Đời Sống

Cụ bà 85 tuổi đi bộ 1.295 km từ Kyushu đến Tokyo trong 3 năm

Cụ bà người Nhật 85 tuổi, bà Kawano Kumiko, cách đây vài năm đã quyết tâm đi bộ từ thành phố Kitakyushu đến thủ đô Tokyo. Bà cùng đồng đội đã đến được đích – cầu Nihonbashi ở Tokyo – vào đầu tháng này. Hành trình kéo dài hơn 3 năm, được thực hiện theo từng giai đoạn, với tổng quãng đường 1.295 km. Bà đã hoàn thành xuất sắc kỳ tích đáng khâm phục này.

Bà Kumiko Kono, 85 tuổi người Nhật Bản (phía sau bên phải) đã đi bộ từ thành phố Kitakyushu đến Tokyo, hoàn thành chặng đường đi bộ dài 1.295 km theo từng chặng trong ba năm để hoàn thành thành công kỳ tích này. (Ảnh chụp màn hình)

Theo báo Yomiuri Shimbun hôm nay (11 tháng 7), bà Kawano đã đến đích vào khoảng sau 3 giờ chiều ngày 5 tháng 7 vừa qua, trong sự chứng kiến của người thân và bạn bè, giữa những tiếng hò reo cổ vũ. Bà vui mừng chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.

Bà Kawano là một người đam mê đi bộ đường dài, từng nhiều lần tham gia các hoạt động liên quan và nảy sinh ý tưởng “muốn trải nghiệm niềm vui khi đạt được một mục tiêu to lớn”. Khoảng năm 2016, bà bắt đầu suy nghĩ đến việc “trường chinh đến Tokyo” và chính thức khởi hành từ Công viên Katsuyama, quận Kokurakita, thành phố Kitakyushu vào ngày 5 tháng 12 năm 2021.

Bà cùng người họ hàng 78 tuổi là bà Gōma Akiko đồng hành trong suốt hành trình. Mỗi ngày, hai người đi bộ từ 10 đến 30 km, sau đó lại sử dụng các phương tiện như tàu cao tốc Shinkansen để về nhà nghỉ ngơi. Lần sau, họ lại đi tàu đến đúng điểm dừng lần trước để tiếp tục hành trình. Khi quãng đường giữa nơi nghỉ chân và Kitakyushu ngày càng xa, họ sẽ ở lại qua đêm từ một đến hai ngày tại địa phương.

Họ duy trì lịch trình đi bộ đường dài khoảng 1 đến 2 lần mỗi tháng, kiên trì tiến về phía Tokyo. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, họ tránh đi vào các tháng hè nóng nực như tháng 7 và 8. Gia đình ở Kitakyushu có thể theo dõi vị trí của họ qua điện thoại thông minh và từng gợi ý cho họ các nhà hàng hoặc thông tin hữu ích khác.

Bà Kawano và bà Gōma bắt đầu hành trình từ tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào tháng 7 năm 2025, kéo dài 3 năm 7 tháng. Trong thời gian này, họ đã dành tổng cộng 68 ngày để thực hiện thử thách, trung bình mỗi ngày đi bộ khoảng 19 km.

Họ nhớ lại rằng khu vực đèo Hakone, nằm giữa hai tỉnh Shizuoka và Kanagawa, với địa hình lên xuống dốc lớn, là đoạn đường “mệt nhất” trong suốt hành trình.

Trên suốt hành trình, hai bà luôn đeo trên người một tấm bảng số có ghi dòng chữ “Vì giấc mơ mà bước đi – Từ Kokura đến Tokyo”, điều này đã thu hút sự chú ý của người đi đường và cả du khách nước ngoài. Nhiều người sau khi nhìn thấy tấm bảng đã không ngần ngại cổ vũ, động viên họ.

Họ cho biết chuyến đi lần này giúp họ “một lần nữa cảm nhận được niềm vui của việc đi bộ”, đồng thời đặt ra mục tiêu mới trong tương lai là “tham gia các giải đi bộ đường dài được tổ chức trên toàn quốc”.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc
Tags: đi bộ

Recent Posts

Bộ Chính trị muốn xây dựng mạng lưới 20.000 người có uy tín để làm ‘an ninh tư tưởng’

Bộ Chính trị đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới 15.000-20.000 người có uy tín.

2 giờ ago

22 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 1/9

Trong ngày thứ tư kỳ nghỉ 2/9, tai nạn giao thông giảm cả số vụ…

2 giờ ago

Chủ tài khoản mạng xã hội từ 1 triệu người theo dõi có thể phải khai thông tin

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bổ sung quy định quản…

2 giờ ago

Ông Trump kêu gọi các công ty Canada chuyển sang Mỹ để tránh thuế quan

Tổng thống Trump mô tả Canada là “một trong những quốc gia lạm dụng thương…

5 giờ ago

Ông Fauci yêu cầu trợ lý xóa email về nghiên cứu đầy rủi ro

Cơ quan của ông Fauci sau đó đã tài trợ cho nghiên cứu tại Trung…

5 giờ ago

Cập nhật lũ lụt ở Nepal – Tây Tạng: Hơn 1.000 người thiệt mạng, 4.462 người mất tích

Trận lũ thảm khốc xảy ra tại Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc, vào ngày…

7 giờ ago