Blog

Vương Hữu Quần: Thời khắc ĐCSTQ sụp đổ đang đến gần

Từ ngày 23 đến 25/9, ông Tập Cận Bình thăm Mỹ đến đâu thì đoàn người biểu tình theo đến đó, khẩu hiệu “Tập Cận Bình hạ đài”, “Đảng Cộng sản hạ đài” vang lên không ngớt, dội thấu trời xanh. Lần này có tới 39 nhóm từ khắp nơi đổ về Washington để phản đối ông Tập, có thể nói là chưa từng có.

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình, một nhóm thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc, được gọi là “Đội Winnie the Pooh”, đã hô vang các khẩu hiệu như “Đảng Cộng sản Trung Quốc nên từ chức!” và “Ông Tập Cận Bình nên từ chức!”. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Năm 2026–2027 là năm “Xích Mã Hồng Dương” theo văn hóa truyền thống Trung Hoa, và lịch sử Trung Quốc có thuyết về “kiếp nạn Xích Mã Hồng Dương”. Bước sang năm 2026, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã gây ra đại họa cho Trung Quốc, cho nhân dân Trung Quốc, cho dân tộc Trung Hoa và cả nhân loại, đã rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện sâu sắc nhất từ trước đến nay.

Hôm thứ Tư (30/9), ĐCSTQ tổ chức tiệc chiêu đãi “Quốc khánh” tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, hội trường lại đầy những người mặc đồ đen, ngồi rải rác giữa các vị khách, cảnh giác theo dõi từng cử chỉ của khách mời. Những người này rõ ràng là nhân viên an ninh của Cục Cảnh vệ Trung ương.

Những người áo đen canh chừng các quan chức cấp cao dưới quyền ông Tập như canh trộm. Đó là một trong những biểu hiện cụ thể nhất của cuộc khủng hoảng này.

Vào tối ngày 30/9/2026, một buổi lễ kỷ niệm “Quốc khánh” của ĐCSTQ đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Những người đàn ông mặc đồ đen hầu như có mặt ở khắp mọi nơi trong hội trường, dường như đang theo dõi sát sao các quan chức có mặt. (Ảnh chụp màn hình từ video)

ĐCSTQ được lập ra năm 1921 dưới sự thao túng của một thế lực thù địch nước ngoài là Đảng Cộng sản Nga Xô viết, và tôn Marx, Lenin làm tổ tiên. Đây là một tổ chức làm tay sai cho nước ngoài. Năm 1949, sau khi dùng mọi thủ đoạn lật đổ chính quyền hợp pháp ở Trung Quốc Đại Lục là Trung Hoa Dân Quốc, ĐCSTQ đi ngược ý Trời, trái thiên lý, hại nước hại dân, mất lòng người, liên tục giày vò Trung Hoa, không việc ác nào không làm, hủy hoại nhân loại. ĐCSTQ nay đã đi đến tận cùng của lịch sử.

Dưới đây, tôi xin trình bày quan điểm của mình, tập trung vào hai bình diện quốc tế và trong nước.

Hàng chục tổ chức phong trào dân chủ tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn gần Nhà Trắng ngày 24/9, nhằm để ông Tập Cận Bình nghe thấy tiếng nói của người Trung Quốc: “ĐCSTQ hạ đài! Người Trung Quốc muốn tự do!” (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)

2 dự luật nặng ký của Thượng viện Mỹ đánh thẳng vào tử huyệt ĐCSTQ

Tháng 6 và tháng 9 năm nay, Thượng viện Mỹ đã thông qua hai dự luật nặng ký. Thứ nhất là “Nghị quyết 444”, thông qua hôm 16/6, lên án bằng giấy trắng mực đen rằng ĐCSTQ “lừa dối thế giới, phá hoại triển vọng hòa bình và an ninh”, và “tổ chức các tội ác chống lại loài người”.

Thứ hai là Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, còn gọi là “Nghị quyết 4009”, thông qua hôm thứ Hai (28/9). Đạo luật lên án và trừng phạt những tội ác “chưa từng có trên hành tinh này” mà ĐCSTQ gây ra.

Hai dự luật này thể hiện nhận thức mới nhất, và cũng là cao nhất, của các thượng nghị sĩ cả hai đảng về bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Ngay từ phần mở đầu, “Nghị quyết 444” đã nêu rõ ĐCSTQ “là một tổ chức tội phạm, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định và hòa bình toàn cầu”. Nghị quyết liệt kê hàng loạt hành vi phạm tội của ĐCSTQ, gây thảm họa to lớn cho người dân Mỹ và người dân Trung Quốc.

