Categories: Xã luậnBlog

Blog: Từ “bông hoa của tổ quốc” đến “trâu ngựa, rau hẹ” dưới thời ĐCSTQ

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền rằng trẻ em là “bông hoa của tổ quốc”, và dạy các em từ nhỏ phải làm “người kế tục sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản”.

Học sinh Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)

Những lời này xuất hiện trên tường các trường mẫu giáo, trong lời các bài hợp xướng năm nào cũng được hát lại vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, đến nay đã ăn sâu vào đầu não người Trung Quốc.

Ngày 1/9 năm nay, ngày đầu tiên của năm học mới, một cậu bé học lớp 3 ở quận Tĩnh Hải, thành phố Thiên Tân, bật khóc nức nở khi đang làm bài tập. Cậu vừa khóc vừa nói: “Lớn lên chẳng phải vẫn làm trâu ngựa cho người giàu sao?”

“Có thi giỏi đến mấy thì quay về cũng chẳng tìm được việc, chẳng phải vẫn đi khuân gạch sao? Chẳng phải vẫn làm trâu ngựa sao? Thế giới này vốn dĩ là một cái bẫy lớn.”

Đoạn video được lan truyền và nhận hơn 100 nghìn lượt thích.

Sau khi nhanh chóng gây bão trên các mạng xã hội lớn ở Đại Lục, video lập tức bị kiểm duyệt và lần lượt bị gỡ xuống.

Một đứa trẻ 9 tuổi, một “bông hoa của tổ quốc”, vậy mà đã nhìn rõ tương lai của mình dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Tương lai ấy không rực rỡ như gấm hoa, cũng chẳng phải người kế tục gì cả, mà là thân trâu ngựa làm lụng không ngừng nghỉ. Thật xót xa biết bao!

Đứa trẻ 9 tuổi ấy đã nói cho chúng ta biết sự thật về xã hội này. Mong rằng tiếng khóc của em có thể thức tỉnh thêm nhiều người Trung Quốc vẫn còn tin vào lời dối trá của ĐCSTQ.

“Bông hoa của tổ quốc” thực ra là “rau hẹ”

Từ nhỏ được nghe những lời hứa tốt đẹp, lớn lên phải sống khốn khó, thậm chí đến già vẫn nghèo cả đời. Đó là trải nghiệm cay đắng giúp nhiều người cuối cùng nhận rõ đảng này. Qua từng bản tuyên bố tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội), hãy cùng lắng nghe những “bông hoa của tổ quốc” ấy cất lên tiếng nói thức tỉnh khi thoát khỏi sự tẩy não bằng dối trá.

Một người dân ký tên Bành Tiểu Tịnh viết trên trang web Thoái ĐCSTQ: “Từ nhỏ chúng tôi được dạy rằng mình là bông hoa của tổ quốc, lớn lên mới biết mình là rau hẹ, dốc hết sức lực để giới quyền quý hưởng vinh hoa phú quý”.

Người phụ nữ này còn viết: “Biết được sự thật rồi, tôi cảm thấy những gì mình được dạy từ nhỏ đều là dối trá. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là thoát khỏi tổ chức tà ác này. Mong một xã hội có nhân quyền, tự do, dân chủ thật sự cho dân tộc Trung Hoa sớm đến”.

Ngô Nhất Phàm, Ngô Hiểu Minh và Thời Hiểu Hồng, 3 người dân đã chuyển đến sống tại San Francisco, cùng ký tên viết: “Khi còn ở Đại Lục, chúng tôi không hề có cảm giác được coi là bông hoa của tổ quốc. Thứ chúng tôi cảm nhận được chỉ là sự lạnh lùng của xã hội, là nỗi vất vả, mồ hôi và máu của người thân”.

Họ bày tỏ quan điểm: “Con người sinh ra đã tự do và bình đẳng, cần tôn trọng tự nhiên, tôn trọng sinh mệnh. Đảng và Trung Quốc là hai khái niệm khác nhau, và chúng tôi tin rằng người làm thì trời thấy, mọi việc đều có báo ứng”.

Họ đi đến quyết định: “Sau khi vượt qua bức tường phong tỏa internet, chúng tôi đã nhận thức sâu sắc sự đáng sợ của đảng này, nay xin tuyên bố thoái xuất khỏi mọi tổ chức thuộc ĐCSTQ.”

Ông Vương Kim Bảo, một nông dân hơn 60 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, kể rằng hồi thiếu niên, thầy giáo bảo ông vào Đội Thiếu niên Tiền phong. Thầy nói lớn lên ông sẽ làm người kế tục của đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện chủ nghĩa cộng sản, cùng nhau giàu có, sống cuộc đời sung túc.

