Blog

Blog: Lễ tốt nghiệp Harvard và bài phát biểu của nữ sinh Trung Quốc

Trong lễ tốt nghiệp Harvard năm nay, phe cánh tả công khai thách thức dư luận khi cố ý chọn một nữ sinh tốt nghiệp từ Trường Chính sách Kennedy có xuất thân từ tầng lớp đặc quyền đỏ Trung Quốc làm diễn giả.

Đại học Harvard (Ảnh: Zhong Chen / Shutterstock)

Bài phát biểu với chủ đề “Nhân tính chung” (Shared Humanity) nhằm tạo ra hình ảnh cổ tích kiểu “mỹ nhân châu Á và quái thú Trump”, tương tự như việc MIT mời một nữ sinh gốc Ấn thân Hamas, ghét Do Thái, lên diễn. Một lần nữa, giới thiên tả Mỹ lại kích động lòng căm ghét của dân Mỹ đối với đất nước mình.

Nữ sinh này được gọi là “cô gái Trung Quốc” có tên Giang (hoặc Tưởng) Ngọc Dung, tên tiếng Anh là Luanna Yu-rong, mặc một chiếc áo dài nghi là giống với long bào nhà Thanh, vẻ mặt chính nghĩa tuyên bố: “Ngay cả những người bị chúng ta gán nhãn kẻ thù, cũng là con người.”

Câu nói này không sai. Nhưng không rõ “cô gái Trung Quốc” này có bổ sung câu những người Do Thái Israel bị hội sinh viên Harvard và nhiều giáo sư gán là kẻ thù, cũng là con người hay không?

Những cử tri Mỹ bầu cho Tổng thống Trump không phải là những kẻ dân túy ngu ngốc (idiots), cũng không phải là một “rổ những kẻ đáng khinh” (a basket of deplorables), họ cũng là người đấy chứ?

Hướng về phương Đông, quê hương nơi cô đến, cũng nên nói một câu: Người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng cũng là con người. Văn hóa của các dân tộc thiểu số của họ cũng là một phần của nhân loại, nên được chia sẻ, không phải bị xóa sổ, đúng không?

“Cô gái Trung Quốc” nói, từ nhỏ cô đã biết thế giới là một ngôi làng toàn cầu nhỏ bé, nên cần xây dựng “cộng đồng vận mệnh chung của nhân loại”. Nếu từ nhỏ cô chưa từng đeo khăn quàng đỏ, chưa từng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, thì không thể nào qua được kiểm duyệt tổ chức đảng quốc để được cử sang học tại Trường Kennedy của Harvard.

Từ nhỏ cô chắc chắn từng hát “Bài ca Đội Thiếu niên Tiền phong”, từng tuyên thệ sẽ trở thành “người kế thừa sự nghiệp cộng sản”, từng thề sẽ cắm cờ đỏ khắp ngôi làng toàn cầu, kể cả trong các khuôn viên đại học Mỹ. Nếu tôi sai, xin hãy chỉ ra, nhưng tôi nghĩ đó là chí hướng suốt đời của cô ấy, đúng không?

Đại học Harvard có các khoa chính trị học, lịch sử, xã hội học, nhân học, nhưng lại thiếu những tri thức nhân văn cơ bản nhất.

Nhìn vẻ mặt đầy phấn khích vỗ tay của nữ học giả da trắng trung niên phía sau “cô gái Trung Quốc” này, trông giống như một đứa trẻ 3 tuổi thấy chuột Mickey trong công viên Disney bước ra nói tiếng người, đủ biết loại đại học này, với người bình thường, dù có được cấp học bổng cũng không nên vào.

Còn về “nhân tính chung” (shared humanity), Harvard có quỹ dự trữ 35 tỷ USD, chỉ tuyển các “thái tử đỏ” từ Trung Quốc Đại Lục có thể nộp học phí cao hoặc quyên tiền xây dựng những thứ như “Vườn Hoa Phó Hiểu Điền.

