Trung Quốc

Vỡ đập xóa sổ cả làng trong 10 phút: Sự thật bị ĐCSTQ che giấu?

Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài tại thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã khiến hồ chứa nước Lục Lam bị nước tràn qua đỉnh đập, sau đó vỡ đập, khiến khu vực hạ lưu, đặc biệt là thôn Lục Lam, chịu thiệt hại nghiêm trọng. Trong cách miêu tả của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trận lũ bất ngờ này lại được tô vẽ thành một “chiến thắng chống lũ”.

Lũ lụt. (Ảnh: AdobeStock)

Thế nhưng, giấy không thể gói được lửa. Khi người dân vùng thiên tai vượt qua sự phong tỏa thông tin để lan truyền ra ngoài 2 video ngắn, chúng chẳng khác nào 2 cái tát trời giáng vào cỗ máy tuyên truyền của ĐCSTQ.

Hai video chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên nền tảng Video WeChat rồi nhanh chóng bị xóa bỏ, nhưng đều cùng chỉ đến một thời điểm khiến người ta nghẹt thở.

Chỉ trong 10 phút, cả ngôi làng đã bị nhấn chìm

Video đầu tiên được tài khoản truyền thông “Tân Hoàng Hà” đăng tải. Trong hình ảnh, dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn lao tới, cuốn theo mọi vật thể với sức mạnh như dời non lấp biển, tràn thẳng vào ngôi làng. Người quay video tuyệt vọng kêu lên: “Chỉ hơn 10 phút thôi, cả làng đã bị nước lũ nhấn chìm!”

Tốc độ và sức mạnh của dòng lũ hoàn toàn vượt xa hiện tượng ngập úng thông thường do mưa lớn. 10 phút, đối với một gia đình bình thường, có ý nghĩa gì? Thậm chí còn không đủ để thu dọn vài bộ quần áo mang theo.

Với tốc độ nước dâng và dòng chảy kinh hoàng như vậy, những người trẻ khỏe có lẽ còn có thể cố gắng leo trèo để tìm đường sống, nhưng những cụ già đi lại chậm chạp hay những em bé còn nằm trong nôi ở lại trong làng thì làm sao có thể thoát chết chỉ trong vòng 10 phút?

Hoành Châu là quê hương nổi tiếng của hoa nhài, đúng lúc này cũng là mùa nông vụ bận rộn. Những người đang làm đồng hoặc đang đi trên các con đường làng hoàn toàn không thể chạy lên nơi cao chỉ trong 10 phút ngắn ngủi.

Dòng lũ hung dữ như mãnh thú đã nuốt chửng cả ngôi làng chỉ trong hơn 10 phút, vô số nhà cửa và cửa hàng lập tức chìm dưới biển nước. Đây không phải là hiện tượng nước dâng từ từ của thiên nhiên, mà là thảm họa do đập hồ chứa bị vỡ khi chưa có cảnh báo đầy đủ, trực tiếp gây nên tai họa diệt làng do con người tạo ra đối với các khu dân cư hạ lưu.

Cảm giác nghẹt thở kinh hoàng và những tiếng kêu than bị phong tỏa

Video thứ hai đến từ tài khoản Video WeChat “Tiểu Tiểu Trí Bảo Bảo”. Tác giả cùng con nhỏ mắc kẹt trên tầng hai của ngôi nhà, ghi lại cảnh bên ngoài cửa sổ khi dòng nước lũ gầm rú như vạn ngựa phi. Chị run rẩy viết: “Nước lũ lao tới như mãnh thú. Trốn trong nhà cùng con mà vẫn có cảm giác kinh hoàng đến nghẹt thở.”

Trong phần bình luận dưới video, trước khi lưỡi dao kiểm duyệt giáng xuống, cư dân mạng Trung Quốc đã cố gắng để lại những lời nói thật.

Cư dân mạng A đau xót viết: “Những người ở lại thật thảm quá, người già, trẻ nhỏ, muốn chạy cũng không kịp.”

Cư dân mạng B nói thẳng: “Đừng nói người già, ngay cả người lớn (thanh niên khỏe mạnh) cũng chẳng mấy ai chạy thoát.”

Cư dân mạng C chất vấn: “Với tốc độ dòng nước như thế này, có mấy người còn sống được?”

Cư dân mạng D phẫn nộ hỏi: “Cả một ngôi làng rộng như vậy, 10 phút thì chạy đi đâu? Những người đang ở ngoài đường và ngoài đồng hoàn toàn không kịp trở tay!”

Cư dân mạng E chỉ ra đúng trọng tâm: “Đây hẳn là video quay ngay lúc đó, đến khi thông tin liên lạc được khôi phục hoặc vượt qua phong tỏa thì mới đăng lên.”

Mỗi lời than khóc và chất vấn ấy đều chạm đúng bản chất của thảm họa do con người gây ra này. Đây không phải là nước dâng từ từ, mà là một cuộc tập kích chí mạng. Thế nhưng, những video và bình luận thấm đẫm máu và nước mắt ấy chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn rồi nhanh chóng bị cơ quan quản lý không gian mạng của chính quyền xóa bỏ.

ĐCSTQ tìm cách xóa bỏ lịch sử của 10 phút ấy, bởi trong 10 phút đó ẩn chứa lời dối trá khổng lồ của họ.

