Cà Mau: Em học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhặt được

Nhặt được của rơi, em Nam đã nhờ ông bà nội tìm cách trả lại cho người đánh mất.

Vào ngày 24/2, trên đường đi học về, em học sinh lớp 3 Nguyễn Nhật Nam (trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau) đã nhặt được một túi đồ, trong đó có rất nhiều tiền cùng giấy tờ tùy thân và một chiếc điện thoại di động.

Sau đó, em Nam đem tài sản nhặt được mang về đưa cho ông bà nội để trả lại cho người bị mất. Qua kiểm tra, ông bà Nam thấy trong ví có 44 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Ông bà đã tìm cách liên lạc với các số trong danh bạ của chiếc điện thoại nhặt được. Một lúc sau, người đánh rơi đồ gọi điện vào chiếc điện thoại, nhờ thế ông bà đã liên hệ và trả lại toàn bộ số tài sản này cho họ.

Em Nguyễn Nhật Nam (phải) đang ngồi học trong lớp. (Ảnh: baocamau.com.vn)

Được biết, ở trường, em Nam là học sinh ngoan hiền và rất hòa đồng với bạn bè. Sau hành động tốt đẹp “nhặt được của rơi trả người đánh mất”, em Nam đã được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen và được nhà trường tuyên dương.

Bạch Vân

Xem thêm:

Bạch Vân

Published by
Bạch Vân

Recent Posts

Thụy Sĩ sẵn sàng bảo đảm miễn trừ cho ông Putin để tổ chức hòa đàm Ukraine

Hôm 19/8, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết nước này sẵn…

8 phút ago

Họ Nguyễn Gia Miêu nhiều đời trung nghĩa

Họ Nguyễn Gia Miêu nhiều đời trung nghĩa với nhà Lê dù trải qua nhiều…

14 phút ago

Thuyết “điên rồ” mà ông Trump thì thầm với ông Macron hôm họp Mỹ-Ukraine-EU

Tổng thống Donald Trump thì thầm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng ông tin…

23 phút ago

Trống Đăng Văn giúp làm sáng tỏ án mạng lớn thời nhà Nguyễn

Nghi ngờ chồng mình bị giết để cướp của, người vợ liền vào thành đánh…

24 phút ago

Philippines và Úc tập trận lớn nhất trong lịch sử, Canada và Hoa Kỳ tham gia

Trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông tiếp tục leo thang, Philippines, Úc, Canada…

27 phút ago

Vương Dương Minh: Bốn đạo lý thành tựu nhân duyên trong đời người

Lấy tâm trách người mà trách mình, dùng tâm khoan thứ cho mình mà khoan…

34 phút ago