Ảnh minh họa. Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc — Ngày 31/3/2017: Giáo viên đang giảng bài cho học sinh trong một lớp học ở Trung Quốc.(Nguồn: LP2 Studio / Shutterstock)
Hệ thống giáo dục của Trung Quốc từ lâu đã bị chỉ trích là “giáo dục huỷ hoại con người”, từng có giáo viên trong nước Trung Quốc thẳng thắn nói: Hiện nay cơ chế trường học đang sản xuất hàng loạt những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần, trầm cảm và chán đời. Gần đây, trên mạng lan truyền đoạn ghi âm một phụ huynh Trung Quốc tức giận nói: “Con cái chúng ta đã bị nuôi hỏng rồi!” “Chúng như những xác sống vậy, đây là những tài năng mà chúng ta bỏ bao tiền của ra để nuôi dạy ư?”
Theo video được đăng trên mạng xã hội X ngày 21/11, một người đàn ông Trung Quốc nói trong đoạn ghi âm: “Giờ tỷ lệ thất nghiệp cao vậy, tại sao xã hội này trông vẫn chẳng có gì hỗn loạn cả? Vì con cái của chúng ta đã bị nuôi hỏng rồi!”
Người đàn ông này chia sẻ: Từ lúc trẻ học mẫu giáo đã phải đưa đón, lên tiểu học, lên trung học cũng phải đưa đón, đến khi học cấp ba, dù con cao hơn cha mẹ cả nửa cái đầu, cũng vẫn phải đưa đón. Các lớp học thêm, phụ huynh bỏ ra mười mấy vạn, “kết quả tốt nghiệp thi đại học được ba bốn trăm điểm”, vào được một trường đại học bình thường, “chơi game bốn năm, đại học nuôi ra một người siêu ích kỷ”, không bao giờ chủ động gọi điện hay nhắn tin về cho cha mẹ, cũng chẳng biết quan tâm, chăm sóc cha mẹ.
Người đàn ông này nói: Tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm, “cứ thế nhảy lầu, bị trầm cảm rồi lại nhảy sông”, khiến cha mẹ thế hệ 7X, 8X mệt mỏi đến mức không dám chết, chỉ sợ mình chết rồi con sẽ bị đói. Chỉ cần có điện thoại, có game, có máy tính, thậm chí chẳng cần ăn cơm, không ra khỏi phòng cả ngày, không rửa mặt, không tắm, gọi đồ ăn thì yêu cầu cha mẹ trả tiền hộ, chưa nói được hai câu thì “nó sẽ lập tức chặn số điện thoại và WeChat của bạn”.
Người đàn ông còn nói: Có những đứa con tốt nghiệp đại học được vài năm mà chưa làm được một tháng nào, vẫn thản nhiên ở nhà với cha mẹ. Giờ tỷ lệ thất nghiệp cao như vậy, những đứa con thất nghiệp đó hoàn toàn không vội vã, mà còn rất thảnh thơi, giống hệt những con nghiện thuốc phiện thời cuối nhà Thanh. “Chúng như những xác sống vậy, đây là những tài năng mà chúng ta bỏ bao tiền của ra để đào tạo sao?”
Một blogger TikTok tên “Triệu Cửu Muội hướng dẫn học hành”, địa chỉ IP tại Quảng Đông, có 21 năm kinh nghiệm giảng dạy, ngày 3/1 đăng bài nói thẳng rằng: “Hiện nay nhà trường đang sản xuất hàng loạt trẻ mắc bệnh tâm thần! Mọi người hãy tỉnh táo đi!” Blogger này nói: “Bây giờ trường học chính là dây chuyền sản xuất bệnh tâm thần, sản xuất hàng loạt bệnh trầm cảm, sản xuất hàng loạt trẻ chán đời!”
Blogger này lấy ví dụ: Một trường học sáng hơn 6 giờ đã đến trường, 11 giờ đêm mới tan học, cả ngày học cường độ cao, từ thứ Hai đến thứ Bảy toàn bộ là học, chỉ nghỉ một ngày Chủ nhật, nhưng vẫn phải làm trên 20 đề bài lớn. Blogger này cho biết: Nếu cứ tiếp tục thế này, “đứa trẻ sẽ phải căng mình ra hơn 300 ngày trong 365 ngày một năm, một đứa trẻ đầy sức sống, giờ đến nụ cười cũng không còn nữa”.
