Đời Sống

Cuộc sống về già của bạn sẽ thật tốt đẹp khi có ba người này bên cạnh

Khi bước vào những năm tháng cuối trên hành trình cuộc đời, điều quý giá nhất hẳn không phải là sổ ngân hàng của bạn, mà là những người đồng hành cùng bạn. Về già, có ba người này bên cạnh, nhất định sẽ có một hành trình tốt đẹp.

“Tử sinh hay ly biệt, đã cùng người thề nguyện, sẽ cùng người nắm tay, cùng bạc đầu giai lão.” (Kinh Thi). (Ảnh: adriaticfoto/ Shutterstock)

Bên cạnh bạn đời

Có thể với nửa kia cùng nhau trải qua bao cay đắng ngọt bùi, trải qua những thăng trầm của cuộc đời là một hạnh phúc lớn. Dù là tiếng cười hay nước mắt, chúng ta đều đã sánh vai đối mặt hay cùng tận hưởng chúng.

Có một ông lão từng mong mỏi được dành phần đời còn lại bên người mình yêu thương nhưng số phận đã chia cắt họ. Những năm cuối đời, ông quen với việc một mình nếm vị đắng của cà phê, lặng lẽ nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ, nhưng không ai cùng ông chia sẻ cảm xúc. Dù vậy, ông chưng từng có ý định sẽ tìm kiếm một người bạn đồng hành khác, bởi vì không ai có thể lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong trái tim ông.

Kinh thi viết: 

“Tử sinh khế khoát, 

dữ tử thành thuyết. 

Chấp tử chi thủ, 

dữ tử giai lão”

Dịch nghĩa:

Tử sinh hay ly biệt

Đã cùng người thề nguyện

Sẽ cùng người nắm tay

Cùng bạc đầu giai lão.

Đã là bạn đời của nhau, thì lại càng có thể hiểu rõ hơn sự sâu sắc tinh tế và quyết tâm trong lời thơ thâm tình hậu ý này. Phải trải qua những thử thách của cuộc đời thì những lời hứa hay ước hẹn mới có thể được kiểm chứng.

Bạn đời là chỗ dựa tinh thần tương trợ lẫn nhau, là sự bao dung chân thành và thấu hiểu, là sau những giông bão cuộc đời, đến lúc có thể nhìn mây tan mưa tản, thì hết thảy những yêu thương và trân trọng cũng không cần phải nói ra bằng lời. Chỉ mong rằng suốt quãng đời còn lại, có thể nắm tay nhau bước chậm về phía trước cho đến cuối cùng.

Bên cạnh những đứa con hiếu thuận

Đối với cha mẹ những năm cuối đời, có được những đứa con hiếu thảo, hiểu chuyện là niềm an ủi, tự hào lớn nhất. (Ảnh: imtmphoto/ Shutterstock)

Trong “Tăng nghiễm hiền văn” có câu: “Dương hữu quỵ nhũ chi ân, nha hữu phản bộ chi nghĩa.” Dê con biết ơn nên quỳ xuống khi bú mẹ, quạ biết báo ơn nên sẽ kiếm mồi để nuôi cha mẹ già. Dê và quạ còn biết báo ơn, huống chi là con người. Vậy nên, con cái nhận ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ cũng cần có bổn phận đền ơn, báo hiếu. Những đứa con hiếu thuận cũng sẽ biết cách cư xử tốt và cư xử đúng mực trong xã hội và được mọi người xem trọng, mang lại tiếng thơm cho cha mẹ mình.

Đối với cha mẹ những năm cuối đời, có được những đứa con hiếu thảo, hiểu chuyện là niềm an ủi, tự hào lớn nhất. Những đứa con ngoan này sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cha mẹ và quan tâm đến sức khỏe, hạnh phúc của họ. Người xưa nói “dưỡng nhi phòng lão”, tức là nuôi con để được chăm sóc lúc tuổi già. Các bậc cha mẹ đều mong rằng khi về già, con cái sẽ ở bên chăm sóc, để họ yên tâm, bớt cô đơn, vui vẻ bên con cháu và an hưởng tuổi già.

