Ngày 31/8/2026, Nhiễm Tư Kỳ, học sinh mới nhập học của Trường Trung học số 1 huyện Dậu Dương, thành phố Trùng Khánh, vừa nhập học đã tử vong một cách bất thường. Gia đình đang đòi lại công bằng cho em. (Ảnh chụp màn hình video trên mạng)
Gần đây, một học sinh mới nhập học tại Trường Trung học số 1 huyện Dậu Dương, thành phố Trùng Khánh, được phát hiện tử vong trong trường chỉ một ngày sau khi làm thủ tục nhập học. Gia đình cho biết nhà trường từ chối cung cấp hình ảnh giám sát và đã đưa thi thể em đến nhà tang lễ khi chưa có sự đồng ý của gia đình.
Theo một blogger hải ngoại trên nền tảng X, ngày 31/8, học sinh tên Nhiễm Tư Kỳ được phát hiện nằm gục gần khu nhà vệ sinh của trường, sau đó được xác nhận đã qua đời. Gia đình nói rằng sau khi em mất liên lạc, phía nhà trường viện lý do hệ thống camera đang sửa chữa nên không cung cấp hình ảnh liên quan.
Mẹ của em Nhiễm cho biết khi gia đình được xem thi thể, họ phát hiện tay trái em bị gãy, cơ thể có nhiều vết thương, vết cào và bầm tím, còn trên mặt có hai vết trầy, kích cỡ khoảng bằng ngón tay cái. Vì vậy, gia đình nghi ngờ em từng bị bắt nạt. Theo lời thuật lại của người nhà, nhân viên pháp y từng nói em có khả năng tử vong do rơi từ trên cao, nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn.
Ngày 9/9, tổ công tác liên ngành của huyện Dậu Dương công bố rằng sự việc xảy ra khoảng 21 giờ 22 phút ngày 31/8: học sinh này rơi từ tòa nhà giảng đường, được cấp cứu nhưng không qua khỏi lúc 22 giờ 49 cùng ngày.
Theo thông báo, việc khám nghiệm hiện trường, kiểm tra bên ngoài thi thể, lấy lời khai, trích xuất video giám sát và giám định dữ liệu điện tử không phát hiện mâu thuẫn giữa giáo viên và học sinh, tranh chấp giữa học sinh với nhau hay dấu hiệu bắt nạt trong trường. Nhà chức trách kết luận các dấu vết trên thi thể phù hợp với trường hợp tử vong do rơi từ trên cao, loại trừ khả năng án hình sự; đồng thời nói người thân không phản đối kết quả điều tra và đã đạt thỏa thuận với nhà trường về công tác hậu sự.
Trước thông báo chính thức, nhiều cư dân mạng chỉ trích việc camera được cho là “đang sửa” vào thời điểm then chốt, thi thể bị đưa đi khi chưa có sự đồng ý của gia đình, và các vết thương trên người nạn nhân.
“Tại sao camera giám sát lại hỏng đúng vào thời điểm then chốt, thi thể lại bị đưa đi ngay trong đêm mà không được sự đồng ý? Chẳng lẽ những vết thương chằng chịt trên người đứa trẻ là tự nhiên mà có? Tại sao Trung Quốc có hệ thống camera giám sát dày đặc nhất thế giới, nhưng lại luôn ‘hoàn hảo’ bỏ sót những thiếu niên mất tích?”
“Những kẻ bắt nạt học đường thì ngược lại được bảo vệ, vậy mà suốt ba ngày qua vẫn không có ai chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ sự mất niềm tin vào các quan chức công quyền lại không phải tự nhiên mà hình thành ngay lập tức sao?”
“Thật vô nhân đạo! Cảm thấy đau lòng khi phải sống trong một môi trường xã hội như thế này.”
Các vụ bắt nạt học đường ở Trung Quốc đại lục liên tiếp được ghi nhận.
Ảnh hưởng kinh tế của ĐCSTQ và tác động của AI đối với an ninh…
Ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng, hình ảnh Tôn Mỹ Hoa thời trẻ…
Chỉ 16 phiên giao dịch sau khi lên sàn, cổ phiếu Công nghệ Unitree đã…
Giữa tháng 8, hai nước đạt thỏa thuận quốc phòng mới, trong đó Nhật Bản…
Trung Quốc công bố “Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và…
Tàu hải cảnh và tàu hải quân hai nước thường xuyên đối đầu, thậm chí…