Giá nhà ở Anh đắt đỏ, 2 người đàn ông sang Pháp mua cả ngôi làng

Tuy ngôi làng đã cũ, cần phải cải tạo nhiều nhưng Paul và Yip không nản chí. Họ dự định biến nơi đây thành một khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Được sở hữu bất động sản riêng là giấc mơ xa vời đối với nhiều người dân Anh Quốc. Hai người đàn ông Paul Mappley và Yip Ward không thể mua nhà ở đất nước của mình nên đã bay sang Pháp để mua cả một ngôi làng. Họ đã mua ngôi làng lịch sử La Bussière, ở Normandy, với giá 14.000 euro (khoảng 11.775 bảng Anh).

Xuất hiện trên “Channel 4’s Help! We Bought a Village”, hai người đàn ông cho biết họ thậm chí còn không đủ khả năng sở hữu một căn hộ studio ở Anh. Trước khi “xuống tiền” mua ngôi làng, hai người sống trong đoàn du lịch lữ hành Caravan ở Tunbridge Wells, Kent (Caravan là loại hình đi du lịch bằng phương tiện cá nhân, theo nhóm từ 2 xe trở lên bằng đường bộ). Năm 2019, chủ đoàn muốn bán xe nên đã gợi ý cho Paul Mappley và Yip Ward chuyển đến sống ở nơi ổn định hơn. Ban đầu, họ mua lại một ngôi nhà ở La Bussière, Normandy, Pháp, từ tay một người quen với giá cả phải chăng. Nhưng không lâu sau đó họ nhận ra tiềm năng của đất đai ở La Bussière nên đã mua luôn cả các căn nhà xung quanh.

Ngôi làng có 6 căn nhà nhỏ, 2 nhà kho, 1 bãi chăn nuôi, 1 nhà xưởng hai tầng, máy ép rượu táo và lò nướng bánh mì chung.

Tuy rộng rãi nhưng nơi này lại không có điện, cơ sở vật chất cũng xuống cấp rất nhiều rồi. Yip Ward không cảm thấy phiền lòng với điều đó, anh sẽ cải tạo mọi thứ dần dần. Anh khuyến khích mọi người khi đã mong mỏi một điều gì đó thì hãy “cứ làm đi”. Chia sẻ với The Sun, Yip Ward cho biết khu vực trước đây anh sống ở Anh đòi hỏi khoảng 300.000 bảng (hơn 365.100 USD) cho một căn hộ nhỏ. Chính vì thế anh rất hài lòng với ngôi làng cổ kính hiện tại.

“Chúng tôi vô cùng phấn khích khi nghe một người bạn của chúng tôi kể về Le Bussière. Chúng tôi nghĩ rằng: ‘Điều này thực sự có thể xảy ra với chúng ta sao?’”, Paul nói.

Paul thừa nhận rằng cuộc sống mới khiến anh khá “căng thẳng” và hiện tại tài chính của hai người cũng không dư dả, nhưng sau tất cả, anh vẫn cảm thấy vô cùng “biết ơn khi được ở đây”.

Họ dự định sẽ biến ngôi làng thành một địa điểm glamping (glamorous và camping, nghĩa là khu cắm trại với các tiện nghi sang trọng, cao cấp). 

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Nguồn tin: Tân lãnh đạo Iran Mojtaba bị thương nặng và bị biến dạng khuôn mặt

Tân lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei đã bị thương ngay từ giai đoạn đầu của…

9 phút ago

Đàm phán Mỹ–Iran bắt đầu, Islamabad siết chặt an ninh như trong tình trạng giới nghiêm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, nước chủ nhà của hội nghị, mô tả cuộc đàm…

2 giờ ago

3 người Hàn Quốc bị truy nã đỏ lẩn trốn tại Đà Nẵng

Ba người Hàn Quốc tuổi từ 28-31 bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã đỏ…

3 giờ ago

Người dân cứu một cá thể khỉ mặt đỏ mắc bẫy, phải tháo khớp chân

Một cá thể khỉ mặt đỏ - là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm,…

3 giờ ago

4 “đặc quyền” chỉ người đàn ông yêu thật lòng mới dành cho bạn

Lòng kiêu hãnh của người đàn ông thường chỉ dành cho người ngoài, trong khi…

3 giờ ago

Iran không thể xác định vị trí và gỡ bỏ thủy lôi đã gài ở eo biển Hormuz

Không rõ liệu Iran có ghi chép lại từng quả thủy lôi mà họ đã…

6 giờ ago