
  • Cũng trong ngày 12/1, cô bé 14 tuổi Từ Mộng Dao ở huyện Đan Thành, Hà Nam mất tích trên đường đi học.

Cư dân mạng lần lượt bày tỏ:

“Sao lại nhiều thế này, một ngày lướt mạng đã thấy bảy tám tin, toàn là trẻ em Hà Nam.” “Lần trước thất bại rồi, lại tìm được người thay thế rồi.”

“Hà Nam biến thành Campuchia rồi.”

“Khu vực Hà Nam có một ‘căn cứ điều trị tế bào gen’, e là sắp đi vào hoạt động rồi.”

Nhiều blogger trong nước đồng loạt lên tiếng:

“Cuộc chiến bảo vệ linh kiện ở Hà Nam đã nổ ra rồi.”

“Bà con cô bác Hà Nam ơi, trận này chúng ta không còn đường lùi nữa, trận này mà không đánh, con cái chúng ta sẽ rất khó sống; không ai chịu lên tiếng cho bọn trẻ, thì chúng ta – dân thường – phải lên tiếng cho chúng.”

Có blogger đăng video chỉ trích chính quyền làm ngơ trước các vụ trẻ em và thanh niên mất tích trên toàn quốc, thậm chí còn bóp nghẹt dư luận liên quan, và ám chỉ ĐCSTQ mới là “kẻ chủ mưu đứng sau”.

Có blogger nói rằng sinh mạng của trẻ em là lằn ranh cuối cùng của dân thường, nhất định phải thề chết bảo vệ; có người kêu gọi tổ chức đội tuần tra bắt những kẻ buôn người; có người nhiệt tình chia sẻ thông báo tìm kiếm các em nhỏ vừa mất tích; có người bàn xem có thể cho con học ở nhà hay không; có người đăng video cảnh cáo rằng nếu có kẻ quyền thế nào dám động đến con mình thì sẽ bắt hắn trả “nợ máu bằng máu”.

Có người nhắc nhở các bậc phụ huynh không nên để con tham gia các đợt khám sức khỏe, xét nghiệm máu miễn phí do nhà trường tổ chức, để tránh bị dùng làm đối tượng đối chiếu ghép tạng. Có phụ huynh tiết lộ rằng sau khi mình truy hỏi kỹ, con mới nói từng hai lần bị lấy máu xét nghiệm, mà nhà trường lại không hề thông báo cho cha mẹ.

Trong một video đang “gây bùng nổ” trên mạng, blogger hỏi một câu: “Chào buổi chiều, các ‘linh kiện’, tôi tên là Tâm Vô Lực, còn bạn tên gì?” Cư dân mạng thi nhau trả lời: “Cao huyết áp”, “Hạ đường huyết”, “Người mang virus viêm gan B”, “Viêm thận”, “U xơ tử cung”, “Tôi tên là Phế Vật”… hàm ý rằng bản thân mong mình mắc bệnh để tránh bị coi là nguồn hiến tạng. Đoạn video này nhận được gần 100.000 lượt thích, 10.000 lượt chia sẻ và gần 20.000 bình luận.

Cũng có cư dân mạng trả lời rằng để bảo đảm an toàn cho con, họ tính cho con bắt đầu hút thuốc từ năm 5 tuổi; tìm cách để con “mang virus viêm gan B”; cho con “tiêm vắc xin” này nọ… Nhưng cũng có người chỉ ra: “Chỉ cần anh không dùng ma túy, không mắc AIDS, thì nội tạng của anh vẫn có giá trị.”

Gần đây, một nữ bác sĩ trên tài khoản Douyin đã đăng một đoạn video ngắn bóc vỏ quýt, kèm dòng chữ phụ đề: “Bạn nhớ nhé, sau này hễ trường học yêu cầu điền thông tin sức khỏe cho con, nhất định phải nhớ ghi ‘cơ địa dị ứng’. Đừng hỏi tại sao, cứ làm theo là được.”

