Tuy chẳng quen biết nhau nhưng Rebecca Wendt vẫn tặng cho Heath Nelson một chiếc xe mới để anh đi làm đỡ vất vả. Người đàn ông vô cùng hạnh phúc với món quà bất ngờ này.
Đối với Rebecca Wendt, Heath Nelson chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng khi thấy Nelson gặp khó khăn, Rebecca vẫn sẵn sàng giúp đỡ.
Nelson (52 tuổi) thường đạp xe đi làm, nhưng sau khi xe hỏng, anh phải chuyển sang đi bộ.
“Tôi phải cố gắng làm việc để chi trả cho các hóa đơn của mình”, anh nói.
Khi nhìn thấy người đàn ông lầm lũi đi bộ mỗi ngày bên đường, trong lòng Wendt bỗng thôi thúc cảm giác muốn tìm hiểu xem anh là ai, hoàn cảnh của anh như thế nào. Sau khi lấy được thông tin từ nơi làm việc của Nelson, cô đã liên hệ với anh để lắng nghe câu chuyện.
“Tôi có cảm giác như Chúa đã gõ vào đầu tôi và nói: ‘Hãy tìm hiểu xem người đàn ông đó sống ở đâu và anh ấy cần điều gì’”, cô nói.
Wendt không nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức đăng bài lên Facebook để kêu gọi mọi người quyên tiền mua xe mới cho Nelson.
“Tôi đã nhận được hơn một nghìn đô la chỉ trong khoảng hai tiếng”, cô nói.
Mới đây, Wendt đã bàn giao một chiếc xe đạp điện mới toanh và số tiền quyên góp còn thừa cho Nelson. Anh dự định sẽ dùng tiền mặt để mua một bộ răng giả.
“Tôi thật sự rất cảm động. Những gì cô ấy mang đến cho tôi thật tuyệt vời”, Nelson nói.
CEO Fouquet của ASML cho hay, các lệnh trừng phạt hiện đã khiến công nghệ…
Microsoft công bố nghiên cứu mới chỉ ra đội quân robot truyền thông xã hội…
Bão Trà Mi là một cơn bão xuất hiện khi có nhiều hình thái thời…
Đoạn bị sạt lở nặng nằm giáp ranh giữa xã Phú Thuận và phường Thuận…
Trung Hoa khổng lồ, Trung Hoa đau thương Mai tan hết mây mù mưa xám…
Nguyên Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (tỉnh Lào…