Ông phẫn nộ nói: “Mấy chục năm trôi qua, giờ cán bộ ĐCSTQ thì quan nào cũng tham, béo đến chảy mỡ. Tôi đã ngoài 60 tuổi mà vẫn là nông dân. Nông dân không có lương hưu, ngày nào không đi làm thuê là ngày đó không có cơm ăn, vẫn nghèo như cũ”.

Cuối cùng, ông Vương Kim Bảo trịnh trọng tuyên bố: “Miệng nói phục vụ nhân dân, toàn là lời dối trá lừa gạt dân chúng. Tôi không bao giờ tin ĐCSTQ nữa. Nay tôi tuyên bố thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Hồng tiểu binh mà tôi từng gia nhập, tránh xa ĐCSTQ lừa người, hại người”.

“Chúng tôi không phải người kế tục, mà là vật tiêu hao bằng xương thịt”

“Từ nhỏ ĐCSTQ đã dạy chúng ta là ‘người kế tục sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản’. Nhưng tự hỏi lòng mình, chúng ta thực sự là người kế tục sao? Hay đã trở thành vật tiêu hao bằng xương thịt của ĐCSTQ?” Trong bản tuyên bố tam thoái, ông Vương Dịch Tường nêu ra câu hỏi mà mọi người Trung Quốc đều nên suy ngẫm.

Ông cho rằng câu trả lời đã quá rõ ràng: “Người kế tục thật sự là những người mang cái gọi là ‘dòng máu đỏ’ trong lời ông Tập Cận Bình”.

Ông Vương còn chỉ ra rằng ông Tập, người thuộc “thế hệ đỏ thứ hai”, công khai hô hào “tiếp nối dòng máu đỏ”, “bảo đảm giang sơn đỏ không đổi màu”, “giành giang sơn, giữ giang sơn”. Ý nghĩa của những lời ấy không cần nói cũng hiểu: tuyên bố với thiên hạ rằng Trung Quốc là Trung Quốc của “dòng máu đỏ”!

“Chỉ cần ĐCSTQ còn tồn tại một ngày, người Trung Quốc sẽ không thể thực sự đứng lên! Áp bức vẫn còn đó!” ông viết.

Theo ông, người Trung Quốc thật đáng thương. Sống dưới chế độ áp bức của ĐCSTQ, họ sinh ra đã thiếu một số nhân quyền cơ bản so với người khác, vậy mà vẫn có rất nhiều người ca ngợi chính chế độ đang áp bức mình, cho rằng ĐCSTQ đã giúp người Trung Quốc từ quỳ gối mà đứng lên.

Ở phần cuối, ông Vương Dịch Tường trịnh trọng tuyên bố thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản mà ông gia nhập hồi nhỏ cùng mọi tổ chức liên quan. Ông dứt khoát vạch rõ ranh giới với ĐCSTQ, xóa bỏ lời thề độc năm xưa, thoát khỏi sự khống chế của tà đảng, chọn lương thiện và quang minh, làm một người Trung Quốc trong sạch.

“Lời thề không tự tan biến”

Trong bản tuyên bố của mình, Trương Dư kể rằng cô vốn nghĩ quá tuổi rồi thì mình đã thôi là thành viên tổ chức của ĐCSTQ từ lâu. Nhưng có người nhắc cô: hồi đi học, chúng ta đã tuyên thệ không biết bao nhiêu lần sẽ phấn đấu suốt đời cho chủ nghĩa cộng sản, những lời thề đó không tự tan biến.

Trương Dư còn nhớ, mỗi lần chào cờ ở trường hay khi vận động viên giành chức vô địch, trong lòng cô lại vang lên lời ca: “Đem máu thịt của mình xây thành cho ĐCSTQ”.

Cô cho biết, bình tâm nghĩ lại thì thấy lời ca này rất đáng sợ. Còn những lời thề được lặp đi lặp lại theo giai điệu bài hát, từng khiến người ta sục sôi nhiệt huyết ấy, liệu có tự động hết hiệu lực như ĐCSTQ hứa không? Điều đó là không thể, đây là sự lừa dối của ĐCSTQ.

Trương Dư trịnh trọng tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ.