Đôi khi chúng ta có thể gặp vài cụ già thích khoe điều kiện kinh tế thuận lợi, nhưng trong đôi mắt họ lại phảng phất sự trống trải và cô đơn. Lại có những cụ già luôn nở nụ cười trên môi bởi được sống bên cạnh những đứa con hiếu thảo, thì không cần phải nói ra, ai cũng biết rằng họ đang có một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp nhất.

Bên cạnh một người bạn tâm tình

Khi về già, trải qua bao thăng trầm, thấy được tình người ấm lạnh, dần dần sẽ hiểu được rằng quen biết trăm người không bằng có một người bạn tri kỷ. (Ảnh: Shutterstock)

Trên đường đời, quen biết xã giao nhiều người mấy cũng không bằng gặp được một người hiểu mình. Làm quen thì dễ nhưng biết nhau mới khó, điều quý giá nhất của người bạn tri kỷ chân chính là tri tâm, hiểu lòng. Người ta sống đến một độ tuổi, giữa bạn bè thân thiết với nhau có lúc bất chợt trào phúng, lời nói cũng không cần phải quá cẩn trọng, đề phòng.

Khi một người đến tuổi già, trải qua bao thăng trầm, thấy được tình người ấm lạnh, dần dần sẽ hiểu được rằng quen biết trăm người không bằng có một người bạn tri kỷ.

Một người bạn tri kỷ là người có sự đồng cảm và thấu hiểu với bạn. Một người bạn thâm tình là người hiểu được sự bất lực trong đôi mắt của bạn, hiểu được sự nỗi niềm ẩn giấu trong lòng bạn và có thể nhìn thấy khó khăn đằng sau nụ cười của bạn. Đó là người mà có những sự kiện trong quá khứ mà ngay cả bạn đời, con cái cũng không biết, những ngọt bùi đã chia sẻ cùng nhau, sự nghiệp đã cùng nhau nỗ lực cố gắng, những sở thích cùng chia sẻ, những mối quan hệ mà chỉ có người ấy mới hiểu.

Thật hạnh phúc khi có người hiểu mình, một câu nói ra cũng đủ để hiểu nhau, đủ để sưởi ấm những năm tháng tiếp theo. Chỉ có người bạn tri kỷ mới hiểu được ánh nhìn của bạn, những lời chưa nói và nỗi cô đơn của bạn. Khi bạn già đi, của cải vơi dần, sức trẻ không còn, chỉ cần có người bạn tri kỷ hiểu mình là đủ rồi.

Vision Times tiếng Trung, 

Mộc Lan biên tập

Mộc Lan

Published by
Mộc Lan

Recent Posts

Bão Matmo dự báo gây gió giật cấp 12-13, đổ bộ Bắc Bộ từ đêm 5/10

Bão Matmo (bão số 11) dự báo gây gió giật cấp 12-13 khi đổ bộ…

24 phút ago

Lá bài đậu nành của T.T Trump: Vũ khí mặc cả với Bắc Kinh hiệu nghiệm bao lâu?

Nếu Trung Quốc từ chối, điều đó đồng nghĩa với việc thuế quan bổ sung…

1 giờ ago

‘Trang trại SIM’ lớn bị phanh phui: Có thể làm sập toàn mạng di động của New York

Theo Wired đưa tin, gần đây tại khu vực thành phố New York đã phát…

3 giờ ago

Trí tuệ ngoài hành tinh ở ngay trên Trái Đất – Loài người sắp mất quyền thống trị AI?

Trong “thế giới mới tươi đẹp” đầy rẫy trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative…

3 giờ ago

Bà Takachi Sanae đắc cử Chủ tịch LDP, có thể là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Đây là lần đầu tiên kể từ khi LDP thành lập năm 1955 có nữ…

3 giờ ago

3 công dân Đức bị bắt tại Na Uy vì sự cố máy bay không người lái – Bild

3 công dân Đức đã bị bắt tại Na Uy vì bị cáo buộc phóng…

4 giờ ago