Đời Sống

Làm sao chứng minh bạn không điên khi bị đưa vào viện tâm thần?

Một câu chuyện từng gây xôn xao mạng xã hội: Một tài xế chuyên chở bệnh nhân tâm thần đã vô ý để ba người trốn thoát. Lo sợ có thể mất việc, anh ta liều lĩnh lái xe đến trạm xe buýt, chọn đại ba hành khách không quen biết, đưa họ đến bệnh viện và… khai họ là bệnh nhân.

Làm sao chứng minh bạn không điên khi bị đưa vào viện tâm thần? (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Chuyện tưởng như đùa nhưng ba người bình thường lại bị giữ lại theo dõi tâm thần. Trong khi mọi người chỉ trích tài xế, Gray Baker lại tập trung vào một khía cạnh khác của câu chuyện.

Gray Baker là một nhà quan sát xã hội độc lập, người thường xuyên ghi chép và phân tích những tình huống tưởng chừng lạ lùng nhưng phản ánh sâu sắc tâm lý con người và cách hệ thống vận hành. Đối với ông, điều đáng chú ý không nằm ở hành vi gian dối của tài xế, mà là ở cách ba “bệnh nhân bất đắc dĩ” tìm mọi cách để chứng minh rằng mình hoàn toàn tỉnh táo.

Dưới đây là đoạn phỏng vấn giữa Gray Baker (Ge) và một trong số họ

Cuộc phỏng vấn với A:

Ge: Khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, anh đã nghĩ đến cách nào để tự cứu mình?

A: Tôi nghĩ nếu muốn được thả, trước tiên phải chứng minh rằng mình hoàn toàn bình thường.

Ge: Vậy anh đã làm thế nào?

A: Tôi nói: “Trái đất tròn”. Đó là sự thật mà! Tôi tin rằng người nói sự thật thì không thể bị coi là điên.

Ge: Và cuối cùng, anh có thành công không?

A: Không. Khi tôi nói câu đó đến lần thứ 14, y tá đã tiêm cho tôi một mũi vào mông.

Cuộc phỏng vấn với B:

Ge: Làm sao anh thoát khỏi bệnh viện tâm thần?

B: A và tôi được C cứu. Anh ấy đã trốn khỏi bệnh viện trước, rồi gọi cảnh sát đến.

Ge: Lúc đó anh có cố gắng trốn thoát không?

B: Có chứ. Tôi nói với họ rằng tôi là một nhà xã hội học. Tôi còn kể tên cựu Tổng thống Hoa Kỳ là Clinton, cựu Thủ tướng Anh là Blair. Nhưng khi tôi bắt đầu đọc tên các nhà lãnh đạo của các quốc đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, họ bảo tôi… có vẻ không ổn. Tôi sợ quá nên không dám nói tiếp!

Ge: C đã cứu anh bằng cách nào?

B: Sau khi vào viện, anh ấy chẳng nói gì. Đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ. Khi y tá cạo râu cho, anh ấy còn lịch sự nói cảm ơn. Đến ngày thứ 28, họ cho anh ấy xuất viện.

Gray Baker đã để lại bình luận sau buổi phỏng vấn:

“Thật khó để một người bình thường chứng minh rằng mình bình thường. Có lẽ, chỉ những ai không cố gắng chứng minh điều đó mới thật sự là người bình thường”.

Sau đó, nhiều người đã để lại bình luận trên phiên bản trực tuyến của bài viết.

Một trong số đó để lại lời nhắn đầy cảm xúc:

“Những người cố gắng chứng minh rằng mình nắm giữ chân lý, rằng mình hiểu biết, hoặc rằng mình giàu có — có thể bị coi là điên. Nhưng đáng buồn thay, chính họ lại không hề nhận ra điều đó”.

Người ấy cũng chia sẻ một đoạn thơ từng đọc được, khiến nhiều người phải suy ngẫm:

“Dù bạn có đơn giản đến đâu,

Khi gặp những người phức tạp, bạn sẽ trở nên toan tính.

Dù bạn có chân thành đến đâu,

Khi gặp người luôn nghi ngờ, bạn sẽ trở thành kẻ dối trá.

Dù bạn có chuyên nghiệp đến đâu,

Khi gặp người không hiểu bạn, bạn sẽ thấy mình thật vô dụng.

Vấn đề không nằm ở chỗ bạn chưa đủ tốt,

Mà là bạn chưa gặp đúng người.

Đừng bận tâm quá nhiều đến cách người khác nhìn nhận bạn.

Người hiểu bạn thì không cần lời giải thích;

Người không hiểu, giải thích cũng vô ích.

Hãy cứ là chính mình, thế là đủ”.

Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian và công sức để chứng minh mình đúng đắn, đủ tốt hay đủ bình thường trong mắt người khác mà quên mất điều quan trọng nhất: được sống thật với chính mình — tự do, không bị ràng buộc bởi những đánh giá phiến diện. Có lẽ, sự bình thường thực sự chỉ đến khi ta không còn phải cố gắng chứng minh điều gì cả.

Mỗi người trong cuộc sống đều mang theo những câu chuyện riêng, những góc khuất chỉ mình họ hiểu rõ nhất. Hãy học cách lắng nghe chính mình, trân trọng sự khác biệt và dũng cảm sống thật với bản thân — đó mới chính là sự tự do và hạnh phúc đích thực.

Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluowang

Triệu Lệ

Published by
Triệu Lệ

Recent Posts

Tài xế công nghệ ở Nha Trang trả lại 1,77 tỷ đồng chuyển nhầm

Anh T.V.Q.H., tài xế công nghệ ở TP. Nha Trang, bất ngờ nhận 1,77 tỷ…

1 giờ ago

Nghệ An: Phát hiện và tiêu hủy 1,3 tấn nội tạng động vật biến chất

Lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện 1,3 tấn nội tạng động vật biến…

1 giờ ago

Hải quan phát hiện hơn 1.200 vụ buôn lậu trong tháng 5/2025

Trong tháng 5/2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện và xử lý 1.247 vụ…

1 giờ ago

Sở VH-TT TP.HCM: Nghệ sĩ vi phạm pháp luật có thể bị cấm biểu diễn

Nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật, các cơ quan quản lý nhà…

1 giờ ago

Điều dưỡng nam quấy rối tình dục bệnh nhân nam: Sở Y tế Hà Nội lên tiếng

Liên quan đến vụ việc nam điều dưỡng quấy rối tình dục bệnh nhân tại…

1 giờ ago

‘Chân Hoàn truyện’ có thể đã lừa dối người thời nay như thế nào?

Những bộ phim truyền hình đã xuyên tạc hậu cung cổ đại, đem những suy…

10 giờ ago