Chú chó nhỏ Cesur đã mất đi người bạn thân thiết và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Mặc dù ý thức được cái chết của chủ nhân, nhưng tình yêu và lòng trung thành của chó Cesur vẫn không bao giờ phai nhòa.
Trả lời phỏng vấn The Dodo, con trai của ông Mehmet – cậu Ali Ilhan chia sẻ: “Vào ngày cuối cùng của cha tôi tại bệnh viện, Cesur đã không buồn ăn uống.”
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu không có những điều xảy ra sau đó.
Không ai biết được Cesur sẽ tiếp tục thói quen này trong bao lâu, có thể nó sẽ không bao giờ nguôi ngoai vì sự mất mát quá lớn này.
Theo The Dodo
(Ảnh: Ali Ilhan)
Bích Ngân
Xem thêm:
Bộ Chính trị đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới 15.000-20.000 người có uy tín.
Trong ngày thứ tư kỳ nghỉ 2/9, tai nạn giao thông giảm cả số vụ…
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bổ sung quy định quản…
Tổng thống Trump mô tả Canada là “một trong những quốc gia lạm dụng thương…
Cơ quan của ông Fauci sau đó đã tài trợ cho nghiên cứu tại Trung…
Trận lũ thảm khốc xảy ra tại Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc, vào ngày…