Đời Sống

Mẹ qua đời, chàng trai tặng 3 tỷ thừa kế cho hàng xóm

Thay vì tiêu tiền thừa kế cho bản thân, chàng trai tốt bụng lại trao tặng cho 4 tổ chức từ thiện. Đóng góp của cậu đã mang lại niềm vui to lớn cho rất nhiều người. 

David Clarke (đến từ Liverpool) là một chàng trai có ý thức trách nhiệm công dân rất cao. Anh đã sử dụng số tiền thừa kế của mình để đóng góp cho xã hội.

Cách đây không lâu, mẹ của Clarke không may qua đời trong một vụ tai nạn xe đạp và đã để lại cho anh khoản tiền thừa kế 125.000 USD. Clarke hoàn toàn có thể tiêu 100% số tiền này cho bản thân nhưng sau đó anh đã nghĩ đến những lời dạy của người mẹ quá cố về trách nhiệm công dân.

“Mẹ của tôi có ý thức xã hội rất cao. Bà ấy quan tâm đến thế giới và cách thức vận hành của nó. Các quy chuẩn đạo đức của tôi phần lớn đều bắt nguồn từ mẹ của mình”, Clarke chia sẻ.

Clarke cảm thấy cần phải làm gì đó ý nghĩa với số tiền mẹ để lại nên đã viết thư cho 600 người hàng xóm để lắng nghe ý kiến của họ. Chỉ có 38 người viết thư trả lời nhưng ít nhất là Clarke cũng đã nhận ra mình nên làm gì. Anh sẽ quyên góp cho 4 tổ chức từ thiện khác nhau của Liverpool – mỗi tổ chức nhận được một phần tư số tiền thừa kế (25.000 bảng Anh).

Team Oasis và Liverpool Kids Plant to Plate là hai trong số các tổ chức từ thiện nhận được tiền từ Clarke.

Tổ chức đầu tiên – Team Oasis – ban đầu có có trụ sở tại một trong những khu vực nghèo nhất của Liverpool. Họ chuyên cung cấp bữa ăn miễn phí và tổ chức các hội thảo về khiêu vũ, bóng đá, nhiếp ảnh…cho các gia đình. Một nửa số trẻ em được tổ chức chăm sóc hiện đang phải sống với tình trạng khuyết tật, có nhu cầu đặc biệt hoặc có vấn đề về sức khỏe tâm thần.


David Clarke (đến từ Liverpool) là một chàng trai có ý thức trách nhiệm công dân rất cao. (Ảnh chụp từ instagram)

Giám đốc của tổ chức Paul Nilson ca ngợi khoản quyên góp của Clarke giống như “một phước lành”. Một phần số tiền sẽ được sử dụng để tổ chức các kỳ nghỉ đến các thị trấn ven biển như Blackpool cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

“Tôi và các con không bao giờ có thể tự mình đến những nơi như thế”, Gemma O’Brien, một người dân có hoàn cảnh khó khăn, cho biết.

Gemma O’Brien và ba người con của mình thường xuyên đến Team Oasis để được giúp đỡ. Con trai cả của cô đã bị chấn thương não nghiêm trọng từ khi còn nhỏ và cậu còn mắc cả chứng tự kỷ.

“Họ đã nhiệt tình giúp đỡ con trai tôi từ những ngày đầu tiên. Con tôi tìm thấy niềm đam mê âm nhạc ở đó nên đã tự học guitar và piano. Đây là một trong số rất ít nơi có thể mang đến cho tôi cảm giác an toàn và không bị phán xét”, cô tiếp tục. 

Tổ chức thứ hai nhận được quyên góp – Liverpool Kids Plant to Plate – thường xuyên cung cấp các kiến thức về trồng trọt cho mọi người. Họ cũng rất chăm chỉ nấu những món ăn ngon và sạch cho trẻ em sống ở các khu vực đông dân cư của thành phố.

“Chàng trai quyên góp số tiền này đã tạo ra rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta”, Gemma O’Brien nói. 

Minh Minh (Theo goodnewsnetwork)

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị đề nghị truy tố trong đại án quặng sắt 

Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, C03 đề nghị truy tố nhiều cựu…

39 phút ago

Bầu trời hồng tím bao trùm Thượng Hải, Hàng Châu trước khi bão Ba Vì đổ bộ

Khoảng 19 giờ ngày 11/7, trước khi bão Ba Vì (Bavi) đổ bộ, nhiều nơi…

3 giờ ago

4 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của giấm táo

Giấm táo là sản phẩm được tạo ra từ quá trình lên men nước ép…

3 giờ ago

Bắc Kinh cấm xuất khẩu khí heli, chuyên gia vạch trần toan tính phía sau

Heli được ví như "con chip của các loại khí", là một loại khí hiếm…

4 giờ ago

Thẩm phán chấp thuận hủy vụ án đối với 4 thành viên Proud Boys trong vụ bạo loạn Đồi Capitol

Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu (10/7) đã chấp thuận kiến nghị của…

4 giờ ago

Lũ lụt ở bang Missouri: Trực thăng Black Hawk giải cứu hơn 200 người tại trại hè

Mưa lớn gây lũ lụt đã tấn công một số khu vực của bang Missouri…

5 giờ ago