Ed Bambas, một người đàn ông 88 tuổi đến từ Michigan, đã nhận được 1,7 triệu đô la tiền quyên góp, cuối cùng đã giúp ông thoát khỏi cảnh làm việc vất vả. (Ảnh chụp màn hình video)
Một cựu chiến binh 88 tuổi tại thành phố Brighton, bang Michigan (Mỹ), vì cuộc sống khó khăn nên vẫn phải làm việc tại một siêu thị, mỗi tuần tới 40 giờ. Gần đây, ông may mắn gặp một người nổi tiếng trên mạng quay video về mình và kêu gọi quyên góp. Chỉ trong vài ngày, số tiền gây quỹ đã vượt 1,7 triệu USD, giúp ông chính thức được nghỉ hưu và an hưởng tuổi già. Điều này khiến ông xúc động đến rơi nước mắt.
Theo New York Post, ông lão tên Bambas (Ed Bambas) là một cựu binh Lục quân Mỹ. Sau khi xuất ngũ, ông làm việc cho hãng General Motors. Ông từng nghỉ hưu vào năm 1999, nhưng đến năm 2009, khi công ty tuyên bố phá sản, ông mất toàn bộ lương hưu và cũng mất luôn nguồn thu nhập chính.
Cùng thời điểm đó, người vợ đã gắn bó hơn 50 năm của ông mắc bệnh nặng. Để chi trả chi phí y tế quá lớn, ông phải bán nhà và nhiều tài sản khác. Bảy năm trước, vợ ông qua đời, và vì không đủ tiền trang trải cuộc sống, ông buộc phải xin làm thu ngân tại một siêu thị địa phương.
Ông Bambas nói với Đài WXYZ: “Sau khi vợ tôi qua đời, tôi không còn đủ thu nhập để trả cho căn nhà này, cũng như toàn bộ các hóa đơn khác tích lại từ lúc bà ấy bệnh”.
Ông nói thêm: “Với tôi điều đó không quá khó, bởi tôi biết mình bắt buộc phải làm. Tôi may mắn vì Chúa đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh, đủ sức đứng đó 8 đến 8 tiếng rưỡi mỗi ngày”.
Sự may mắn của ông quả thật đã đến, khi khoảng hai tuần trước, Samuel Weidenhofer — một nhà sáng tạo nội dung 22 tuổi đến từ Úc — tình cờ gặp ông tại siêu thị, mở ra bước ngoặt lớn cho cuộc đời Bambas
Anh Weidenhofer quay một video ngắn về ông rồi đăng lên mạng xã hội, và đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Sau đó anh lập chiến dịch quyên góp trên GoFundMe, kêu gọi mọi người giúp Bambas để ông có thể nghỉ hưu mãi mãi.
Lời kêu gọi đã thu hút hàng ngàn tấm lòng. Tính đến nay đã có hơn 15.000 người quyên góp, số tiền từ 10 USD đến 10.000 USD.
Theo AP, Weidenhofer — người đến từ Melbourne và sở hữu hơn 10 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội — nói rằng: “Câu chuyện của ông là lời nhắc nhở rõ ràng rằng quá nhiều người cao tuổi, đặc biệt là cựu binh, đang phải đối mặt với những thách thức khó tin chỉ để sinh tồn”.
Nỗ lực của anh đã được đền đáp. Tại cuộc họp báo ngày 5/12, ông Bambas nhận tấm séc quyên góp trị giá 1,7 triệu USD. Ông vừa lau nước mắt vừa nói: “Cảm ơn… Lạy Chúa”.
Ông còn đùa với phóng viên rằng: “Điều này có nghĩa là tôi đang mang món nợ lớn — tôi phải tìm từng người để nói lời ‘cảm ơn’”.
Weidenhofer cho biết ông Bambas có thể dùng số tiền này để trả khoản nợ 225.000 USD. Còn lại bao nhiêu, ông toàn quyền quyết định. “Cảm giác như một giấc mơ vậy”.
Ông Bambas nói rằng ông muốn đi thăm anh trai mình và muốn chơi golf trở lại. Về công việc, ông dự định sẽ làm thêm một hoặc hai tháng rồi mới nghỉ hẳn.
Mạng xã hội và trò chơi ảo đã lấp đầy khoảng trống mà trước đây…
Các góc nhọn của cửa sổ vuông có thể tạo ra ứng suất cục bộ.
Dự án Nuôi em Nghệ An hỗ trợ bữa ăn bán trú cho 241 học…
Ông Tom Homan cho biết rằng chính quyền Trump đã tìm thấy hơn 60.000 trẻ…
Ông Trump ca ngợi những gì ông mô tả là nỗ lực kiến tạo hòa…
Chính phủ trình Quốc hội đề xuất được tự phê duyệt báo cáo nghiên cứu…