55.000 người bị ảnh hưởng nhưng chỉ có 2 người chết?

Đối mặt với thảm họa nghiêm trọng và cả ngôi làng bị nước lũ nhấn chìm, Tân Hoa Xã của ĐCSTQ công bố một loạt “số liệu chính thức” khiến người ta cạn lời:

“Vào sáng ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam và hồ chứa Vân Biểu tại thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, Quảng Tây xảy ra tình trạng nước tràn qua đỉnh đập và xuất hiện điểm vỡ. Hồ chứa Lục Vượng tại huyện Tân Dương xảy ra tình trạng nước tràn qua đập. Tính đến nay, Nam Ninh có khoảng 55.000 người bị ảnh hưởng, 48.000 người đã được sơ tán và có 2 người thiệt mạng.”

Trong mắt bất kỳ người bình thường nào có tư duy logic, những con số này chẳng khác nào coi thường trí tuệ của công chúng.

Dưới thông báo chính thức, cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ chất vấn: “Thật sự chỉ có hai người thôi sao?” “Có bao nhiêu người mất tích? 55.000 người bị ảnh hưởng, 48.000 người được sơ tán, vậy 7.000 người còn lại đã được tìm thấy chưa? Đã được cứu ra chưa?”

Trong dòng nước lũ kinh hoàng có thể nhấn chìm cả tầng lầu chỉ trong 10 phút ấy, rốt cuộc 7.000 người dân chưa kịp sơ tán đang ở đâu? Họ đang chờ được cứu trên mái nhà hay đã bị cuốn vào dòng nước dữ từ lâu? Chính quyền hoàn toàn không hề nhắc đến.

Bao nhiêu sinh mạng mất đi phía sau vụ vỡ đập?

Theo logic chính trị của ĐCSTQ, số người thiệt mạng trong các thảm họa lớn chưa bao giờ là kết quả của một cuộc thống kê chân thực, mà là sản phẩm của “đúng đắn về chính trị”. Một khi số người chết vượt qua các ngưỡng nhất định (chẳng hạn 3 người, 10 người hoặc 30 người), sẽ lập tức kích hoạt các cơ chế truy cứu trách nhiệm ở các cấp khác nhau, khiến chiếc “mũ quan” của quan chức địa phương khó giữ được.

Vì vậy, bất kể là trận mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng “20/7” ở Trịnh Châu, Hà Nam hay vụ xả lũ tại Trác Châu, Hà Bắc, số liệu chính thức luôn được kiểm soát chính xác trong “phạm vi miễn trách nhiệm”. Lần này, con số “2 người tử vong” ở Hoành Châu cũng là một màn thao túng quen thuộc khác trong quan trường ĐCSTQ.

Có cư dân mạng châm biếm: “Mọi số liệu đều lấy số liệu chính thức (của giới chức) làm chuẩn.”

Ngay sau đó, một nạn nhân vùng thiên tai đáp lại đầy thẳng thắn: “Số liệu nằm trong lòng người dân vùng thiên tai! Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.”

Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, ngay cả khi đã chết, người dân cũng không thể được ghi tên vào danh sách.

Khi chính quyền dùng con số lạnh lùng được trau chuốt kỹ lưỡng “2 người tử vong” để đối phó với hàng chục nghìn nạn nhân đang vật lộn trong nước lũ, mất nhà cửa và mất người thân, họ một lần nữa cho thế giới thấy thế nào là một “lời dối trá khổng lồ.

10 phút được ghi lại ấy, những video ngắn bị xóa ấy, cùng những sinh mạng bị dòng nước dữ nuốt chửng, tất cả đều là những điều mà chính quyền muốn xóa bỏ.

Lời dối trá kinh thiên của ĐCSTQ muốn che giấu sự thật cũng giống như hồ chứa Lục Lam sau khi vỡ đập, không ngừng lan rộng và vang vọng trong lòng người dân.

Trần Tĩnh / Vision Times

(Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả.)

Trần Tĩnh

Published by
Trần Tĩnh

Recent Posts

Warren Buffett: 6 việc tối giản cho một cuộc đời thành công

Tăng Tử từng nói: “Mỗi ngày ta tự xét mình 3 lần.” Ông Buffett cũng…

42 phút ago

“Trọn Mộng Ngàn Năm – Chúng tôi Đến vì Bạn”: Thông điệp về lương tri, sự thật và hy vọng

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình cũng gửi gắm thông điệp rằng…

1 giờ ago

Hơn 4,6 tấn bột nghệ giả bị phát hiện tại Phú Thọ

Sản phẩm tinh bột giả được bán cho các đầu mối kinh doanh với giá…

2 giờ ago

Lâm Đồng: Lật xe bồn, hàng ngàn lít axit HCl đổ xuống suối

Sau khi bồn chứa rơi xuống suối, hóa chất phản ứng với nước, bốc khói…

4 giờ ago

Bang New York thất thu 10,7 tỷ USD do tỷ lệ người có thu nhập trên 1 triệu USD giảm

Mối quan hệ giữa Thị trưởng Mamdani với giới cư dân giàu có của New…

4 giờ ago

Mỹ tăng cường trấn áp gian lận thương mại, kết quả thực thi vượt 1 tỷ USD

Mỹ đang tăng cường thực thi các biện pháp chống hành vi né thuế quan…

5 giờ ago