Ngày 13/1, ông Lương Tiểu Long công khai kêu gọi trừng trị nghiêm khắc những kẻ buôn người, phần bình luận đánh dấu "Ông đang gặp nguy hiểm rồi".(Ảnh chụp màn hình Internet)
Ngày 13/1/2026, ngôi sao võ thuật Hồng Kông Lương Tiểu Long công khai kêu gọi trên Douyin việc trừng trị nghiêm khắc nạn buôn người, đặc biệt là các hành vi xâm hại trẻ em, đồng thời lên tiếng phản đối cấy ghép nội tạng. Ngày hôm sau (14/1), ông đột ngột qua đời. Sự trùng hợp về thời điểm nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh luận trong cộng đồng Hoa ngữ trên các trang mạng xã hội, trong đó xuất hiện những nghi vấn cho rằng cái chết của ông có thể không hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Ngày 13/1, ông Lương Tiểu Long công khai kêu gọi trừng trị nghiêm khắc những kẻ buôn người, phần bình luận được đánh dấu “Ông đang gặp nguy hiểm rồi”.(Ảnh chụp màn hình Internet)
Rạng sáng ngày 14/1/2026, ngôi sao võ thuật Hồng Kông Lương Tiểu Long (fan hâm mộ người Hoa thường gọi là “Anh Long”, “Hỏa Vân Tà Thần”) đột ngột bị suy tim cấp (hoặc liên quan đến nhồi máu cơ tim đột ngột) tại Thâm Quyến. Sau khoảng 7h cấp cứu không thành, ông qua đời, hưởng thọ 77 tuổi.
Vốn dĩ đây chỉ nên được xem là một ca biến cố tim mạch đột ngột khá thường gặp ở người 77 tuổi. Hôm trước ông vẫn còn ăn lẩu thịt dê với bạn bè, tinh thần minh mẫn, thậm chí còn luyện công. Nhưng vì thời điểm “quá chuẩn”, nên bị cư dân mạng gắn mác trùng hợp, nhanh chóng làm bùng nổ các thuyết âm mưu. Rốt cuộc trùng hợp ở điểm nào khiến người ta cảm thấy không tự nhiên?
Nội dung bài đăng trên X: “Ngày 13/1/2026, ngôi sao võ thuật Hồng Kông Lương Tiểu Long công khai kêu gọi trên Douyin, yêu cầu tuyên án nặng đối với những kẻ buôn người, đặc biệt là những kẻ làm hại trẻ em thì phải xử tử hình, đồng thời bày tỏ lập trường phản đối cấy ghép nội tạng.
Ngày hôm sau, 14/1, ông Lương qua đời. Phần bình luận tràn ngập nghi vấn về nguyên nhân cái chết của ông, nghi ngờ ông bị ám sát để ngăn chặn người nổi tiếng lên tiếng. Dù sao thì hiệu ứng phát ngôn của người nổi tiếng cao hơn người bình thường quá nhiều. Ông Lương chính nghĩa, mong ông yên nghỉ.”
Nội dung bài đăng trên X: “Ngôi sao võ thuật Hồng Kông liên tiếp đăng hơn 20 video ủng hộ sự kiện Tiểu Lạc Hy ở Ninh Ba đột ngột qua đời vào ngày 14/1/2026. Trước đó không hề có tin tức ông gặp vấn đề về sức khỏe. Lương Tiểu Long hưởng thọ 77 tuổi, từng đảm nhận vai Hỏa Vân Tà Thần trong phim Kung Fu của Châu Tinh Trì, để lại ấn tượng sâu sắc. Hiện các video ủng hộ trên Douyin của ông Lương Tiểu Long đã biến mất.”
Điểm trùng hợp lớn nhất: Ngày 13/1, công khai kêu gọi trừng trị nghiêm khắc những kẻ buôn người, ngày hôm sau liền qua đời.
Những năm cuối đời, ông Lương Tiểu Long hoạt động tích cực trên Douyin. Gần đây ông liên tục đăng nhiều video lên tiếng cho “vụ việc Tiểu Lạc Hy” và các vụ trẻ em mất tích khác. Ông mạnh mẽ kêu gọi “kẻ làm hại trẻ em phải bị xử tử hình”, “trừng phạt nghiêm khắc những kẻ buôn người”, thậm chí còn nhắc rõ “phản đối cấy ghép nội tạng”.
Trong video ngày 13/1, ông mặc vest xanh, quần trắng, giọng điệu đầy kích động: “Hy vọng sẽ có nhiều người quan tâm hơn đến nạn buôn bán trẻ em… những kẻ buôn người làm tàn phế trẻ em phải bị xử tử!” Cư dân mạng bình luận: “Ông gặp nguy hiểm rồi”, “Cẩn thận nhé”, kết quả là rạng sáng ngày 14/1 ông lên cơn đau tức ngực.
Nhiều người thốt lên: “Vừa mới lên tiếng vì quyền lợi trẻ em, quay đầu đã nhồi máu cơ tim chết rồi? Chuẩn đến đáng sợ!”
“Hiệu ứng người nổi tiếng quá lớn, động chạm đến chuỗi lợi ích nào đó rồi chăng?”
“Đụng chạm đến ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng nên bị bịt miệng?”
Những suy đoán này nhanh chóng lan truyền trong phần bình luận và trên X, một số video được chia sẻ hàng chục nghìn lần, đặt nghi vấn cái chết “không phải do tự nhiên”.
Điểm trùng hợp thứ 2: Trạng thái sức khoẻ trước khi qua đời cực kỳ tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.
