(Ảnh: Shutterstock)
Lòng tham tựa như một cái giếng không đáy – càng cố lấp đầy thì lại càng cảm thấy thiếu thốn. Người thực sự khôn ngoan không phải là người sở hữu nhiều nhất, mà là người biết khi nào nên dừng lại. Đừng để những ham muốn vô tận điều khiển bạn, khiến bạn bỏ lỡ niềm vui giản dị và hạnh phúc chân thật đang hiện diện ngay quanh mình.
“Tội lỗi không gì lớn bằng ham muốn, tai họa không gì lớn bằng không biết đủ, lỗi lầm không gì lớn bằng lòng tham. Vì vậy, biết đủ là đủ thì mãi mãi sẽ thấy đủ.” – Đạo Đức Kinh
Tham lam là cội nguồn của mọi tội ác, tai họa lớn nhất là không biết đủ, thảm họa lớn nhất là lòng tham không đáy.
Chỉ khi biết đủ, con người mới thực sự giàu có và hạnh phúc. Ngược lại, tham lam chỉ dẫn đến bất mãn, đau khổ và mất mát.
Từng có câu nói: “Người giàu thật sự không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất”.
Sự giàu có thực sự là một trạng thái của tâm trí, không phụ thuộc vào tài sản hay địa vị. Một người có nội tâm phong phú vẫn có thể sống vui vẻ trong căn nhà đơn sơ, trong khi người luôn khao khát nhiều hơn sẽ chẳng bao giờ thấy đủ, kể cả khi sống giữa núi vàng.
Ngày xưa, một người giàu có gặp ngư dân đang cười rạng rỡ bên gánh cá nhỏ.
Ngạc nhiên, ông hỏi: “Bắt được nhiều cá lắm sao mà anh vui thế?”
Người ngư dân đáp: “Không nhiều. Nhưng với tôi, thế là đủ rồi”.
Sự hài lòng đơn sơ ấy lại là điều mà người giàu không bao giờ hiểu được. Vì ông phải bỏ ra hàng ngàn đô để mua lấy cảm giác tạm gọi là “vui”, trong khi người ngư dân hạnh phúc chỉ với sữa đậu và vài chiếc bánh.
Trang Tử từng viết: Hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu báu vật, mà ở khả năng khám phá niềm vui từ những điều bình thường.
Người hạnh phúc không phải là người có mọi thứ, mà là người biết tiết chế ham muốn. Không ai có thể có được tất cả, nhưng ai cũng có thể học cách biết đủ.
Đạo Đức Kinh nói: “Yêu quá nhiều sẽ đau khổ, tích trữ quá nhiều sẽ mất mát lớn. Biết đủ sẽ không ô nhục, biết dừng lại sẽ không gặp họa”.
Có một người nông dân muốn mua một mảnh đất.
Người bán đất nói: “Chỉ cần trước khi mặt trời lặn, anh chạy được bao nhiêu đất, thì chừng đó sẽ thuộc về anh”.
Thế là người nông dân dốc hết sức chạy, trong lòng chỉ nghĩ: đất càng nhiều càng tốt, không dám dừng lại dù chỉ một khắc.
Khi mặt trời lặn, anh ta đã chạy rất xa, rất xa — nhưng cuối cùng vì kiệt sức, thổ huyết ngã xuống đất, và qua đời ngay tại chỗ.
Mọi người chôn cất người nông dân xong, liền tụ lại trước mộ bàn tán xôn xao.
Có người hỏi: “Rốt cuộc anh ta muốn bao nhiêu đất mà lại chạy đến chết như vậy?”
Có người đáp: “Thứ anh ta thật sự cần bây giờ, chẳng qua chỉ là một nấm mồ đủ để chôn thân mà thôi”.
Người nông dân ấy đã lấy lòng tham vô tận làm mục tiêu phấn đấu, cuối cùng vì tham lam vô độ mà trắng tay lìa đời.
Thật ra, nhiều khi không phải thứ không có mới là tốt nhất, mà ngay cả khi có được rồi, cũng chưa chắc đã mang lại hạnh phúc.
Chỉ khi biết đủ và biết dừng đúng lúc, con người mới có thể ngắm nhìn được cảnh đẹp ven đường và tận hưởng cuộc sống thật sự ý nghĩa.
Không tham lam là một loại trí tuệ. Là sự khôn ngoan, là một kỹ năng sống.
Lý Gia Thành từng dạy con: “Khi hợp tác, nếu hợp lý là 70-80%, thì nhà họ Lý chỉ lấy 60% thôi”.
Sự giàu có lớn nhất đến từ bên trong.
“Trong Đạo Đức Kinh, có câu: “Chí hư cực, thủ tĩnh đốc” – nghĩa là: “Giữ lòng thật trống rỗng, giữ tâm thật tĩnh lặng.”
Thế giới rộng lớn, của cải vô biên, nhưng đời người lại hữu hạn. Chạy mãi theo lòng tham, cuối cùng chỉ tự đánh mất chính mình. Hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu, mà ở chỗ trái tim bạn có cảm thấy bình an và biết ơn với những gì đang có.
Buông bỏ lòng tham và dục vọng vật chất, giữ cho nội tâm thanh thản và bình lặng, bạn mới có thể gặt hái một cuộc sống viên mãn, an yên.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluowang
Cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay Jeju Air (089590.KS) xảy ra vào…
Cơn giông lốc bất thường, cực đoan xảy ra vào chiều tối 19/7 đã khiến…
NORAD thường xuyên tiến hành huấn luyện để chuẩn bị cho việc đánh chặn máy…
Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết…
Một động cơ của máy bay Boeing thuộc hãng hàng không Detlta Air Lines bị…
Một sĩ quan CBP ngoài giờ làm việc, được cho là bị một người nhập…