Hình ảnh tại một ga tàu điện ngầm trong giờ cao điểm ở Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 5/2020. (Ảnh: Robert Way / Shutterstock)
Tại Trung Quốc trong bối cảnh kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và nhiều công ty lần lượt hoạt động trở lại, hiện bất ngờ xuất hiện “làn sóng ho”, gọi là “làn sóng” vì nhiều người cùng đồng thời bị ho, thậm chí một số bị ho khiến “cổ họng như dao cạo”, ho dữ dội…
Bản tin vào ngày 21/2 từ tờ “Tin nhanh Đô thị” của Trung Quốc (trang tin trực tuyến Hangzhou Daily đăng lại) dẫn lời cô Wang (36 tuổi) nói: “Trở lại làm việc trong năm mới, văn phòng có 7 người thì 5 người đang bị ho. Người thì viêm họng, người thì vừa hết sốt. Tôi là người bị nặng nhất”.
Ngày 7/2 cô Wang thấy cổ họng đau âm ỉ và ngày hôm sau sốt 38°C, xét nghiệm dương tính COVID-19. Cơn sốt cuối cùng cũng giảm bớt vào ngày đầu năm mới và sau đó xuất hiện cơn ho khan dữ dội: “Tôi bị viêm họng đau như lưỡi dao cạo, ho nhiều đến nỗi có khi mất tiếng. Cuối cùng đến ngày thứ 7 thì kháng nguyên cũng âm tính, tôi rất vui nên mời bạn bè đi ăn hải sản, nhưng sau đó tôi lại sốt và ho”.
Đáp lại, nhiều cư dân mạng weibo phản hồi cho hay họ thấy nhiều người hơn ở xung quanh bị sốt và ho. Một người cho biết: “Tôi là người duy nhất trong nhóm chưa bị ho, nhưng tôi cũng rất buồn ngủ. Sẽ thật tuyệt nếu thời tiết lạnh giá giúp tôi ngủ ngon hơn”.
Một số người khác nói: “Tôi nghe nói khi trở lại làm việc sau Tết có nhiều người bạn của tôi bị cảm, sốt và ho, đặc biệt là nghẹt mũi”; “
Gần đây số lượng bệnh nhân bị ho, sốt tăng lên đáng kể. Trong kỳ nghỉ lễ, tại sao nhiều trẻ em và người lớn lại bị sốt và ho như vậy?”;
“Cảm thấy như những làn sóng, hết đợt này lại đến đợt khác, tới bệnh viện phải chờ lâu mới đến lượt, không có giường trống”;
“Làn sóng ho đột ngột này khiến mọi người hoảng sợ…”…
Có người cho biết cơ thể rất khó chịu:
“Ba ngày liên tiếp nhiệt độ cơ thể trên 39 độ C, hôm qua nhiệt độ gần tới 40 độ C, nhưng công việc vẫn phải hoàn thành”;
“Làn sóng ho, sốt, sổ mũi, nhức đầu này là vì viêm phổi mycoplasma + cúm B ập đến. Cơn ho khiến tôi ho ra máu…”
Một số cư dân mạng nhắc nhở hãy cảnh giác với COVID-19: “Kỳ nghỉ lễ mùa xuân này kéo dài 8 ngày, người ta đi du lịch và tiếp xúc với nhau nhiều nên rất dễ bị nhiễm COVID-19. Ai có các triệu chứng như cổ họng như dao cạo, ho dữ dội, đổ mồ hôi khắp người…, phải xem có dương tính với COVID-19 hay không”…
Trong một video trên nền tảng video ngắn TikTok của Trung Quốc vào ngày 16/2, một chủ tài khoản mạng xã hội này tuyên bố, “COVID-19 JN.1 đang đến, nhiều người xung quanh đã dương tính trở lại, chủ yếu do bị lây nhiễm trong thời gian đi chơi Tết. Một đồng nghiệp từ Bắc Kinh trở về quê nhà ở vùng Đông Bắc đón năm mới, anh ta bị nhiễm COVID-19 khiến ho đau như dao cạo và lây nhiễm cho cả gia đình anh”.
Nhiều cư dân mạng phản hồi rằng cả gia đình họ cũng bị nhiễm. Một người ở Tứ Xuyên cho biết: “Cả nhà chúng tôi đều bị nhiễm”, “Hơn chục người trong gia đình chúng tôi đã bị nhiễm bệnh, mọi người bị sốt ngay đêm 30 và sáng hôm sau trong ngày đầu tiên năm mới thì tất cả nằm trên giường cả ngày”….
Giới chức Trung Quốc thừa nhận số ca mắc COVID-19 sẽ tăng sau năm mới. Trong họp báo ngày 4/2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nhà nghiên cứu Chen Cao tại Viện Bệnh do Virus thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết rằng, hiện tại chủng đột biến JN.1 của COVID-19 đã là trường hợp bệnh phổ biến trong số các ca bệnh ở các địa phương tại Trung Quốc, các ca nhiễm chủ yếu ở mức độ nhẹ. Do dịp kỳ nghỉ Tết khiến mọi người vừa tụ tập nhiều vừa di chuyển tiếp xúc nhau nhiều nên dự kiến số trường hợp nhiễm COVID-19 sẽ tăng dần.
Khi tuổi tác tăng lên, làn da dần mất đi độ săn chắc. Trong Trung…
Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể bị phế truất vào tháng Năm năm sau…
Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp bãi bỏ phần lớn…
Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã lần đầu tiên xuất hiện…
Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ đã “gần như” đạt được thỏa thuận để…
Sau hơn 10 năm chủ trương xây dựng, Đà Nẵng vừa phát thông báo mời…