Ảnh chụp màn hình trên mạng cho thấy, video nói trên nhanh chóng thu được 34.000 lượt thích, 75.000 lượt chia sẻ và hơn 7.000 bình luận. Có người dùng hỏi trong mục bình luận “tại sao vậy?”, thì có người trả lời rằng cơ địa dị ứng có liên quan tới hệ miễn dịch, nếu cấy ghép nội tạng sẽ dễ gây phản ứng thải ghép hơn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, cách làm này có thể giảm bớt phần nào nguy cơ bị mổ cướp nội tạng, chứ không thể hoàn toàn loại trừ nguy hiểm.

Không ít phụ huynh hỏi nhau nên “bịa” loại “dị ứng” gì cho con, cư dân mạng gợi ý điền: chàm, mẩn ngứa, dị ứng lạc, dị ứng sữa bò, dị ứng mạt bụi, dị ứng thuốc v.v. Có một phụ huynh thẳng thắn: “Con tôi bẩm sinh đã cơ địa dị ứng, khỏi cần bịa.” Cũng có người khuyên: “Tốt nhất là điền thêm một mục tiền sử bệnh di truyền nữa.”

Ngoài ra, có phụ huynh đăng video trên mạng nói rằng để giữ mạng cho con, họ đã quyết định cho con nghỉ học và ở nhà. Trên Weibo, Douyin, Xiaohongshu, WeChat, những lời nhắn kiểu “con tôi không đi học nữa” xuất hiện nối tiếp nhau không dứt.

Ngày 22/1, một cư dân mạng có tên “Chu Ca Ca” nói rằng con gái 14 tuổi của anh sẽ nghỉ học từ ngày mai, và cho biết chuyện học hành có thành đạt hay không không quan trọng, chỉ cần con được bình an khỏe mạnh, lập tức nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người. Một phụ huynh nói đã cho con dừng đến trường và học trực tuyến ở nhà; có người thẳng thắn: “Không đấu lại nổi, chỉ cầu được sống sót.” Có người dứt khoát cho đứa con 15 tuổi đi làm, chỉ mong giữ được mạng sống.

Làn sóng hoảng loạn này phản ánh tình trạng người dân không tin tưởng vào chính quyền: thông tin không minh bạch, thiếu cơ chế giám sát, một khi xảy ra chuyện thì rất khó truy cứu trách nhiệm. Vì vậy, người dân chỉ còn cách tự nghĩ đủ mọi biện pháp để giảm thiểu rủi ro cho bản thân và con cái.

Thái Tư Vân / Vision Times

Thái Tư Vân

Published by
Thái Tư Vân

Recent Posts

Công dân Trung Quốc bị yêu cầu nộp hộ chiếu

Một số chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã siết chặt việc kiểm soát…

24 phút ago

TQ: Những kẻ buôn người tự xây phòng phẫu thuật ghép thận tại nhà tắm công cộng

Các đối tượng buôn người tại một trung tâm tắm hơi ở thành phố Trịnh…

31 phút ago

Bắc Kinh dậy sóng: Rộ tin đồn đảo chính, quyền lực lung lay?

Vụ việc này thể hiện sự rạn nứt mang tính cấu trúc trong quân đội…

47 phút ago

Ông Trump tiết lộ vũ khí bí mật giúp Mỹ bắt giữ ông Maduro

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về một loại vũ khí mới bí mật, mà…

56 phút ago

BlackRock-Mỹ-EU đề xuất 800 tỷ USD tái thiết Ukraine từ nguồn vốn công và tư nhân

Mỹ và Liên minh châu Âu đang thúc đẩy một kế hoạch tái thiết Ukraine…

1 giờ ago

Ông Trump: Mỹ sẽ giành được chủ quyền đối với các căn cứ quân sự của Mỹ tại Greenland

Mỹ sẽ giành được chủ quyền đối với các khu vực trên đảo Greenland nơi…

1 giờ ago