Cindy Crawford tại buổi ra mắt "Tomorrowland" tại AMC Downtown Disney vào ngày 9/5/2015. (Ảnh: Kathy Hutchins/Shutterstock)
Ngôi sao Hollywood George Clooney cho biết gia đình siêu mẫu Cindy Crawford vẫn chưa vượt qua nỗi đau, sau khi con trai 27 tuổi của bà là Presley Gerber qua đời hôm 20/9.
Ông Clooney, 65 tuổi, là bạn thân của Cindy Crawford và chồng bà, ông Rande Gerber. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình Entertainment Tonight, ông chia sẻ về nỗi đau của gia đình này sau cái chết của Presley, Fox News đưa tin hôm thứ Bảy (10/10).
“Tôi nghĩ chúng tôi thậm chí còn chưa đến lúc có thể nói về chuyện này,” ông Clooney nói.
“Đây là một trong những điều đau lòng nhất từng xảy ra trong đại gia đình chúng tôi. Còn với gia đình họ… bạn có thể hình dung được, đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một gia đình.”
Hồ sơ của Văn phòng Pháp y quận Los Angeles cho thấy Presley qua đời hôm 20/9 tại một trung tâm phục hồi ở Santa Monica. Anh được cho là đã vào trung tâm này, có tên Resolutions Living, một ngày trước đó.
Ông Clooney quen biết gia đình Gerber nhiều năm và từng cùng ông Rande Gerber sáng lập thương hiệu rượu tequila Casamigos. Các con của ông bà Gerber được cho là vẫn gọi ông là “chú George”.
Vài ngày sau khi Presley mất, ông Clooney và vợ, bà Amal Clooney, được bắt gặp khi đến nhà riêng tại Los Angeles của Kaia Gerber, con gái Cindy Crawford.
Một nguồn tin khi đó nói với Daily Mail rằng ông Clooney và Presley “thân thiết” và thường xuyên trò chuyện với nhau.
“George có thể dành hàng giờ nói chuyện với Presley. George là người rất tốt, ông ấy sẵn sàng làm mọi thứ để giúp gia đình Rande,” người này kể.
“Nhất là sau khi Presley bị bắt vì lái xe khi say rượu [năm 2018], George thường khuyên cậu ấy: ‘Đừng làm vậy, như thế không khôn ngoan. Hãy cẩn thận.’ Gần đây, George còn gửi những tin nhắn đầy quan tâm, kiểu như ‘Chú sẽ luôn ủng hộ cháu’.”
Vài tháng trước khi qua đời, Presley chia sẻ trên Instagram rằng anh chuẩn bị điều trị bằng “liệu pháp ibogaine liều cao”, một phương pháp có sử dụng chất gây ảo giác, tại một phòng khám sức khỏe ở Cancún, Mexico.
Trong phần chú thích bài đăng, anh thừa nhận cảm thấy “vô cùng sợ hãi” và viết thêm rằng “buông bỏ cảm giác kiểm soát không phải là điều dễ dàng”.
“Tôi biết rõ vì sao mình ở đó. Tôi đã đối diện với những vấn đề mà mình luôn né tránh, và trong quá trình ấy, tôi bắt đầu tìm lại chính mình,” anh viết.
Presley cũng cho biết anh “cầu mong đây là lần cuối cùng” phải quay lại điều trị.
IOM cho biết ít nhất 109 người, trong đó có 15 trẻ em, đã thiệt…
Tổng thống Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp, đình chỉ chính quyền tỉnh Khyber…
Cảnh sát Ba Lan nhận được tin báo về khả năng có vụ tấn công…
Hai người Trung Quốc mất tích khi đi du lịch Thái Lan, cảnh sát Thái…
Nếu nửa đêm thức dậy và nảy ra ý nghĩ, có thể viết xuống trong…
Giáo hoàng Leo XIV cho biết bác sĩ phát hiện một nốt ở phổi từ…