“Nghị quyết 4009” thì nhìn thẳng vào tội ác tày trời của ĐCSTQ: giết người “bằng cách mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn”. Sau đó, ĐCSTQ mở rộng cách giết người này sang người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, học sinh trung học, sinh viên đại học và các nhóm khác trong xã hội.

Nhận thức ấy của các thượng nghị sĩ hai đảng về bản chất ĐCSTQ gắn liền với việc các học viên Pháp Luân Công kiên trì giảng rõ sự thật suốt 27 năm.

Các nhóm Pháp Luân Công đã tổ chức biểu tình gần khách sạn Waldorf Astoria, nơi ông Tập Cận Bình lưu trú, kêu gọi ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ và chấm dứt hoạt động trấn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. (Ảnh: Lý Thần/ Epoch Times)

Các năm 2004, 2017 và 2018, Epoch Times lần lượt đăng “Cửu Bình Đảng Cộng sản”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”. Các tác phẩm này nhìn xuyên qua mọi bề ngoài, giả tượng và ảo tượng do ĐCSTQ tạo ra. Lần đầu tiên trong lịch sử, các tác phẩm ấy công bố cho thiên hạ biết ĐCSTQ là tà linh, tà giáo, tà đảng mang đặc trưng bản chất “giả, ác, đấu, phản thiên, phản địa, phản nhân loại, phản Thần Phật”.

“Cửu Bình Đảng Cộng sản” và các tác phẩm khác lan truyền rộng khắp thế giới, đóng vai trò quan trọng giúp người dân thuộc nhiều giới, ở nhiều nước nhận rõ bản chất ĐCSTQ.

Nhìn lại lịch sử, suốt trăm năm qua ĐCSTQ không ngừng giết người.

Thập niên 1930, theo hồi ký của Thượng tướng ĐCSTQ Tiêu Khắc (Xiao Ke), chỉ riêng tại “Khu Xô viết Trung ương” (Giang Tây, Phúc Kiến và các nơi khác), ĐCSTQ đã giết 100 nghìn người với danh nghĩa diệt trừ “AB đoàn” và nhiều danh nghĩa khác.

Thập niên 1940, cuốn “Trận chiến chết đói ở Trường Xuân” của nhà văn Đại Lục Đỗ Bân (Du Bin) ghi lại rằng chỉ riêng trận vây thành Trường Xuân đã có khoảng 370 nghìn đến 460 nghìn người Trung Quốc chết đói.

Cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960, cả nước có 36 triệu người chết đói. Con số này do Dương Kế Thằng (Yang Jisheng), nguyên phóng viên cao cấp của Tân Hoa Xã, khảo chứng trong cuốn “Mộ bia – Ghi chép về nạn đói lớn ở Trung Quốc thập niên 1960”.

Mười năm Cách mạng Văn hóa (1966–1976) rốt cuộc đã làm chết bao nhiêu người? Một nữ phóng viên người Ý từng hỏi thẳng ông Đặng Tiểu Bình. Ông Đặng trả lời:

“Số người thực sự chết trong Cách mạng Văn hóa là một con số thiên văn, một con số vĩnh viễn không thể ước tính được.”

Năm 1989, ông Đặng Tiểu Bình gây ra cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6. Thông tin tình báo mà Mỹ và Anh có được đều cho thấy hơn 10 nghìn người đã thiệt mạng.

Sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ngày 20/7/1999, ĐCSTQ thậm chí còn giết người bằng cách “mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn”.

Đến nay, rốt cuộc có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công bị giết hại? Vì ĐCSTQ hoạt động mờ ám, bên ngoài rất khó biết con số thật.

Ngày 22/6/2016, luật sư nhân quyền Canada David Matas, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour và nhà báo điều tra kỳ cựu người Mỹ Ethan Gutmann cùng công bố báo cáo “Thu hoạch đẫm máu / Cuộc tàn sát: Bản cập nhật” (Bloody Harvest / The Slaughter: An Update). Nhóm tác giả ước tính Trung Quốc thực hiện khoảng 60 nghìn đến 100 nghìn ca ghép tạng mỗi năm, và từ năm 2000 đến nay tổng số có thể lên tới 1,5 triệu ca. Nguồn nội tạng chủ yếu có thể là học viên Pháp Luân Công.

Trăm năm qua, ĐCSTQ đã giết hại nhiều người hơn quân Nhật xâm lược Trung Quốc, hơn Hitler, hơn Stalin, hơn mọi bạo chúa trong lịch sử.