Chưa từng thấy Harvard cấp học bổng cho một thiếu niên nghèo đến từ vùng núi hẻo lánh ở Quý Châu hay Thiểm Tây, có cha làm công nhân, châm đèn dầu tự học ban đêm, đọc bản dịch tiếng Trung của Hiến pháp Mỹ, Đại hiến chương Anh hay tác phẩm của Shakespeare.

Những người này có được chia sẻ nhân tính không? Có cơ hội cùng chia sẻ cuộc sống tại Harvard không?

Tra thông tin về “cô gái Trung Quốc” này, được biết cha cô là giám đốc của “Quỹ Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Phát triển Xanh Trung Quốc”, một tổ chức chuyên ủng hộ các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Anh và Mỹ, lai lịch rất đặc biệt. Lần này cô đến đây là để tuyên truyền thứ “nhân tính cao quý”.

Nhưng nếu tôi là bạn học của cô, vào ngày tốt nghiệp, tôi sẽ cầm một ly kem, nhảy nhót đến trước mặt cô và nói rằng bài phát biểu thật tuyệt! Nhưng Google nói cha cô là quan chức cao cấp về bảo tồn đa dạng sinh học của Trung Quốc. Vậy có thể bảo cha cô bảo vệ một chút cho tê tê, cầy hương, dơi ở Trung Quốc không? Đừng để chúng bị nấu súp, rồi lây lan SARS và COVID nữa nhé? Yu-rong, làm ơn nhé?

Nói xong, tôi sẽ lè lưỡi xin lỗi cô gái Trung Quốc ấy, và rằng đây chỉ là một yêu cầu nhỏ, không có ý xúc phạm và tôi KHÔNG phải người ủng hộ Trump.

Sau đó tôi sẽ liếm cây kem của mình, ngây thơ nhảy nhót rời đi, vui vẻ check-in ở chỗ khác.

Nhưng dù sao đi nữa, có thể được chọn để nổi tiếng chỉ sau một đêm, cũng đáng được chúc mừng. Cô ấy đã nổi tiếng, Harvard cũng bị “nhuộm đỏ”, cha cô từ đỏ (theo Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) chuyển sang xanh (môi trường), cô ấy thì được tẩy trắng.

Tôi chân thành chúc Luanna Yu-rong 20 năm sau trở lại làm Bí thư Đảng ủy Đại học Harvard, chủ trì lễ khánh thành “Học viện Tư tưởng Tập Cận Bình” của Harvard khi quốc gia chính thức tiếp quản ngôi trường này.

Khi đó, nữ giáo sư da trắng béo phía sau cô hôm nay, người cảm động đến mức gần rơi lệ, sẽ giống như cảnh kết phim “Million Dollar Baby” ở Hollywood, bước lên sân khấu với cây gậy trong tay, ôm chầm lấy cô, và cô ấy sẽ càng vui hơn.

Đào Kiệt
(Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm riêng của cá nhân tác giả, link gốc原文链接.)

Đào Kiệt

Published by
Đào Kiệt

Recent Posts

Elon Musk: Việc chi tiêu quá mức có thể đẩy nước Mỹ vào khủng hoảng nợ nần

Elon Musk không thể chịu đựng thêm nữa khi cảnh báo việc chi tiêu của…

4 giờ ago

Tổng thống Trump: Cực khó để đạt được thỏa thuận với ông Tập

Tổng thống Donald Trump nhận định rằng việc đạt được thỏa thuận với chủ tịch…

5 giờ ago

Linh kiện sát thương từ Trung Quốc tuồn vào Mỹ, nghị sĩ Mỹ kêu gọi hành động

Cùng với sự gia tăng các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ, vấn đề…

7 giờ ago

Chìa khóa sống khỏe mỗi ngày: Chăm sóc thận theo Y học cổ truyền

Khác với quả thận chúng ta thường nghĩ, "thận" trong Y học cổ truyền (YHCT)…

10 giờ ago

Trồng 4 loại cây cảnh này trong nhà không chỉ đẹp mà còn loại bỏ vi khuẩn nấm mốc

Mặc dù hầu hết các loại cây trồng trong nhà đều có khả năng thanh…

10 giờ ago

Bình Dương kiểm tra đột xuất 9 cửa hàng của Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam

9 cửa hàng của Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam tại 5 thành phố…

10 giờ ago