Bạn bè hồi tưởng rằng tối ngày 13/1 ông vẫn ăn lẩu ở Thâm Quyến, trò chuyện vui vẻ, thể trạng tốt (luyện võ lâu năm, có nền tảng Vịnh Xuân Quyền). Một cụ ông 77 tuổi sau khi luyện công mà đột ngột suy tim vốn không hiếm (tuổi cao + chấn thương cũ + mệt mỏi dễ kích phát bệnh mạch vành/nhồi máu cơ tim), nhưng cư dân mạng cho rằng quá đột ngột: “Hôm trước còn đăng video, luyện quyền, hôm sau đã cấp cứu 7 tiếng rồi qua đời?”
Kết hợp với việc những năm cuối đời ông nhiệt tình với các vấn đề xã hội (bảo vệ trẻ em, chống buôn người), có người suy đoán: “Có phải đã đắc tội với ‘thế lực phía sau’ không?”
“Nhồi máu cơ tim mà nhanh vậy sao? Có khả năng do thuốc kích phát không?”
Mặc dù người quản lý và gia đình liên tục nhấn mạnh ông đã “ra đi thanh thản”, “hoàn toàn tự nhiên”, nhưng cách diễn giải mang tính cảm xúc đã trở thành xu hướng chủ đạo.
Điểm trùng hợp thứ 3: Tin qua đời bị công bố muộn 4 ngày + tài khoản vẫn cập nhật dày đặc sau khi chết.
Gia đình làm theo di nguyện lúc sinh thời của ông Lương Tiểu Long (“ra đi một cách bí ẩn lãng mạn, như đi quay phim ở nơi xa”), dự định giữ kín ít nhất nửa tháng, do đội ngũ thay mặt vận hành tài khoản để duy trì sự sôi động (từ ngày 13/1–17/1 mỗi ngày đều có video, riêng ngày 17/1 thậm chí hơn 30 video).
Ngày 18/1, truyền thông Hồng Kông tiết lộ trước chi tiết tang lễ (26/1 tại Long Cảng, Thâm Quyến), người quản lý tức giận mắng “nội bộ có kẻ lộ miệng”. Tối ngày 18/1 tài khoản mới đăng “thư chia tay”: “Tôi đã đi đến một nơi rất rất xa để quay phim. Xin hãy tha thứ cho tôi vì ra đi không lời từ biệt…”
Điều này khiến cư dân mạng càng bùng nổ:
“Người mất rồi sao tài khoản vẫn đăng?”
“Đội ngũ kiếm tiền hay che giấu điều gì?”
“Sao không dừng cập nhật luôn?”
Người quản lý giải thích là để “giữ cảm giác bí ẩn”, nhưng lại bị chỉ trích là “càng giải thích càng mờ ám”.
Từ góc độ y học, những sự trùng hợp này phần lớn đều thuộc phạm vi bình thường: Đột tử do tim mạch có tỷ lệ cao ở người cao tuổi (đặc biệt là có nền cao huyết áp, bệnh mạch vành), sự trùng hợp về thời gian có thể chỉ là xác suất. Việc cập nhật tài khoản do đội ngũ quản lý. Việc công bố muộn là để bảo vệ sự riêng tư và chia tay trong lặng lẽ.
Nhưng trong bối cảnh thời đại thông tin và các chủ đề xã hội nhạy cảm (buôn bán trẻ em, nghi vấn cấy ghép nội tạng), cư dân mạng không chấp nhận lời giải thích rằng ông ra đi “hoàn toàn tự nhiên” này. Ông Lương Tiểu Long cả đời sống khiêm nhường, rộng lượng, lên tiếng vì người yếu thế, nhưng khi ra đi lại bị cuốn vào quy mô “vây quanh xem xét”. Có suy đoán rằng có lẽ đây là một kiểu “tri ân” khác của thời đại dành cho một ngôi sao võ thuật lão thành.
Tuy vậy, trên mạng vẫn xuất hiện ý kiến không loại trừ khả năng ông bị mưu sát. Tại Trung Quốc, những trường hợp chết bí ẩn như ông Lương Tiểu Long không phải là hiếm.
Ví dụ nguyên nhân cái chết của Trần Tiểu Lỗ, con trai của cựu nguyên soái của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng tương tự với ông Lương Tiểu Long. Khi đó từng có người trong cuộc tiết lộ, ông bị thanh trừng vì cản trở kế hoạch tái nhiệm của ông Tập Cận Bình.
Theo các tin đồn lan truyền trên mạng, cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc có một loại thuốc đặc chế dạng bột, không màu không mùi, có thể trộn vào đồ uống hoặc tiêm vào cơ thể, một khi trúng sẽ chết do suy tim sau khoảng 3 giờ.
Việc ông Lương Tiểu Long công khai phản đối hợp pháp hóa cấy ghép nội tạng rõ ràng đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của chính quyền ĐCSTQ, nên khả năng ông bị thanh trừng có mục tiêu cũng tồn tại.
Sự thật ra sao? Hiện không có bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ giả thuyết ông mất không tự nhiên, người quản lý và người thân đều phủ nhận âm mưu. Nhiều hơn “Thuyết trùng hợp” của cư dân mạng là sự chấn động, tiếc thương và nỗi bất an trước mặt tối của xã hội. Mong anh Long như tâm nguyện, đến phương xa tiếp tục “quay phim”.
Tháng 11/2024, Miêu Hoa, Ủy viên Quân ủy Trung ương và là thân tín của…
Gần đây, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội về việc “học sinh không…
Hôm thứ Ba (20/1), tại cuộc họp báo tổ chức ở Nhà Trắng, Tổng thống…
Hôm 20/1, Quân đội Mỹ đã thu giữ thêm một tàu chở dầu có liên…
Trong một trung tâm mua sắm lớn ở Nội Mông, Trung Quốc, gần đây đã…
Tổng thống Donald Trump đã trở lại Phòng Bầu dục tròn một năm vào thứ…