Nợ thì phải trả. ĐCSTQ mang nợ máu chồng chất, lẽ nào không phải trả?

Trong hai dự luật mà Thượng viện Mỹ nhắm vào ĐCSTQ, một dự luật chĩa thẳng vào tội ác giết người mới nhất, một dự luật xác định đảng này là “tổ chức tội phạm”. Cả hai đã đánh trúng “tử huyệt” của ĐCSTQ.

Ngày 24/9/2026, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ cùng hơn 300 học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ Epoch Times)

Chính phủ Mỹ đang vây quét chủ nghĩa cộng sản

Năm nay Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tối 3/7, đêm trước ngày Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước núi Rushmore và đặc biệt nhấn mạnh:

“Chủ nghĩa cộng sản là kẻ thù của những người tự do ở khắp mọi nơi. Nó là kẻ thù của Hiến pháp. Và trên hết, nó là kẻ thù của ngày 4/7/1776 [ngày Độc lập Mỹ].”

Chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa lớn nhất mà nước Mỹ phải đối mặt kể từ khi lập quốc, lớn hơn cả Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, trận Trân Châu Cảng, thậm chí lớn hơn cả vụ khủng bố 11/9.

“Nó giống như căn bệnh ung thư, phải cắt bỏ, và phải cắt bỏ thật nhanh.”

Bước sang năm 2026, Chính phủ Mỹ đang dồn dập tấn công chủ nghĩa cộng sản với khí thế chưa từng có.

Ngày 3/1, đặc nhiệm Mỹ ra tay chớp nhoáng như diều hâu vồ gà con, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, “người bạn cũ” của ĐCSTQ. Một cái gai do ĐCSTQ nâng đỡ để đưa “họa đỏ” vào Mỹ Latinh đã bị nhổ bỏ.

Ngày 28/2, liên quân Mỹ-Israel thả 30 quả bom hạng nặng, tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, một “người bạn cũ” khác của ĐCSTQ. Chế độ khủng bố Iran, nguồn gây loạn lớn nhất Trung Đông mà ĐCSTQ liên tục tiếp máu, nay gần như đã đến lúc nghẹt thở.

Sau khi ông Maduro mất quyền, Mỹ “gây sức ép tối đa” lên nhà lãnh đạo Cuba Miguel Díaz-Canel, cũng là bạn cũ của ĐCSTQ. Chính quyền cộng sản duy nhất ở Tây Bán cầu đang đi đến sự sụp đổ cuối cùng.

Mỹ đang thực thi “Học thuyết Donroe” (Mỹ nắm quyền chủ đạo ở châu Mỹ), phiên bản nâng cấp của “Học thuyết Monroe” (châu Mỹ là của người châu Mỹ), nhằm loại bỏ sự thâm nhập của ĐCSTQ vào châu Mỹ.

Mỹ không ngừng củng cố các liên minh Mỹ-Nhật-Hàn, Mỹ-Nhật-Philippines, Mỹ-Nhật-Ấn-Úc, và ủng hộ Nhật Bản trở thành một trụ cột chiến lược đối trọng với ĐCSTQ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Cùng các nước thành viên G7, NATO và Liên minh châu Âu, Mỹ còn xây dựng “chuỗi cung ứng phi đỏ”, loại trừ và tách rời khỏi ĐCSTQ trong các lĩnh vực then chốt liên quan đến an ninh quốc gia và an ninh kinh tế.

Khi ông Tập Cận Bình thăm Mỹ, Tổng thống Trump mời hơn 30 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ dự tiệc tối chào đón vợ chồng ông Tập, nhưng không mời một doanh nhân nào của ĐCSTQ.

Vì sao?

Hôm 28/9, khi trả lời phỏng vấn độc quyền tạp chí Time tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Khi đó ông Tập Cận Bình đưa cho tôi một danh sách có rất nhiều người. Tôi nói: ‘Nếu làm theo danh sách đó của ông thì tôi không thể mời được ai cả’”.

Truyền thông nước ngoài đưa tin rằng trước cuộc gặp Trump-Tập, ĐCSTQ từng lên kế hoạch đưa một phái đoàn lãnh đạo các doanh nghiệp lớn đi cùng. Một số người thậm chí đã đến Washington trước và đứng chờ bên ngoài. Cuối cùng, tất cả các lãnh đạo doanh nghiệp này đều bị từ chối. Một trong những lý do có thể là Bộ Quốc phòng Mỹ đã trừng phạt hơn 180 thực thể của ĐCSTQ, trong đó có Huawei, BYD và CATL.

