Một người đàn ông ở Quảng Châu đã dùng tên thật tố cáo một tổ chức tội phạm lớn ở Quảng Đông, tiết lộ những chi tiết gây sốc. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)
Gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông ở Quảng Châu (Quảng Đông) dùng danh tính thật để tố cáo đã lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Trong video, người này phanh phui những nội tình gây sốc về một đường dây tội phạm chuyên buôn người và mổ cướp nội tạng tại Quảng Đông. Nhiều cư dân mạng cho rằng “tổ chức buôn người đặc biệt lớn” này có liên quan đến chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Ngày 21/1, nhà bình luận thời sự Trần Vi Vũ đăng video cho biết, lại xuất hiện thêm một bằng chứng mới về nạn buôn người và cưỡng bức mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc Đại Lục liên quan đến một vụ tố giác dùng tên thật của một người đàn ông ở Quảng Châu tên là Trương Nghệ Quân. Anh cáo buộc một “tổ chức tội phạm đặc biệt lớn” ở Quảng Đông, do gia tộc Ngô Dư Văn cùng gia tộc Trương Vĩnh Tam, Trương Năng Quân cầm đầu, đã buôn bán người suốt hơn 20 năm, trong đó số nạn nhân bị bán ra nước ngoài để tham gia lừa đảo, bị mổ cướp nội tạng vượt quá 100 người.
Theo nội dung trong video, Trương Nghệ Quân nói: “Gia tộc Ngô Dư Văn đã bán vô số người, trong đó có bạn gái cũ, đồng nghiệp cũ và rất nhiều người quen của tôi, nhiều lần còn tìm cách bán tôi. Chỉ vì tôi không mắc bẫy nên họ muốn thủ tiêu tôi diệt khẩu. Gia tộc Trương Vĩnh Tam ở quê tôi trước đây từng dính líu đến buôn người ở Quảng Châu, vụ việc cách đây hơn mười năm đã bị phanh phui, sau đó bọn họ trốn về quê, suốt ngày không dám ra ngoài.”
Anh nói thêm: “Tổ chức tội phạm này không chỉ buôn người, mà còn cố ý giết người, buôn bán ma túy, cưỡng bức phụ nữ lương thiện làm gái, tổ chức mại dâm. Tất cả tài liệu tôi cung cấp đều là thật, nếu có điều gì sai, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Người tố giác: Trương Nghệ Quân.”
Nói về lý do dùng tên thật để tố giác, Trương Nghệ Quân cho biết: “Bọn họ đã dồn tôi vào đường cùng, nếu tôi không tố cáo, chắc chắn tôi sẽ chết.” Anh chỉ ra: có người nói đây là tin bịa đặt, nhưng “nếu là bịa đặt thì tại sao sau khi bị tố giác, bọn chúng không báo cảnh sát? Bởi vì tất cả đều là sự thật, hơn nữa số nạn nhân cực kỳ kinh người, phải tính từ con số hàng trăm trở lên”. Anh cho hay nhóm người này còn đe dọa chủ nhà, đòi đập nhà để ép anh phải dọn đi; vì hiện trường vụ án ở Quảng Châu nên chỉ cần anh rời khỏi đây, vụ việc rất có thể sẽ bị “chìm xuồng”.
Trương Nghệ Quân còn nói: “Bọn chúng đã thủ tiêu mấy người thân và bạn bè của tôi, còn ép bạn tôi phải đi bán dâm. Dù có phải ngủ ngoài đường, ăn đất, ăn bùn, tôi cũng phải tố giác bọn chúng. Tôi có thể thua vô số lần, chỉ cần thắng một lần là đủ, vì thế tôi sẽ không dừng việc tố giác bằng tên thật.”
c
Video tố giác bằng tên thật của người đàn ông Quảng Châu này đã gây ra làn sóng bình luận dữ dội, rất nhiều cư dân mạng ám chỉ rằng tổ chức đứng sau là ĐCSTQ.
Có người viết:
“Giấy tờ tùy thân, góc khuất, mổ cướp nội tạng, tất cả đều phơi ra rồi – đây không chỉ là anh hùng, mà là đại anh hùng thật sự.”
“Tố giác cũng vô ích, vì cảnh sát với bọn chúng là cùng một phe.”
“Buôn người + tổ chức mại dâm + sản xuất, buôn bán ma túy + mổ cướp nội tạng + lừa đảo viễn thông là ngành công nghiệp cốt lõi siêu lợi nhuận của bọn thổ phỉ Trung Cộng, lãi gấp trăm lần, mấy gia tộc này chắc chắn có đường dây thông thẳng tới Bắc Kinh.”
