Nhà tù nữ Sơn Tây đang tiến hành cuộc đàn áp "chuyển hóa" tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công, buộc họ phải từ bỏ tu luyện. (Ảnh: Minghui.org)
Cô Triệu Hiểu Khánh, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đã bị kết án oan 3 năm 2 tháng tù. Tháng 2/2023, cô bị bắt cóc đến Nhà tù Nữ Sơn Tây và bị tra tấn dã man. Trong tổng cộng 730 ngày bị giam giữ, cô bị cấm tắm rửa suốt 700 ngày.
Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, lãnh đạo Giang Trạch Dân đã ra lệnh “xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng”. Biện pháp xóa sổ này là “chuyển hóa”, và mục tiêu cuối cùng của cuộc đàn áp của ĐCSTQ là buộc người dân từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Các trung tâm tẩy não, trại giam, trại lao động, nhà tù đen (nhà tù bí mật, không chính thức) và các cơ sở giam giữ khác đã sử dụng nhiều phương pháp tàn bạo khác nhau để tra tấn người dân cả về tinh thần lẫn thể xác nhằm đạt được “việc chuyển hóa” này. Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng “Phòng 610” (một tổ chức phi pháp chuyên đàn áp các học viên Pháp Luân Công) đã đích thân chỉ đạo và thao túng cuộc đàn áp từ mọi góc độ.
Ngày 9/2/2023, cô Triệu Hiểu Khánh bị đưa vào Phân khu giam giữ số 6 của Nhà tù nữ tỉnh Sơn Tây. Trưởng phân khu Vương Phú Anh và chính trị viên Vương Văn Ba, vừa mới nhậm chức, đã lập một kế hoạch mới, nhất quyết phải ép buộc “chuyển hóa” cô Triệu Hiểu Khánh. Tổ “chuyển hóa” do Lương Tấn Bình làm tổ trưởng — một phạm nhân bị kết án tù chung thân vì tội tham ô.
Lương Tân Bình và những người khác đã ép cô Triệu Hiểu Khánh xem video phỉ báng Pháp Luân Công và viết bài phát biểu bày tỏ quan điểm của cô. Người hướng dẫn cho rằng bài viết của cô không đạt yêu cầu nên không cho cô rửa mặt và bắt cô xem video đến tận nửa đêm mới được viết. Chỉ sau khi viết xong, cô mới được đi ngủ và phải dậy lúc 4 giờ sáng hôm sau.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra ở Trung Quốc đại lục vào năm 1992. Môn tu luyện này dạy mọi người tuân theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, có thể nhanh chóng cải thiện phẩm chất đạo đức và sức khỏe thể chất, mang lại lợi ích to lớn cho nhiều học viên. Đến nay, Pháp Luân Công đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới và được người dân thuộc mọi sắc tộc hoan nghênh.
Vào tháng 7/1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, buộc các học viên phải từ bỏ đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Minghui.org, chỉ dựa trên thông tin từ các nguồn không chính thức, ít nhất 5.000 học viên đã bị bức hại đến chết.
Cô Triệu Hiểu Khánh bị giam giữ một tháng. Vì cô từ chối viết “Tam Thư” (gồm “Bảo Chứng Thư”, “Hối Quá Thư” và “Quyết Liệt Thư” (tuyên bố từ bỏ tu luyện)), cai ngục Vương Phúc Anh đã không cho cô mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày, gặp gỡ gia đình, và thậm chí cả tắm rửa.
Sau đó, cô phải chịu sự ngược đãi nghiêm trọng hơn, bị buộc phải đứng mỗi ngày và bị đá, bị đánh đập khi không thể đứng được nữa. Chân cô sưng tấy đến mức không thể mang giày, phần sưng lan tới đầu gối và chuyển sang màu tím sẫm, khiến cô gần như không thể đứng vững.
Để “chuyển hóa” cô, các chính trị viên tăng cường tra tấn tinh thần và thể xác, bắt cô xem các video phỉ báng Pháp Luân Công vào ban ngày và bắt cô đứng vào ban đêm, không cho cô ngủ trong 24 giờ. Mỗi khi cô nhắm mắt, cai ngục Vương Phúc Anh lại đấm đá cô.
Bị quản giáo và chính trị viên xúi giục, phạm nhân Lương Tân Bình đã lôi cô Triệu Hiểu Khánh đến một góc nhà kho không có camera giám sát, điên cuồng túm lấy cổ cô, quát: “Mày có chịu ‘chuyển hóa’ hay không? Nếu không, tao sẽ siết cổ mày! Dù sao tao cũng không muốn ra ngoài nữa!”
Sau đó, nhà tù không cho cô Triệu Hiểu Khánh sử dụng nhà vệ sinh, buộc cô phải tuyệt thực.
Trong suốt hai năm, 730 ngày bị giam giữ oan, cô bị cấm tắm rửa suốt 700 ngày. Cô không được gọi điện hay gặp gia đình, không được mua bất kỳ nhu yếu phẩm hàng ngày nào, và ngay cả việc mua giấy vệ sinh cũng phải được quản giáo và chính trị viên chấp thuận.
Cô Triệu Hiểu Khánh bị tra tấn đến mức gầy gò, tóc tai bết dính, quần áo bẩn và cứng lại.
Không thể “chuyển hóa” cô Triệu Hiểu Khánh, nhà tù đã cấu kết với Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Sơn Tây và “Phòng 610”, tìm một “Judas” (một cựu học viên Pháp Luân Công sau này đã từ bỏ tu luyện và sau đó “làm nhiệm vụ chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công khác) để dùng cả biện pháp mềm mỏng lẫn cứng rắn nhằm ép buộc cô phải khuất phục.
