Đời Sống

Hóa trang thành ông già Noel mang lại niềm vui cho trẻ em bị bệnh

Suốt 16 năm qua, David Saunders luôn tận tụy với vai trò ông già Noel mỗi dịp giáng sinh về. Cậu con trai đau ốm của anh là người nghĩ ra ý tưởng này.

Người đàn ông hóa trang thành ông già Noel mang lại niềm vui cho trẻ em bị bệnh. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

David Saunders, 50 tuổi, sống tại Quận Fairfax, Virginia, là một lính cứu hỏa, một ông bố có 5 đứa con và cũng là một ông già Noel. Suốt nhiều năm nay, cứ đến dịp giáng sinh là anh lại khoác lên mình bộ cánh màu đỏ để mang đến niềm vui cho hàng ngàn đứa trẻ.

Cách đây 16 năm, con trai anh (khi đó 6 tuổi), bị bệnh nên thường xuyên phải đến Bệnh viện Nhi ở Delaware. 

“Lần nào đến đó chúng tôi cũng thấy vô số trẻ em bị ốm. Mỗi khi về nhà, con trai tôi luôn nói với tôi rằng ‘Con ước chúng ta có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho các bạn ấy’, tôi trả lời ‘Được thôi, con hãy nghĩ xem con muốn làm gì và chúng ta sẽ cố gắng thực hiện điều đó’”, David Saunders nói.

Ước muốn nhỏ bé đó đã biến David Saunders thành ông già Noel và con trai của anh thành chú yêu tinh hộ tống ông. Mỗi năm, Saunders đều đến thăm khoảng 100 đến 150 ngôi nhà. Anh cũng đã hoàn thành một số đoạn phim quảng cáo và vài bộ phim giáng sinh.

“Tôi thật sự chỉ muốn đem lại niềm vui cho mọi người”, anh nói.

Saunders đã ghé thăm một số đứa trẻ từ khi chúng còn là trẻ sơ sinh cho đến tận bây giờ.

“Tôi thích nhìn những đứa trẻ lớn lên. Tôi bế chúng khi chúng còn là những em bé và giờ thì chúng đã trở nên cao lớn. Đôi khi tôi nghĩ rằng có lẽ năm nay chúng không muốn tôi đến thăm nữa nhưng bố mẹ của chúng luôn gọi điện cho tôi và nói ‘Không đời nào. Các cháu nhà tôi không muốn một giáng sinh mà không có ông đâu’”, anh chia sẻ. 

Mặc dù công việc làm ông già Noel thường rất vui vẻ, Saunders vẫn phải thừa nhận có những lúc anh cảm thấy thực sự khó khăn.

“Thật khó để nhìn vào hoàn cảnh của những đứa trẻ thực sự ốm yếu và những đứa trẻ không có gì cả. Tôi chỉ muốn làm gì đó cho chúng. Những sự việc như vậy khiến tôi đau buồn và kiệt sức về mặt tinh thần”, anh nói. 

Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ từ bỏ công việc làm ông già Noel. Sau 30 năm làm lính cứu hỏa, hiện anh đang muốn biến công việc phụ của mình thành công việc toàn thời gian.

“Lính cứu hỏa là một công việc tuyệt vời. Tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời với công việc lính cứu hỏa. Nhưng công việc này đòi hỏi sự dẻo dai về cả sức lực và tinh thần. Giờ cơ thể tôi đã bắt đầu già đi, nó đang đau nhức mỗi ngày, đã đến lúc tôi phải tính đến công việc khác. Tôi hy vọng công việc kinh doanh này có thể phát triển thêm một chút nữa”, anh nói.

Sự kỳ diệu và niềm hạnh phúc của giáng sinh đang truyền động lực cho tất cả mọi người, trong đó có Saunders.

“Tôi nghĩ tất cả trẻ em, kể cả người lớn, đều muốn có điều gì đó để tin tưởng, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh”, anh nói.

Minh Minh (Theo foxnews)

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Ông Trump bác bỏ ý tưởng bắt ông Putin như ông Maduro

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (9/1) đã bác bỏ bất kỳ ý tưởng…

16 phút ago

Ông Trump lên tiếng về việc bà Machado muốn tặng Giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi sẽ gặp lãnh đạo phe…

21 phút ago

Mỹ thả các thủy thủ Nga trên tàu chở dầu bị thu giữ

Mỹ đã trả tự do cho 2 thủy thủ người Nga trên tàu chở dầu…

32 phút ago

Ông Trump: Iran đang gặp “rắc rối lớn” và cảnh báo về khả năng Mỹ tấn công

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu chính quyền Iran tiếp tục giết…

53 phút ago

Ông Trump cảnh báo Iran: Các ông mà nổ súng, “chúng tôi cũng sẽ nổ súng”

Tổng thống Donald Trump một lần nữa cảnh báo các lãnh đạo Iran không được…

55 phút ago

Chính phủ Iran cắt internet, người dân truy cập qua Starlink miễn phí

Trong thời gian Iran cắt mạng trên toàn quốc, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã…

1 giờ ago