Đời Sống

Đang nợ nần chồng chất, người đàn ông tìm thấy viên kim cương trị giá 100.000 USD

Phải nuôi một gia đình hơn 10 người nhưng anh Raju Gond lại không có công việc ổn định. Trong lúc tuyệt vọng, anh đã tìm thấy một viên kim cương trị giá hàng tỷ đồng.

Mỗi ngày, hai người đàn ông sống tại tiểu bang Madhya Pradesh ở miền trung Ấn Độ – Raju Gond (40 tuổi) và em trai Rakesh Gond – chỉ kiếm được khoảng 4 USD. Công việc của họ là đào vàng trên đất do chính phủ cho thuê. Khi không tìm thấy “kho báu”, họ sẽ lái máy kéo tạm thời cho các nông dân trên cánh đồng. 

Mùa mưa đã cuốn trôi rất nhiều cơ hội việc làm nên Raju và Rakesh phải chuyển từ nghề đãi vàng sang nghề tìm kiếm kim cương. Để nuôi một gia đình đông anh chị em với 7 đứa con, Raju cần một khoản tiền lớn hàng tháng nhưng công việc tìm kim cương lại không ổn định. Anh buộc phải đi vay mượn khắp nơi.

Tuy nhiên, vận may đã đến khi anh tìm thấy một mỏ khai thác tạm thời. Gond chưa bao giờ dám mơ đến một cơ hội đổi đời nhưng viên đá anh tìm thấy hôm nay thực sự khác biệt. Sau khi loại bỏ lớp đất bẩn, Gond nhận thấy nó đang tỏa sáng – đó hẳn là kim cương.

Raju và Rakesh ôm nhau hạnh phúc rồi vội vàng đạp xe suốt 7 dặm (11.2 km) về nhà. Mẹ của họ đã đưa viên đá đến Văn phòng Kim cương Panna để đánh giá. Đó là một viên kim cương 19,22 carat trị giá gần 100.000 USD.

“Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi mãi mãi”, Raju nói.

Với các hoạt động khai thác quy mô nhỏ như thế này, chính phủ sẽ cho phép các cá nhân trả khoảng 9,5 USD cho quyền thăm dò đá quý. Khi tìm thấy “kho báu”, văn phòng chính phủ sẽ định giá và giữ làm ủy thác cho đến khi tổng giá trị của tất cả các loại đá quý được giao nộp đạt đến một con số nhất định. Với kim cương, giá trị ước tính là 360.000 USD.

Khi thời điểm này đến, họ sẽ tổ chức một cuộc đấu giá. Sau khi các viên ngọc được bán, cơ quan chính phủ lấy 11,5% tiền bản quyền và phần còn lại được trao cho người tìm thấy chúng.

“Khi nhận được tiền, đầu tiên tôi sẽ trả hết số nợ 6.000 USD. Sau đó tôi sẽ xây nhà, mua đất, mua một chiếc máy kéo và đầu tư vào việc học cho lũ trẻ”, Raju nói.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Màng bọc thực phẩm không phải là giải pháp vạn năng

Không được cho màng bọc thực phẩm vào lò nướng.

4 giờ ago

Big Tech chuyển sang khí đốt và hạt nhân khi AI cần nguồn điện ổn định

Trong nhiều năm, các công ty công nghệ lớn nhất của Mỹ nằm trong số…

5 giờ ago

Tuyến đường huyết mạch nối Đồng Nai – Lâm Đồng lại sạt lở

Đường Sao Bọng - Đăng Hà (ĐT 755B) - tuyến đường huyết mạch, kết nối…

9 giờ ago

Vương Hữu Quần: Sự điên cuồng cuối cùng của ĐCSTQ phơi bày tuyệt vọng, hại người hại mình

27 năm trước, vào ngày 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã huy động…

10 giờ ago

Cục Thuế lưu ý: Không kinh doanh nữa vẫn chưa đồng nghĩa hết nghĩa vụ thuế

Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế thường xuyên kiểm tra thông tin đăng ký,…

10 giờ ago

Vụ xe cứu thương đi 16km thu 9,5 triệu: Gia đình người bệnh phải trả 600.000 đồng cho lọ thuốc 4000 đồng

Trong 3 người thực hiện chuyến xe cứu thương, có một người là sinh viên…

11 giờ ago