Một bản sao cuốn tự truyện năm 1936 của Igor Stravinsky. (Ảnh chụp màn hình instagram)
Cuốn sách của Igor Stravinsky được một phụ nữ mượn từ năm 1952 nhưng phải 72 năm sau con trai của bà mới trả lại nó cho thư viện.
Mới đây, một bản sao cuốn tự truyện năm 1936 của Igor Stravinsky đã được trả lại cho Thư viện Công cộng New York sau 72 năm dài đằng đẵng.
Trước lễ giáng sinh, Billy Parrott, giám đốc Thư viện Quỹ Stavros Niarchos, đã nhận được một cuộc gọi từ chi nhánh Đại lộ số 5 của thư viện.
Trong cuộc trò chuyện, người đàn ông ở đầu dây bên kia giải thích rằng mẹ của anh đã mượn cuốn sách từ chi nhánh Woodstock của thư viện ở Bronx khi bà đang học nhạc tại Cao đẳng Hunter. Bà thậm chí còn từng làm việc tại thư viện nhưng vẫn không chịu trả lại cuốn sách.
Tuy đã nhiều thập kỷ trôi qua nhưng anh vẫn muốn trả lại cuốn sách vốn được mượn từ ngày 4 tháng 4 năm 1952.
“Chúng tôi thường xuyên nhận được những cuốn sách được mượn từ những năm 80 hoặc 90 nhưng hiếm khi nhận được những thứ từ những năm 50”, Parrott nói.
Cuốn sách thất lạc hơn 70 năm là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn nên Parrot muốn dùng nó để làm truyền thông thay vì mang sách ra cho mọi người mượn như bình thường.
Thư viện đã chia sẻ những bức ảnh về cuốn sách lên Instagram: “Bạn có đang vô tình giữ một cuốn tự truyện năm 1936 của Igor Stravinsky mà nhẽ ra phải trả lại cho thư viện từ 72 năm trước không? Bạn có sợ bị phạt vì trả sách chậm không? Đừng lo lắng. Thư viện Công cộng New York đã có chính sách miễn phí tiền phạt từ năm 2021”.
Người thực sự lợi hại thường có một vẻ điềm tĩnh đặc biệt.
Cơ quan quản lý ước tính ít nhất 8 triệu trẻ vị thành niên bị…
Số việc làm AI mới tạo ra không tương xứng với số việc làm phổ…
Các chuyên gia cho rằng nhiều yếu tố bất lợi đang đồng thời gây sức…
Rà phá thủy lôi là một trong những chủ đề được thảo luận trong các…
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi Quốc hội thỏa thuận hợp tác hạt nhân…