Một nam blogger trên Douyin của Trung Quốc hồi đầu tháng Sáu năm ngoái đã đăng video nói: “Gần đây có hai tin tức lan truyền mạnh trong nhóm phụ huynh, một là đầu năm học khoa Tâm thần Nhi của Bệnh viện Đại học Bắc Kinh mỗi ngày đều kín lịch, mỗi ngày đều có vài trăm trẻ mắc vấn đề tâm thần không thể tới trường. Anh nhấn mạnh: “Là mỗi ngày nhé, không phải mỗi năm đâu.” Anh giải thích: “Những đứa trẻ đó, chỉ cần đến trường là tinh thần căng thẳng thậm chí suy sụp, tay run khi viết bài”, hơn nữa não bộ căng thẳng, lo âu đến mức ảnh hưởng nặng nề đến việc học hành.
Anh cho rằng: Giờ có quá nhiều học sinh mắc bệnh tâm thần, nguyên nhân gốc là môi trường giáo dục quốc gia gặp vấn đề rất nghiêm trọng. “Hiện giờ những bông hoa của tổ quốc đều bị bệnh, bản chất là do đất xấu”. Nếu cứ thế này, “đừng nói trẻ em đầy khoa tâm thần, phụ huynh cũng sẽ kín chỗ ở khoa tâm thần.”
Blogger “Cô giáo Viên Viên – trí tuệ nữ giới” trên Douyin ngày 11/11 năm ngoái cũng chia sẻ: Không chỉ ở Bắc Kinh, ở các thành phố khác, đặc biệt lấy Bắc Kinh làm trọng tâm, khoa Tâm thần và tâm lý trẻ em các bệnh viện đều kín lịch, đặt hẹn không được, cả nước bất kể thành phố nào đều chật kín, thành phố nhỏ thứ hai, thứ ba cũng không ngoại lệ, đặc biệt năm nay càng nghiêm trọng.
Ngày 21/6 năm nay, blogger “Thầy Chu Tư vấn tâm lý” được chú thích là chuyên gia tư vấn tâm lý cấp quốc gia cũng thẳng thắn nói: “Giờ tôi thực sự lo lắng, mười năm nữa lớp trẻ của chúng ta đều sẽ phải dùng thuốc thần kinh!” Ông cho biết: “Giờ quá nhiều người bị trầm cảm! Mọi người đều uống thuốc, hơn nữa số lượng ngày càng tăng, kể cả những ai bi quan, thất vọng, tự ti, dễ buồn phiền và có xu hướng tự tử, tất cả đều như vậy.”
Trong phần bình luận, đông đảo cư dân mạng Trung Quốc để lại ý kiến:
“Nói không sai, trước đây làm gì có nhiều trẻ bị trầm cảm thế, giờ nhiều lắm!”
“Đừng hỏi nhà trường, giáo viên trường chỉ là người làm thuê, hỏi thử xem nhà nước lấy gì để đánh giá giáo viên.”
“Cứ coi trẻ như rau hẹ, rồi cắt liên tục thôi.”
“Bồi dưỡng người ngu là thứ quyền lợi bị lạm dụng độc ác nhất của họ.”
Lý Mộc Tử / Vision Times
Kết quả xét nghiệm tại Phòng thí nghiệm Virus học Lâm sàng của Đại học…
Declan Ganley hy vọng có thể tạo ra một giải pháp thay thế internet từ…
Đúng như lời nhận xét của Tổng thống Trump nói với Zelensky trước đây: "Anh…
Danh sách cho thấy 79 người đã mất tích trong 9 ngày đó, người nhỏ…
Musk tin rằng mọi người sẽ sở hữu một thiết bị như vậy trong tương…
Phía Mỹ lên tiếng: “Trong bất kỳ tranh chấp nào giữa Trung Quốc và Nhật…