(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Trên đời này, không có gì là hoàn hảo. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý. Nhân sinh chẳng có con đường bằng phẳng tuyệt đối. Một lời nói vô tình, một cuộc lỡ hẹn không bao giờ đến, đều có thể khiến đời người rơi vào tuyệt vọng.
Con người ai cũng có chút cố chấp. Gặp chuyện, nhiều khi vì quá cứng đầu mà đi lạc sang ngả rẽ sai của cuộc đời. Vì những ước mơ tốt đẹp, trong tương lai có thể nhìn thấy, dẫu mưa gió vẫn kiên trì tiến bước — đó là con đường đúng.
Nhưng đi lâu rồi, ta quên mất ý định ban đầu, xem nhẹ những trở ngại trước mắt, phán đoán sai phong ba phía trước, cố chấp với nỗi khổ hiện tại, cứ thế cắm đầu đi tiếp, rốt cuộc thường chỉ làm tổn thương chính mình.
Đời người vô thường, gặp việc khó, hãy học cách lùi lại một bước, vòng sang con đường khác. Chỗ quanh co lại dẫn tới lối vắng thanh u, nơi tưởng tăm tối lại bất ngờ hoa nở rực rỡ.
Thế sự muôn hình vạn trạng, mỗi người đều có số phận riêng. Sống có thể chấp nhận số mệnh, nhưng không được chịu thua. Cuộc đời có vô vàn khả năng; mặc cho năm tháng ra sao, vẫn phải kiên cường mà sống. Trên con đường đẫm mồ hôi, sớm muộn cũng sẽ có phong cảnh đẹp đẽ.
Khi còn trẻ, bất kể giàu nghèo, hãy nhân lúc thời gian tươi đẹp mà nỗ lực phấn đấu một lần. Ngã xuống thì đứng dậy, rồi sẽ có một ngày, vào một buổi sáng nào đó hay một buổi chiều nào đó, những điều tốt đẹp ta mong muốn sẽ lần lượt xuất hiện.
Đến tuổi trung niên, gánh nặng trên vai, một bên là cha mẹ, một bên là con cái. Lúc này, dù ước mơ có đẹp đến đâu cũng chỉ có thể cất giữ trong lòng. Dù khổ dù mệt, lòng phải vững; việc đời rối ren, đừng cưỡng cầu; nhân sinh không dễ, hãy trân trọng những gì đang có.
Đời người ngắn ngủi, vấp ngã một lần, chảy máu, rơi nước mắt — đó là điều hết sức bình thường. Cuộc đời vốn chẳng bao giờ xuôi chèo mát mái. Chính trên con đường gai góc đầy thất bại và khổ đau ấy, con người từng bước trưởng thành.
Sống, mỗi bước lớn lên đều phải trả giá. Muốn gặt hái những ước mơ tươi đẹp, phải chịu được nỗi đau mưa gió dập vùi; muốn chinh phục đỉnh núi hiểm trở, phải cam chịu cảnh lưng mỏi gối đau.
Sống, hãy dũng cảm đối diện với ánh mặt trời, bóng tối tự khắc sẽ ở phía sau. Có những lúc, trước những khó khăn không thể giải quyết ngay, hãy cho mình chút thời gian để thở. Những điều tốt đẹp đã mất, cuộc sống sẽ bù đắp cho bạn theo một cách khác.
Nỗi buồn lớn nhất không gì hơn là trái tim đã chết. Dù đối mặt với hoàn cảnh nào, con người cũng không được đánh mất dũng khí để tiếp tục sống, tuyệt đối không để bản thân chìm sâu trong tuyệt vọng. Mỗi ngày đều mang đến cho chúng ta hy vọng mới; chỉ cần kiên trì nỗ lực không ngừng, nhất định sẽ vượt qua nghịch cảnh và thực hiện được ước nguyện của mình.
Khi bạn không còn gắng gượng nổi nữa, hãy nhớ đến 9 câu nói này!
Chính quyền chuyển tiếp Venezuela chính thức tuyên bố khởi động ngay lập tức chương…
Loạt vụ xả súng xảy ra ở West Point, một thị trấn gần biên giới…
Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai lên tiếng ủng hộ người dân Iran, cho…
Một nhà nhiếp ảnh nói: “Máy ảnh là một tấm gương có trí nhớ nhưng…
Trên đời này, có những loại tài phú còn đáng giá hơn của cải vật chất,…
Sự thay đổi này phần lớn là do Đài Loan xuất khẩu các sản phẩm…