Một người khác ký tên Thiên Thiên kể rằng bậc cha ông trong nhà từng là Hồng quân, khá thất vọng về ĐCSTQ, nên cô chưa từng vào đảng, nhưng từng là đoàn viên, đội viên. Cô cũng luôn nghĩ chỉ cần quá tuổi là tự động ra khỏi tổ chức, không còn là đội viên, đoàn viên nữa, nên thấy không cần thoái.

Đến khi có người nhắc, cô mới biết điều mấu chốt nhất: lúc vào Đội, vào Đoàn, cô đã tuyên thệ dưới lá cờ đỏ năm sao, đồng ý hiến dâng sinh mạng của mình.

“Tôi luôn hiểu rằng không được tùy tiện thề thốt, sẽ tạo khẩu nghiệp. Tôi càng không muốn hiến sinh mạng mình cho ĐCSTQ mà tôi không còn tin nữa. Vì vậy, tôi tuyên bố chính thức thoái xuất khỏi Đoàn, Đội, hủy bỏ tận gốc lời thề năm xưa, đón chào cuộc sống hạnh phúc,” Thiên Thiên nói.

“Thoái Đoàn không chỉ là rời bỏ một tổ chức, mà là đứng lên vì chính nghĩa”

Quan Tinh Vũ cho biết cô từng nghĩ vào Đoàn Thanh niên Cộng sản là một cách góp sức cho sự phát triển của đất nước. Nhưng khi hiểu ra bản chất thật của tổ chức này, cô nhận ra tư cách đoàn viên không phải là bước tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Cô chỉ ra rằng Đoàn Thanh niên Cộng sản là tổ chức nhánh của ĐCSTQ, kết nạp thành viên từ 14 tuổi trở lên. Đoàn tự nhận đề cao lòng yêu nước, đạo đức ngay thẳng và năng lực lãnh đạo, nhưng thực tế mục tiêu của tổ chức này là đào tạo người trẻ thành những người ủng hộ trung thành của ĐCSTQ và hệ tư tưởng của đảng.

Qua tìm hiểu trên trang web Thoái đảng, Quan Tinh Vũ biết được ĐCSTQ bức hại các đoàn thể tôn giáo, kiểm duyệt ngôn luận và thông tin, thậm chí đàn áp các cuộc biểu tình, tuần hành.

“Là một đoàn viên, tôi cảm thấy lòng trung thành của mình đã bị dẫn sai hướng. Gia nhập tổ chức này khiến tôi thấy mình đang ủng hộ một chính quyền coi thường sinh mạng và tự do của công dân. Tôi nhận ra làm đoàn viên không chỉ sai về đạo nghĩa, mà còn đi ngược giá trị và niềm tin của bản thân tôi,” cô nói.

Sau nhiều lần cân nhắc, Quan Tinh Vũ quyết định thoái Đoàn.

Cô kêu gọi: “Rời bỏ Đoàn Thanh niên Cộng sản không chỉ là ra khỏi một tổ chức, mà là đứng lên vì chính nghĩa. Thoái Đoàn là gửi thông điệp tới những người nắm quyền: hành vi của họ là không thể chấp nhận”.

“Trung Quốc chỉ có thể tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn khi những người trẻ như chúng tôi chọn đứng lên vì những giá trị chân chính mà chúng tôi tin tưởng, lấy nhân quyền làm gốc.”

Hoàng Chân

Published by
Hoàng Chân

Recent Posts

TP.HCM ghi nhận ca não mô cầu thứ 4, Sở Y tế khuyến cáo không tự đoán bệnh

TP.HCM ghi nhận ca não mô cầu nhóm B thứ 4 tại Trường THCS Hai…

2 phút ago

Số liệu sơ bộ: Người vượt biên trái phép vào Mỹ bị bắt giảm 95% tại biên giới Tây Nam

Số liệu sơ bộ cho thấy năm tài chính 2026, số người vượt biên trái…

15 phút ago

6 ngân hàng phát triển hợp lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu

Ngân hàng Thế giới, ADB và 4 ngân hàng phát triển khác công bố khuôn…

44 phút ago

Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập video rủ sang Lào ăn tê tê, thú hoang

Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập video quảng bá việc sang Lào ăn thú…

1 giờ ago

Cựu đại sứ Mỹ hầu tòa ở Seoul vì phát biểu tại Washington về Tổng thống Hàn Quốc

Cựu đại sứ Mỹ Morse Tan hầu tòa ở Seoul và không nhận tội phỉ…

1 giờ ago

Tàu nghi chở người vượt biên chìm ngoài khơi Mexico: 11 người mất tích

Tuần duyên Mỹ cứu được 16 người gặp nạn khi một con tàu chìm ngoài…

1 giờ ago