Cảnh sát Mỹ mua xe lăn mới cho một người vô gia cư xa lạ

Một sở cảnh sát bang Texas của Mỹ đã phát hiện ra nghĩa cử cao đẹp của một sĩ quan cảnh sát khi kiểm tra định kỳ máy quay được gắn trên cảnh phục. Người sĩ quan cảnh sát yêu cầu được giấu tên này đã tự dùng tiền của mình để mua xe lăn cho một người đàn ông vô gia cư nghèo khó.

(Ảnh: Sở cảnh sát Carrollton)

Đoạn clip được máy quay gắn trên cảnh phục của sĩ quan cảnh sát này ghi lại cho thấy anh đã mua một chiếc xe lăn mới từ nhà thuốc ở địa phương và gửi tặng cho người vô gia cư xa lạ khiến người này vô cùng cảm kích.

Trước đó, sĩ quan cảnh sát này nhận được một cuộc điện thoại cho biết có một người đàn ông khuyết tật bị mắc kẹt tại ngã ba đường Old Denton và đường Rosemead Park, người này đang cố gắng sửa chiếc xe lăn bị hỏng của ông ấy.

Sau đó, sĩ quan cảnh sát này đã gọi điện thoại đến một nhà thuốc ở gần đó để đặt mua một chiếc xe lăn rồi lái xe đến đó để lấy hàng. Trong đoạn clip có thể nghe thấy giọng của nhân viên nhà thuốc khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của sĩ quan cảnh sát này.

Khi người vô gia cư nhận được chiếc xe lăn mới, ông ấy đã hỏi mình cần phải trả bao nhiêu tiền thì nhận được câu trả lời là “Ồ không, cái này là tôi mua tặng cho ông.”

Người vô gia cư này thốt lên rằng “Ôi Chúa ơi, thật sự rất kỳ diệu. Thật tuyệt vời!”


Sở cảnh sát Carrollton đã chia sẻ đoạn clip này lên Facebook với lời nhắn
“Vô cùng đáng kinh ngạc! Chúng tôi đã vô tình phát hiện thấy cuộc gọi vào ngày 28/11 khi đang kiểm tra máy quay gắn trên cảnh phục của các sĩ quan cảnh sát.”

“Người gọi điện thoại nói rằng chiếc xe lăn cũng chính là ‘nhà’ của người đàn ông ấy đã bị hỏng và khiến ông ấy bị kẹt ở giữa đường.” 

Họ chia sẻ rằng: “Sĩ quan cảnh sát này muốn chúng tôi đừng tiết lộ danh tính của anh ấy, nhưng chúng tôi bắt buộc phải chia sẻ những hình ảnh này.”

Hàng nghìn cư dân mạng đã khen ngợi hành động hào phóng của sĩ quan cảnh sát này, việc làm tốt bụng vượt ngoài chức trách mà không cần được xướng danh của anh đã khiến rất nhiều người cảm động.

Một người cho biết: “Anh cảnh sát này thật sự có tấm lòng rất hào phóng! Chúng ta cần phải khen ngợi hành động của anh ấy.” 

Người khác thì bày tỏ rằng: “Đây là đại diện vĩ đại cho thành phố của chúng ta” “Cảm ơn tất cả mọi việc mà các anh đã làm cho chúng tôi.”

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

ĐCSTQ đưa giáo dục “an ninh quốc gia” vào chương trình học từ bậc tiểu học

Hệ thống giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã yêu…

2 giờ ago

Vì sao Hải quân Mỹ công bố ảnh “bữa ăn tươi” trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln?

"Các thủy thủ của chúng ta xứng đáng được hưởng - và đã nhận được…

3 giờ ago

Thương vụ: Hãng chip Trung Quốc mua công ty Hà Lan đổ vỡ do Mỹ phản đối

Đây là lần thứ hai CFIUS ngăn chặn một công ty Trung Quốc mua lại…

4 giờ ago

Tác giả cuốn sách ‘Bị giết theo đơn đặt hàng’ được FQM trao giải “Tác giả xuất sắc nhất”

Gần đây, Tạp chí French Quarter (FQM) đã trao danh hiệu “Tác giả xuất sắc…

5 giờ ago

Nguy cơ trẻ bị phơi nhiễm chì từ quần áo có màu sặc sỡ

Tại hội nghị mùa xuân của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS) năm 2026,…

5 giờ ago

Marco Adami: Về tập thơ “Bài ca thế kỷ 21” của Trương Văn Dân

Thế giới luôn bị tàn phá bởi chiến tranh, như thể nhân loại không học…

5 giờ ago