Vào một ngày hè nóng nực, mọi người trong tù đang ngủ thì tiếng chửi thề lớn của một người đàn ông đánh thức họ dậy. Từ năm 2023, nam giới bị cấm vào Nhà tù nữ Sơn Tây. Lần này, “Phòng 610” (có quyền hạn vượt quy định của nhà tù) đã cử người đàn ông này đến để “chuyển hóa” cô Triệu Hiểu Khánh, ép buộc cô phải từ bỏ tu luyện.
Các lính canh nhìn thấy người đàn ông liên tục dùng tay đánh vào đầu cô Triệu Hiểu Khánh, vừa chửi rủa vừa chĩa điện thoại vào ngực cô, buông ra những lời lẽ thô tục. Trong suốt quá trình này, cô Triệu Hiểu Khánh vẫn giữ được sự tử tế và tiếp tục nói với người đàn ông này sự thật về Pháp Luân Công. Cuối cùng, “Phòng 610” đã thất bại.
Trải nghiệm của cô Triệu Hiểu Khánh là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng tại Nhà tù nữ Sơn Tây.
Nhà tù nữ Sơn Tây có mười khu giam giữ và một đội huấn luyện. Các học viên Pháp Luân Công được luân chuyển giữa các khu giam giữ, mỗi khu giam giữ khoảng bốn đến sáu học viên. Mỗi khu giam giữ được giao nhiệm vụ cưỡng bức “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp.
Khi vào tù, tất cả các học viên Pháp Luân Công đều bị cai ngục “tẩy não”, buộc phải viết cái gọi là “Tứ Thư” (Quyết Liệt thư, Hối Quá thư, Bảo Chứng thư và Yết Phê thư (Thư vạch trần và chỉ trích)). Họ cũng được chỉ thị sử dụng tù nhân làm “người giám sát” các học viên Pháp Luân Công, bắt họ chịu sự cưỡng bức và tra tấn 24/24.
Những “người giám sát” này được giao nhiệm vụ giám sát và kiểm soát các học viên Pháp Luân Công chính là những thủ phạm trực tiếp của cuộc đàn áp và đang bị cai ngục xúi giục. Nếu một “người giám sát” thành công “chuyển hóa”, họ sẽ nhận được nhiều phần thưởng, giảm án và ân xá. Do đó, họ luôn ở bên cạnh các học viên, tra tấn họ một cách tàn bạo về cả tinh thần lẫn thể xác, khiến họ phải chịu đựng và đau đớn khủng khiếp dưới áp lực vô cùng lớn.
Để đạt được tỷ lệ “chuyển hóa” 100%, việc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong nhà tù là vô cùng tàn bạo và lăng nhục.
Bà Điền Ngọc Cầm, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đã bị kết án phi pháp sáu năm tù giam vào năm 2019 và bị giam giữ tại Khu 5 của Nhà tù nữ Sơn Tây. Tù nhân Dương Hải Anh là nhân vật chủ chốt trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Khu 5. Vì bà Điền Ngọc Cầm từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên Dương Hải Anh đã tát bà sáu cái vào mặt, khạc nhổ vào mặt bà và lăng mạ bà. Thay vì chậu rửa mặt, bà được đưa cho một cái bồn cầu, và bát ăn của bà là một cái bô.
Trong phòng giam hoặc xưởng của bà, các camera giám sát đã ngăn cản bà gặp gỡ bất kỳ ai, nói chuyện với bất kỳ ai, sử dụng nhà vệ sinh, giặt quần áo hoặc gọi điện thoại.
Bà Quách Vân Chi ở thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây bị kết án phi pháp 5 năm tù. Ngày 16/1/2005, bà bị đưa vào Nhà tù nữ Sơn Tây, và ngày 18 được chuyển đến Đội 8 — đội được xem là tà ác nhất trong toàn nhà tù trong việc ép buộc “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công.
Bà Quách Vân Chi bị nhốt vào “phòng giam nhỏ”, nơi cửa sổ và cửa ra vào đều bị dán đầy báo để không ai bên ngoài nhìn thấy. Những người giám sát không cho bà ngủ, không cho đi vệ sinh, không cho rửa mặt, bắt đứng nghiêm 24 giờ liên tục, đồng thời liên tục phát các đĩa video phỉ báng Pháp Luân Công để bức hại tinh thần.
Một trong những lính canh tự xưng là cầu thủ bóng đá có kỹ năng đá bóng và nhắm vào bộ phận sinh dục của bà Quách Vân Chi, véo đùi trong và đá vào ngực bà, khiến phần thân dưới của bà sưng tấy và đau nhức, khiến bà khó đi lại. Các lính canh cũng giẫm lên chân bà, khiến chân bị loét và chảy mủ trong một thời gian dài.
Hân Nhi, theo Epoch Times
Sarwagya Singh Kushwaha vẫn còn học mẫu giáo nhưng đã đạt được xếp hạng FIDE…
Tuyến đường sắt đôi tốc độ cao 350 km/h nối trung tâm TP.HCM với Cần…
Tổng số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại và thất thoát trong các…
Ban đầu, ông dự kiến nghỉ hưu vào năm 1999, nhưng đã mất lương hưu…
Mạng xã hội và trò chơi ảo đã lấp đầy khoảng trống mà trước đây…
Các góc nhọn của cửa sổ vuông có thể tạo ra ứng suất cục bộ.