Thống đốc Florida DeSantis lần đầu rút lệnh thi hành án tử hình, không nêu lý do
- Bảo Minh
- •
Thống đốc Florida Ron DeSantis hôm thứ Năm (8/10) lần đầu rút lệnh thi hành án tử hình kể từ khi nhậm chức, không nêu lý do. Người có tên trong lệnh là tử tù William Lee Thompson, 74 tuổi.
Ông DeSantis ký một bức thư chính thức rút lệnh thi hành án đối với ông Thompson, tử tù lẽ ra bị tiêm thuốc độc vào thứ Ba tới (13/10), Epoch Times đưa tin. Đây là lần đầu ông rút một lệnh như vậy trong gần 8 năm cầm quyền.
Bức thư gửi giám thị Nhà tù bang Florida (Florida State Prison) không nêu lý do của quyết định.
Ông Thompson bị kết án tử hình vì bắt cóc và sát hại bà Sally Ivester năm 1976. Trang Florida Phoenix cho biết vụ án xảy ra tại quận Miami-Dade, nạn nhân khi đó 23 tuổi và còn bị cưỡng hiếp.
Luật sư: Tử tù mắc chứng mất trí nặng
Theo Epoch Times, các luật sư của ông Thompson từng cho rằng ông mắc chứng mất trí nặng, không đủ điều kiện để thi hành án. Tháng trước, ông DeSantis đã tạm ngừng thủ tục thi hành án để giám định tâm thần.
Vài ngày sau khi ký lệnh thi hành án, thống đốc đã lập một hội đồng gồm 3 bác sĩ tâm thần để khám cho ông Thompson, theo Florida Phoenix. Lệnh hành pháp của ông ghi lại lời các luật sư rằng một chuyên gia thần kinh tâm lý đã gặp ông Thompson và nhận định ông mất năng lực tâm thần do chứng mất trí và suy giảm nhận thức đáng kể.
Hội đồng khám cho ông Thompson hôm 1/10 và gửi báo cáo lên thống đốc ngay hôm sau.
Nếu hội đồng kết luận ông Thompson mất năng lực tâm thần, ông DeSantis sẽ tuyên bố tử tù này “không đủ năng lực tâm thần để hiểu bản chất của án tử hình và lý do ông phải chịu án”, lệnh hành pháp viết. Khi đó, ông Thompson sẽ bị đưa vào một cơ sở điều trị tâm thần của Sở Cải huấn Florida cho đến khi hồi phục và bản án có thể được thi hành.
Một tuần trước khi ông DeSantis rút lệnh, hơn 100 nhân viên y tế đã đề nghị ông làm vậy. Nhóm này cho biết ông Thompson mắc chứng mất trí và nhiều bệnh khác.
Nữ tử tù Tennessee sống sót sau 2 liều thuốc độc
Khoảng một tuần trước quyết định của ông DeSantis, hôm 30/9, một vụ thi hành án bằng tiêm thuốc độc tại bang Tennessee đã thất bại, gây chú ý trên khắp nước Mỹ, Epoch Times lưu ý.
Nữ tử tù Christa Pike, 50 tuổi, vẫn sống sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc và được đưa vào bệnh viện ngay trong ngày. Bà tỉnh lại và bắt đầu nói được hôm thứ Ba (6/10). Đến thứ Năm, bà đã có thể rời giường đi lại, dù hai cánh tay vẫn bị thương nặng.
Luật sư của bà Pike cho biết bà vẫn bị còng tay và xích vào giường bệnh, theo The Hill.
Thống đốc Tennessee Bill Lee đã tạm dừng mọi vụ thi hành án tử hình của bang đến hết năm nay và giao một bên thứ ba điều tra vụ việc.
Florida thi hành án tử hình nhiều nhất nước Mỹ
Vụ thi hành án thứ hai mà Florida lên lịch vào thứ Ba tới vẫn giữ nguyên kế hoạch. Tử tù James Robertson, 63 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ một vì sát hại bạn cùng phòng giam Frank Hart năm 2008.
Từ đầu năm đến nay, Florida đã thi hành 16 án tử hình, nhiều nhất nước Mỹ. Năm 2025, bang này thi hành 19 án. Trước năm 2025, mức cao nhất của bang là 8 án một năm, vào các năm 1984 và 2014, theo số liệu của Sở Cải huấn Florida mà The Hill dẫn.
Đầu tuần này, ông DeSantis còn ký lệnh thi hành án đối với tử tù Jesse Guardado, dự kiến vào ngày 5/11. Florida Phoenix cho biết người này bị kết án tử hình vì sát hại một phụ nữ 75 tuổi năm 2004.
Bài liên quan:
Từ khóa án tử hình án tử hình ở Mỹ Ron DeSantis Bang Florida








![[VIDEO] “Con nhà hàng xóm”](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/10/Con-nha-hang-xom-03-446x295.jpg)
