Huawei, doanh nghiệp viễn thông nổi tiếng nhất của ĐCSTQ, đang bị truy tố 12 tội danh tại tòa án liên bang Mỹ, gồm âm mưu hoạt động tội phạm có tổ chức (racketeering), âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và âm mưu lừa đảo Chính phủ Mỹ. Công tố viên gọi thẳng Huawei là “doanh nghiệp tội phạm”.

Nếu bồi thẩm đoàn kết luận Huawei có tội, tập đoàn này sẽ đối mặt 4 hậu quả lớn: tiền phạt khổng lồ, bị phong tỏa thương mại và tài chính, bồi thường dân sự rất lớn, và lãnh đạo Huawei có thể bị bắt khi ra nước ngoài.

Năm xưa, Ronald Reagan, Tổng thống thứ 40 của Mỹ, đã dùng chiến tranh kinh tế, chiến tranh tâm lý và chạy đua vũ trang để đẩy nhanh đáng kể sự bùng nổ khủng hoảng bên trong Liên Xô. Ông trở thành tác nhân bên ngoài quan trọng nhất khiến Liên Xô tan rã.

Ngày nay, ông Trump, Tổng thống thứ 47 của Mỹ, đang đánh thẳng vào chỗ hiểm của ĐCSTQ qua chiến tranh thương mại và thuế quan, chiến tranh công nghệ và chip, chiến tranh tài chính và đầu tư, cuộc chiến tái cấu trúc chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, chiến tranh địa chính trị và ngoại giao, chiến tranh tích hợp trên không và ngoài không gian.

Tham nhũng trong quân đội ĐCSTQ đã lên đến đỉnh điểm

Tại Đại hội 20 ĐCSTQ, ông Tập lập ra Quân ủy Trung ương khóa mới, bộ tổng tư lệnh tối cao của quân đội, gồm 7 thành viên. Nay 5 người trong số đó đã bị thanh trừng với danh nghĩa “phần tử tham nhũng nghiêm trọng”: Trương Hựu Hiệp, Hà Vệ Đông, Lý Thượng Phúc, Miêu Hoa và Lưu Chấn Lập.

Lý Thượng Phúc, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, bị tuyên án tử hình treo. Sau khi được giảm xuống chung thân, ông sẽ bị giam suốt đời, không được giảm án hay tạm tha.

Lực lượng Tên lửa là quân chủng chiến lược mới do chính ông Tập lập ra sau cải cách quân đội, nhằm thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, răn đe Mỹ và tranh bá thế giới. Cả 4 đời tư lệnh của quân chủng này là Ngụy Phượng Hòa, Chu Á Ninh (Zhou Yaning), Lý Ngọc Siêu (Li Yuchao) và Vương Hậu Bân (Wang Houbin) đều đã bị thanh trừng với danh nghĩa “phần tử tham nhũng nghiêm trọng”.

Trong số các thượng tướng đương chức tại 15 cơ quan của Quân ủy Trung ương vào thời điểm Đại hội 20, đến nay ngoại trừ một người, tất cả những người còn lại đều đã bị điều tra hoặc “bị mất tích”.

Tư lệnh và chính ủy của 4 quân chủng Lục quân, Hải quân, Không quân và Lực lượng Tên lửa đương chức thời Đại hội 20, đến nay không trừ một ai, đều đã ngã ngựa: hoặc bị điều tra, hoặc “bị mất tích”.

Tư lệnh và chính ủy của 5 chiến khu Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung đương chức thời Đại hội 20, đến nay cũng không trừ một ai, đều đã ngã ngựa: hoặc bị điều tra, hoặc “bị mất tích”.

Tư lệnh và chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang đương chức thời Đại hội 20, đến nay đều đã bị điều tra.

Trong hơn 40 thượng tướng đương chức thời Đại hội 20 của ông Tập, nay chỉ còn lại hai người là Trương Thăng Dân và Đổng Quân. Những người khác, không trừ một ai, đều đã ‘ngã ngựa’: hoặc bị điều tra, hoặc “bị mất tích”.