Lại có người nói:
“‘Tổ chức buôn người đặc biệt lớn’ chính là ‘nhà cầm quyền Trung Cộng’! Chuỗi ‘cấy ghép nội tạng’ toàn bộ nằm trong tay Trung Cộng, ngoài bộ máy nhà nước do Trung Cộng khống chế, còn tổ chức nào có được năng lực ‘trời long đất lở’ về cả phần mềm lẫn phần cứng như vậy?”
“Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sự quá đáng sợ!”
Tài khoản “Nhân Sinh” bình luận: “Ở trong nước mà tố giác loại tội ác này chẳng khác nào tự sát, vì đằng sau nạn buôn người, mổ cướp nội tạng 100% là do Ủy ban Chính trị Pháp luật đứng ra điều phối và tổ chức. Loại tội ác này không chỉ là giết người, mà là lợi dụng quyền lực nhà nước, dùng bạo lực và khủng bố, nhiều ban ngành của nhà nước cùng phối hợp, đó chính là khủng bố nhà nước.”
Tài khoản “Tam Tự Lâm Hư” đăng bài viết chỉ ra: trong một chế độ mà quyền lực thao túng y học, dối trá che lấp sự thật như vậy, những bác sĩ lẽ ra phải “cứu người như cha mẹ hiền” thì lưỡi dao mổ đã biến thành hung khí giết người. Nhiều chục năm qua, những người tập Pháp Luân Công liều mình đối mặt với nguy cơ bị bắt bớ, tra tấn, thậm chí mất mạng để phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, nhắc nhở người dân Trung Quốc phải biết tự bảo vệ bản thân và gia đình, vậy mà vẫn bị không ít người mắng chửi, chế giễu. Giờ đây, lưỡi dao đồ tể của ĐCSTQ đã thật sự đưa tới trước cửa từng nhà, hướng vào từng đứa trẻ; chỉ đến khi “búa tạ đập vào chính mình” thì người ta mới biết đau.
Nạn mổ cướp nội tạng do Trung Cộng đứng sau từ lâu đã trở thành một “bí mật công khai”, khiến người dân phẫn nộ và chọn “tam thoái” khỏi các tổ chức ĐCSTQ.
Khu vực do ĐCSTQ cai trị bị ví như địa ngục trần gian vì tình trạng trẻ em và người lớn mất tích liên tiếp, không ngừng bị chỉ trích. Nhiều năm qua, trên mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập thông tin về người mất tích, các vụ việc trải khắp cả nước, khiến ai nhìn cũng rùng mình. Bước sang năm 2026, tin tức người mất tích xuất hiện dày hơn, làm dân chúng hoảng loạn, ùn ùn lên mạng nhắc nhau phải bảo vệ con cái và bản thân. Đồng thời, ngày càng nhiều người Trung Quốc nhận ra chính ĐCSTQ là chủ thể thao túng việc mổ cướp nội tạng, nên đã lần lượt tuyên bố rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.
Theo Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu Thoái Đảng, một cư dân Bắc Kinh tên Lý Minh Vũ nói: “Trước đây, khi thấy mỗi năm có nhiều trẻ em mất tích rồi bặt vô âm tín, tôi còn thấy kỳ lạ. Giờ thì hiểu rằng những đứa trẻ đáng thương đó đều trở thành ‘ngân hàng nội tạng’ cho quan chức ĐCSTQ!” Anh Lý trịnh trọng tuyên bố: “Tôi rút khỏi tổ chức Thiếu niên Tiền phong tà ác, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với tà đảng nữa!”
Một người dân Giang Tây tên Ngô Cường nói: “Lương y như từ mẫu, là nhân viên y tế, tôi luôn tự hào về nghề nghiệp của mình! Sau khi biết chuyện người sống bị thu hoạch nội tạng bán lấy tiền, mà đồng nghiệp trong ngành lại tham gia, trong lòng tôi vô cùng phẫn nộ. Tất cả đều là do tập đoàn tà ác khiến nhân tính bị biến dạng, nên tôi tin chắc trời sẽ diệt tà ác, phải sớm tự cứu mình, tuyên bố thoái ĐCSTQ và tất cả các tổ chức của nó.”
Lý Mộc Tử / Vision Times
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp, cùng Tổng Tham mưu trưởng…
Quy luật nhân quả là một hệ thống cộng hưởng: khi bạn đối xử tốt…
Thay vì tranh cãi về đúng sai ở cấp độ thấp, tốt hơn hết là…
Đường viền dấu tay này được tạo ra bằng đất son đỏ, có đầu ngón…
Với hơn 1.440 nhà chung cư tại TP.HCM, Hiệp hội Quản lý vận hành nhà…
Sức khỏe đường ruột đã được khẳng định là một yếu tố then chốt trong…