Hiện quân đội ĐCSTQ chỉ còn 6 thượng tướng tại ngũ. Ngoài Trương Thăng Dân và Đổng Quân, còn có Dương Chí Bân (Yang Zhibin), Hàn Thắng Diên (Han Shengyan) được thăng hàm hồi tháng 12 năm ngoái, và Vương Cương (Wang Gang), Trương Thự Quang (Zhang Shuguang) được thăng hàm hồi tháng 7 năm nay. Trong đó, Trương Thăng Dân và Trương Thự Quang đều là cán bộ công tác chính trị. Quân đội ĐCSTQ hơn 2 triệu người nay chỉ còn 4 thượng tướng am hiểu chuyên môn quân sự.

Hiện nay, Quân ủy Trung ương, bộ tổng tư lệnh tối cao của quân đội ĐCSTQ, có 7 ghế thì đã khuyết 5. Phần lớn ghế tư lệnh và chính ủy của 4 quân chủng và 5 chiến khu chưa được bổ sung. Chỉ Chiến khu Miền Đông, Chiến khu Miền Trung và Không quân có tư lệnh, nhưng cả 3 đơn vị đều không có chính ủy. Các đơn vị còn lại không có tư lệnh, cũng không có chính ủy.

Trung Quốc có câu: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”.

Hai phó chủ tịch và 3 ủy viên Quân ủy Trung ương đều là phần tử tham nhũng nghiêm trọng, vậy trong số các thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng dưới quyền họ có bao nhiêu phần tử tham nhũng nghiêm trọng?

Cả 4 đời tư lệnh Lực lượng Tên lửa đều là phần tử tham nhũng nghiêm trọng, vậy các cấp bên dưới họ, tầng tầng lớp lớp, có bao nhiêu phần tử tham nhũng nghiêm trọng?

Trong 10 năm của nhiệm kỳ thứ nhất và thứ hai, ông Tập điều tra tổng cộng 7 thượng tướng. Trong hơn 3 năm của nhiệm kỳ thứ ba, số thượng tướng bị điều tra lên tới 32 người, số thượng tướng “bị mất tích” là 26 người. Dưới quyền 58 thượng tướng đã ‘ngã ngựa’ này, có bao nhiêu trung tướng, thiếu tướng, đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá, thượng úy, trung úy, thiếu úy không tham nhũng?

Ngay từ thời Giang Trạch Dân làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương hay làm “thái thượng hoàng”, tham nhũng trong quân đội ĐCSTQ đã đến mức nghe mà rợn người. Ông Tập làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã 14 năm, đến nay cụm từ “rợn người” không còn đủ để mô tả tham nhũng trong quân đội ĐCSTQ.

Lời kết

Vật cực tất phản.

Hai dự luật nặng ký của Thượng viện Mỹ cùng những đòn giáng mạnh của Chính phủ Mỹ là biểu hiện bên ngoài của cuộc khủng hoảng toàn diện mà ĐCSTQ đang lâm vào. Còn nạn tham nhũng tột đỉnh trong quân đội ĐCSTQ là sự tự hủy diệt của thể chế độc tài, chuyên chế, toàn trị đã đi đến tận cùng.

Hai lực ấy hợp lại đang khiến ĐCSTQ lao nhanh xuống vực sâu vạn trượng “Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong”.

Cuộc đại đào thải, đại thanh toán, đại thẩm phán cuối cùng mà ý Trời, lịch sử, nhân dân và pháp luật dành cho ĐCSTQ đang đến.

Vương Hữu Quần

Published by
Vương Hữu Quần

Recent Posts

Thủy điện lớn nhất miền Nam mở cả 8 cửa xả, tổng lưu lượng 2020 m³/s

Hồ thủy điện Trị An tăng xả qua đập tràn lên 8 cửa, nâng tổng…

30 phút ago

Lãnh đạo Yemen tuyên bố mở chiến dịch quân sự giành lại lãnh thổ từ Houthi

Lãnh đạo Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố mở các chiến dịch quân sự nhằm giành…

50 phút ago

Truyền thông nhà nước Iran: Bộ trưởng Dầu mỏ Mohsen Paknejad từ chức

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, ông Tabatabaei đăng thông báo về việc này…

56 phút ago

Bức ảnh và chồng thư cũ

Chính vào giây phút đó, tôi ý thức rõ ràng rằng những người tuy đã…

1 giờ ago

Chris Wright: Ông Trump thường để sát giờ mới quyết định về thuế với nước mua dầu Nga

Ông Wright dự đoán giá xăng và diesel tại Mỹ sẽ tiếp tục giảm.

1 giờ ago

Loạt tranh minh họa về cuộc sống Việt Nam những năm 1884-1885

Những hình ảnh lịch sử quan trọng, một số là duy nhất...

1 giờ ago